Nhân ngày toàn dân hiến máu 7/4:

Ấm áp những giọt hồng nhân ái

(Dân trí) - Tính riêng trong năm 2009, toàn TP Đà Nẵng đã có gần 19.000 đơn vị máu do những tình nguyện viên âm thầm tiếp sức cho người bệnh. Có những gia đình cả nhà rủ nhau đi hiến máu, có những người trẻ gắn kết từ cuộc giao duyên của những trái tim thiện nguyện.

Ấm áp những giọt hồng nhân ái - 1
Hàng ngàn người đã âm thầm tiếp những giọt máu hồng nhân ái cứu người.
 
Cả nhà rủ nhau đi hiến máu
 
Khoa cấp cứu ở các bệnh viện Đà Nẵng đều biết “tiếng” anh Trương Ngọc Dũng (thường trú tại phường Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là người thường xuyên sẵn lòng hiến máu đột xuất cứu người bệnh qua khỏi cơn nguy kịch.
 
Không chỉ riêng anh mà cả 7 người trong gia đình anh Dũng đều thường xuyên tham gia phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương.
 
“Ngày trước, thấy mình cứ đi viện hiến máu, người nhà chưa hiểu cứ trách “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ”, lại lo lắng cho sức khoẻ nhưng khi được giải thích cặn kẽ và chứng thực việc làm ý nghĩa nhân đạo, cả nhà lại rủ nhau cùng mình đi hiến máu” - gặp chúng tôi tại buổi gặp mặt thành viên các đội tình nguyện hiến máu nhân đạo, anh Dũng chia sẻ.
 

Tổng kết năm 2009, Đà Nẵng đã vận động được gần 19.000 đơn vị máu nhân đạo, đáp ứng hơn 99% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn, số lượng máu nhân đạo tăng hơn 18 lần so với năm 2000 và đến năm 2009, không còn người cho máu chuyên nghiệp.

Có 6.600 người đã tham gia hiến máu nhắc lại trong năm 2009; trong đó, có 35 người hiến máu trên 25 lần, 45 người hiến máu trên 15 lần và 85 người hiến máu trên 10 lần.

Bén duyên với công tác hiến máu nhân đạo từ khi còn cán bộ Đoàn trường cách đây 8 năm, đến khi ra trường, đi làm nhiều năm, anh Nguyễn Hồ Xuân Thịnh (SN 1981, trú tại phường Hoà Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) vẫn gắn liền với phong trào.
 
Rồi Thịnh vận động những thanh niên trong khu vực, nơi làm việc và cả 4 em trai, em gái trong gia đình tham gia hiến máu nhân đạo định kỳ tại địa phương. Anh Thịnh đã 13 lần hiến máu, người ít nhất trong gia đình anh cũng từng 4 lần hiến máu.
 
Thịnh nói: “Việc có gì đâu, sức khoẻ mình đảm bảo thì hiến máu không can chi cả. Thậm chí, mấy anh em còn thấy khoẻ khoắn hơn sau những đợt hiến máu nhân đạo. Ban đầu, mình tham gia vì phong trào chung, sau này thấy việc làm cũng mang lại cho bản thân niềm vui được sẻ chia nên gắn bó”.
 
Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây để tuyên truyền cho lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tại thành phố vào sáng nay 7/4, ông Phan Như Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố trân trọng: “Không có những tấm lòng thiện nguyện thì Đà Nẵng không thể là một trong những tỉnh, thành đi đầu cả nước trong phong trào hiến máu nhân đạo. Trong đó, phải kể đến những hộ gia đình luôn tiên phong tham gia công tác hiến máu nhân đạo”.
 
Sẵn sàng cứu người 24/24
 
Đó là những thành viên trong câu lạc bộ “25” của Đà Nẵng, những người đã từng ít nhất 10 lần tham gia hiến máu nhân đạo và cùng hướng đến con số 25 lần hiến máu đến khi 40 tuổi.
 
Đặt ra mục tiêu là vậy, nhưng không ít người trẻ trong gần 100 thành viên của CLB 25 đã có hơn 30 lần hiến máu nhân đạo. Bất cứ khi nào người bệnh cần máu, câu lạc bộ đều sẵn người hiến máu cấp cứu.
 
Anh Nguyễn Văn Hoà, phụ trách khâu vận động thuộc Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo thành phố cho biết: “Nhiều khi đang đêm hôm, có những trường hợp bệnh nhân quá nguy kịch, cần tiếp máu cấp cứu, gọi là anh em trong CLB 25 có mặt ngay. Họ làm một cách rất nhiệt tình và thành tâm, không nề hà khó khăn gì. Chẳng hạn như anh Phong”.
 
36 tuổi, anh Vũ Châu Phong (trú tại, phường Hoà Phát, Q. Cẩm Lệ) đã 36 lần đi hiến máu, lần đầu tiên cách đây đã 10 năm. Có lần, nghe tin người bệnh ở Huế cần tiếp nhóm máu A, anh cùng 2 thành viên trong câu lạc bộ rủ nhau ra một lượt thay phiên hiến máu 3 ngày liên tiếp cho người bệnh.
 
Đến ngày thứ ba, tới lượt anh hiến máu, thì lượng máu người bệnh cần để qua cơn nguy kịch đã đủ. Để “không uổng công”, anh xin hiến máu tại kho máu của bệnh viện, phòng khi người bệnh cần tới và trở về Đà Nẵng để tiếp tục công việc.
 
Nói về việc làm thiện nguyện của mình, anh Phong và những người bạn cùng chung CLB 25 đều cười hiền lành “Có gì đâu mà!”.
 
Anh Nguyễn Văn Hoà cho biết: lần nào tham gia phong trào, anh Phong đều “xin” bác sĩ được phép hiến lượng máu nhiều nhất có thể. Ngay bản thân anh Hoà, nhiều khi cần kíp cứu người, không kịp gọi anh em ở xa về viện hiến máu, đã có 16, 17 lần anh tới thẳng nơi cần hiến máu đột xuất.
 
Giữa đời thường, họ mỗi người mỗi công việc, gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện, những giọt máu hồng trong trái tim nhân ái của họ đã âm thầm cứu người, âm thầm chảy trong cơ thể những người bệnh đã qua cơn nguy kịch nuôi mầm sống. Những tấm lòng như gia đình anh Dũng, gia đình anh Thịnh… những điển hình kỳ cựu trong phong trào hiến máu nhân đạo như anh Vũ Châu Phong, anh Nguyễn Văn Hoà… thật đáng trân trọng.
 
Thừa Thiên - Huế: Hơn 500 người hiến máu
 
Ấm áp những giọt hồng nhân ái - 2
Một nhân viên đoàn thanh niên huyện Hương Trà đang vui vẻ hiến máu sáng nay
 
Sáng 7/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Hương Trà đã tổ chức lễ hiến máu nhân ngày toàn dân hiến máu.
 
Tham dự buổi lễ có gần 500 người từ các ban ngành của huyện Hương Trà như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Lực lượng vũ trang… đăng ký tham gia hiến máu.
 
Tại hội trường UBND huyện Hương Trà, sau buổi hiến máu sáng nay đã thu được 301 đơn vị máu, là nguồn máu quý hiếm bởi tình người. Tất cả số máu trên sẽ được lưu trữ tại ngân hàng máu của Trung tâm huyết học truyền máu - Bệnh viện trung ương Huế. 
 

Quảng Bình: Tôn vinh 10 cá nhân hiến máu trên 5 lần

 

Ngày 7/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ mít tinh, phát động hiến máu với sự tham gia của đông đảo các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh và nhiều cá nhân hiến máu.

 

Tại buổi mít-tinh, ông Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2010, tôn vinh và trao quà cho 10 cá nhân hiến máu trên 5 lần, trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc trong công tác vận động hiến máu. Ngay sau lễ phát động, 200 học sinh trường Trung học Y tế Quảng Bình đã đăng ký hiến máu tình nguyện.

 

Theo Ban chỉ đạo, từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 800 đơn vị máu.
 

Cần Thơ: Lãnh đạo thành phố tiên phong hiến máu

 

Sáng ngày 7/4, TP.Cần Thơ cũng hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo”, những người “tiên phong” hiến máu đầu tiên trong ngày là các vị lãnh đạo thành phố.

 

Với chủ đề “kết nối trái – kết nối sự sống”, buổi hưởng ứng đã thu hút hơn 800 người tham gia, đa số là các đoàn viên thanh niên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Cần Thơ.

 

Đáng chú ý khi mở đầu buổi hiến máu là các vị lãnh đạo TP.Cần Thơ bao gồm Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố là những người “ tiên phong” hiến máu trước nhất.

 

Sau khi các vị lãnh đạo thành phố hiến máu thì hàng trăm bạn trẻ, sinh viên cũng đã hiến máu. Ước tính trong ngày 7/4 sẽ thu từ 60-70 đơn vị máu.

 

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ thì phong trào hiến máu nhân đạo đã được phát động từ ngày 1/1/2010. Tính  đến ngày 30/3 Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Cần Thơ và Trung tâm truyền máu đã tổ chức 51 đợt tiếp nhận máu; trong đó 22 đợt tại 22 xã, phường, thị trấn thuộc 7 quận, huyện và 29 trường học, bệnh viện, siêu thị, … Số lượng máu thu được 6.528 đơn vị.

 

Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chia sẻ: “Những giọt máu hồng nghĩa tình hôm nay chúng ta đã đóng góp rất lớn vào việc làm vơi bớt nhọc nhằn cho những người nghèo trong quá trình chữa bệnh. Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp mà chúng ta cần duy trì và phát huy”.

 

Đại Dương - Minh Tuấn - Ngô Nguyễn

 
Khánh Hiền