Hà Nội:

Ấm lòng cháo, phở miễn phí cho người nghèo giữa ngày giá rét

(Dân trí) - Để xóa đi phần nào cái lạnh của mùa đông, một quán phở miễn phí dành cho người nghèo giữa trung tâm thủ đô vào mỗi buổi sáng chủ nhật hay những nồi cháo miền phí đã phần nào “sưởi ấm” cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Mạnh thường quân” thời “bão giá”

Trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, khi ai ai cũng phải “gồng mình” chống chọi với giá rét, cuộc sống càng khó khăn, cực nhọc với những người nghèo. Nhằm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được hưởng chút không khí ấm áp, một quán phở đã quyết định tặng phở miễn phí cho người nghèo vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần.

Những ngày qua, quán phở gà miễn phí dành cho người nghèo có địa chỉ tại 219 phố Khương Trung Mới - Thanh Xuân (Hà Nội) đang trở thành địa chỉ ấm áp với những người lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sáng chủ nhật, họ tới đây để được thưởng thức bát phở gà nóng hổi thơm lừng mà không còn phải băn khoăn không đủ tiền trả.

Những bát phở gà miễn phí đang chờ người nghèo tới ăn
Những bát phở gà miễn phí đang chờ người nghèo tới ăn
Những bát phở gà miễn phí đang chờ người nghèo tới ăn

Có mặt tại quán “Ơ...phở gà” vào sáng chủ nhật, PV Dân trí đã ghi nhận được không khí tấp nập nhưng rất trật tự, nhất là sự hồ hởi và ấm áp của cả chủ hàng và những người khách đặc biệt đến ăn phở. Những người khách chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh, các em bé đánh giày, những người già neo đơn... với một tấm phiếu nhỏ trên tay, được chủ cửa hàng tận tình phục vụ ngay tại quầy hoặc nhận suất phở mang về.

Chị Nguyễn Trà My (30 tuổi), chủ quán “Ơ...phở gà”, cho biết: Việc phục vụ suất ăn miễn phí cho người nghèo được được cửa hàng bắt đầu từ ngày 30/12/2012 với mong muốn giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn được ăn một bữa sáng ngon trong tuần với một tâm trạng thoái mái nhất.

Để có khách hàng đến dùng phở miễn phí trong ngày đầu tiên cửa hàng phục vục, ngày 28/12, chị My đã cùng nhân viên trong quán đến tận những nơi có nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vừa phát phiếu ăn vừa giới thiệu chương trình của quán và mời mọi người đến quán ăn phở gà miễn phí vào sáng 30/12.

Bát phở ấm lòng người nghèo.
Bát phở ấm lòng người nghèo.

"Chủ nhật đầu tiên lượng khách đến quán không đông lắm. Chủ yếu là do  nhiều người vẫn e ngại, rụt rè với tâm lý ăn miễn phí. Biết trước như vậy nên quán chúng tôi từ chủ cửa hàng đến nhân viên đều niềm nở, ân cần để khách đến ăn miễn phí không hề có cảm giác e ngại nào khi đến ăn ở quán. Sáng chủ nhật hàng tuần, cửa hàng phục vụ cả những khách hàng miễn phí và khách hàng bình thường. Thậm chí cửa hàng còn cử một nhân viên đứng trước quán để mời những khách hàng mang phiếu đến quán nhưng còn e ngại. Vì vậy, những tuần về sau này, lượng khách đến ăn phở miễn phí ngày càng đông và hết sức thoải mái”, chị My chia sẻ.

Theo đó, mỗi cuối tuần, quán phở này sẽ phát 100 suất phở miễn phí bằng phiếu. Người nhận phiếu không cần phải có bất cứ giấy tờ gì, chỉ cần đến là cửa hàng sẽ đưa phiếu tận tay. Đến thứ 6, cửa hàng sẽ tổng kết đã phát ra được bao nhiêu phiếu để ước lượng làm đủ phở cho sáng chủ nhật.

Vừa ăn phở miễn phí tại cửa hàng, em Lê Văn Sỹ (12 tuổi) quê Thanh Hóa làm nghề đánh giày, náo nức chia sẻ: “Một lần cháu đi đánh giày qua đây, thấy biển treo rất to ghi quán phở miễn phí cho người nghèo vào sáng chủ nhật, thế là cháu mạnh dạn vào xin cô chủ quán một tấm phiếu để được ăn phở. Kể từ đó, cứ đến sáng chủ nhật là cháu lại đến đây để được ăn phở do cô chủ quán nấu”.

 
Tất cả mọi đến quán dù ăn phở miễn phí hay phở bình thường đều được phục vụ chu đáo như nhau.
Tất cả mọi đến quán dù ăn phở miễn phí hay phở bình thường đều được phục vụ chu đáo như nhau.

Cùng niềm vui với em Tiến, chị Hiền quê ở Thanh Oai (Hà Nội) làm nghề thu mua đồng nát xúc động: “Tôi làm nghề thu mua đồng nát, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng vài chục nghìn dành dụm gửi về nhà cho con ăn học nên không bao giờ dám nghĩ đến chuyện vào quán ăn một bát phở. Khi thấy quán phở gà miễn phí tại đây, tôi cũng mạnh dạn vào xin phiếu để được ăn, ăn xong tôi cảm thấy rất xúc động và thầm cảm ơn một người có lòng tốt đã cho tôi một bát phở ngon đến vậy".

Là hàng xóm của quán “Ơ... phở gà”, anh Nguyễn Huy Tuấn, trú tại phố Khương Hạ, chia sẻ, trước thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, một tấm lòng biết sẻ chia như chủ quán phở này thật đáng khâm phục.

Những bát cháo miễn phí ấm lòng bệnh nhân

Cũng trong những ngày rét đậm rét hại của mùa đông năm nay, câu lạc bộ tình nguyện Hope đã mượn bếp tại chùa Hưng Ký (Minh Khai - Hà Nội) để nấu những nồi cháo miễn phí vào đầu giờ chiều thứ bảy, chủ nhật, mang tới cho những bệnh nhân Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Bạn Trịnh Thị Thùy, đội trưởng đội nấu cháo tại Bệnh viện Phổi Hà Nội chia sẻ: “Câu lạc bộ chúng em đã tổ chức nấu những nồi cháo miễn phí cho những người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo. Chúng em chọn Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Phổi Hà Nội để thực hiện chương trình này vì nơi đây điều trị những bệnh nhân mắc các bệnh lây nhiễm như lao, đường hô hấp… Với thông điệp những nơi nào nhiều người e ngại đến chúng em sẽ có mặt, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bệnh nhân với cộng đồng xã hội, để không còn sự kỳ thị, xa lánh”.

Các thành viên câu lạc bộ tình nguyện Hope tự đi quyên góp, nấu cháo miễn phí cho người bệnh nghèo.
Các thành viên câu lạc bộ tình nguyện Hope tự đi quyên góp, nấu cháo miễn phí cho người bệnh nghèo.

Bạn Thùy chi sẻ, những ngày đầu đưa ra ý tưởng này, câu lạc bộ đã gặp rất nhiều khó khăn. Cả nhóm thiếu kinh phí hoạt động nên đã phải đi quyên góp những đồng tiền lẻ. Địa điểm đầu tiên là ký túc xá trường Đại học Thuỷ lợi, các bạn sinh viên cũng rất nhiệt tình khi biết nhóm của mình dùng số tiền đó làm từ thiện, nấu cháo cho các bệnh nhân. Sau lần đó, số tiền quyên góp được là 500 nghìn, dù chưa phải là nhiều nhưng cả câu lạc bộ đã vô cùng phấn khởi.

“Rồi cũng có lần cả nhóm phân công nhau đi lên bờ Hồ Gươm hát dạo kiếm tiền mua gạo nấu cháo. Lần đó đã bị các chú trật tự phường bắt về đồn giam mất nửa ngày vì tội làm mất an ninh trật tự, ai cũng sợ ra mặt, sau các chú cũng cho về khi biết chúng mình do mải mê làm từ thiện quá. Sau bài học đó, ai cũng rút ra được bài học kinh nghiệm nhớ đời. Giờ đây câu lạc bộ không còn phải đi “xin” tiền quyên góp nữa, qua nhiều bài báo các nhà hảo tâm đã biết đến và ủng hộ, dành cho câu lạc bộ một số tiền đủ để duy trì hoạt động nấu cháo từ thiện miễn phí cho các bệnh nhân ở hai bệnh viện trên”, bàn Thùy trải lòng.

Chúng tôi đã đi cùng nhóm thanh niên tình nguyện nấu cháo đến phát tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, hình ảnh áo xanh của các bạn thanh niên, sinh viên đã quá quen thuộc với mọi người ở bệnh viện. Biết các bạn mang cháo đến, các bác sĩ rất hoan nghênh và ủng hộ. Các thành viên câu lạc bộ chia nhau ra đến từng phòng để mời bệnh nhân nhận cháo. Những bệnh nhân nhận những bát cháo nóng hổi được múc ra kèm theo những nụ cười thân thiện khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn.

Niềm vui của những người bệnh khi nhận những bát cháo ấm áp tình người.
Niềm vui của những người bệnh khi nhận những bát cháo ấm áp tình người.
Niềm vui của những người bệnh khi nhận những bát cháo ấm áp tình người.

Bác Nguyễn Thị Hải đang điều trị tại Bệnh viên Phổi Hà Nội xúc động: "Các cháu sinh viên nấu cháo ngon và tận tình quá, mỗi cuối tuần thứ bảy và chủ nhật chúng tôi đều mong chờ cháo của các cháu. Những bát cháo này giúp chúng tôi thấy ấm lòng hơn khi đang điều trị xa nhà, nhất là thiếu thốn cả về mặt tinh thần và kinh phí chữa bệnh”.

Anh Lê Văn Bình, bệnh nhân lao phổi cũng góp thêm lời cảm ơn với câu lạc bộ Hope: "Chúng tôi điều trị ở đây, chủ yếu là các bệnh lây nhiễm, những người bình thường rất e ngại đến. Vậy mà các bạn sinh viên tuần nào cũng mang cháo đến tận nơi cho chúng tôi. Chúng tôi thực sự không biết cảm ơn các bạn như thế nào. Giờ như đã thành thói quen, ngày cuối tuần ai cũng mong ngóng bát cháo nóng hổi của câu lạc bộ Hope”.

Anh Thế - Xuân Thái