1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7 ngư dân mất liên lạc trên biển đã trở về an toàn

(Dân trí) - Sau nhiều ngày mất liên lạc trên biển và những ngày chờ làm các thủ tục trao trả người cần thiết ở Philippines, đến chiều tối qua, 15/7, thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm cùng 6 thuyền viên trên con tàu mang số hiệu QB 3917 TS đã trở về quê hương an toàn.

Tai họa bất ngờ

Vừa trở về sau hơn chục ngày mất liên lạc và lênh đênh trên biển, anh Hoàng Mạnh Lâm, thuyền trưởng tàu cá QB 3917 TS vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút bị tàu hàng Philippines đâm chìm: “Lúc đó khoảng 14h chiều ngày 4/7, Duy dậy uống nước thì nhìn thấy tàu hàng nước ngoài đang tiến sát tàu cá của mình. Duy hét toáng lên “có tàu to đâm”. Khi đó các anh em đang còn ngủ trong cabin hốt hoảng bật dậy lách qua khe cửa hẹp để ra ngoài, sau đó tàu chìm dần và mọi người cũng chìm theo.

Thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm kể lại giây phút bị tàu hàng Philippines đâm chìm tàu của mình và hành trình thoát hiểm, được cứu và trở về đoàn tụ cùng với gia đình
Thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm kể lại giây phút bị tàu hàng Philippines đâm chìm tàu của mình và hành trình thoát hiểm, được cứu và trở về đoàn tụ cùng với gia đình

Thời điểm đó chẳng ai còn nghĩ được gì nữa, cứ ngụp lên khỏi mặt nước là kêu cứu nhưng chẳng có tàu nào ở gần đó cả. Tuy nhiên, rất may lúc đó chúng tôi thấy khoang chứa đá nổi lên mặt nước nên tất cả đứng lên đó chờ tàu đến cứu. Khoảng 30 phút sau, khi tàu hàng đó phát hiện tàu chúng tôi bị chìm, họ liền vớt chúng tôi lên”.

Theo anh Lâm, khi lên tàu nước ngoài, do khác biệt ngôn ngữ nên anh và 6 thuyền viên khác không thể nào giao tiếp được với họ. Sau đó, anh Lâm và mọi người được họ phát cho quần áo để mặc. Hai bên trao đổi với nhau bằng ký hiệu.

Đến ngày 8/7, tàu nước ngoài cập cảng, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải ở lại trên tàu, 4 ngày sau mới được vào đất liền. Sau những ngày làm giấy tờ, khám sức khỏe ở Philippines, đến 0h sáng 15/7, anh Lâm và 6 thuyền viên khác được lên máy bay trở về quê nhà an toàn.

Hình ảnh tàu cá QB 3917 TS trước lúc ra khơi
Hình ảnh tàu cá QB 3917 TS trước lúc ra khơi

Lúc anh Lâm cùng 6 thuyền viên khác về đến nhà, người thân ai nấy cũng vỡ òa hạnh phúc. Chị Trịnh Thị Hà (vợ anh Lâm) xúc động: “Mấy anh em trở về mạnh khỏe, gia đình ai cũng mừng chảy nước mắt”.

Tiếp tục ra khơi bám biển

Được biết, trước khi tàu QB 3917 TS bị chìm, các thuyền viên đã đánh bắt được gần một tấn cá, không ngờ mất trắng. Ước tính gia đình anh Lâm thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Dù thiệt hại trong vụ chìm tàu là rất lớn, nhưng khi được hỏi dự định về tương lai, anh cho biết: “Tôi vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển, bởi đó là nghề nuôi sống người dân chúng tôi. Không chỉ thế, ra khơi là còn để bảo vệ Tổ quốc của mình nữa, bởi thế không thể nào bỏ biển được. Hiện chúng tôi đang rất mong các cơ quan ban ngành liên quan và chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện để các thuyền viên sớm được ra khơi trở lại”.


Niềm vui khôn tả của người thân khi anh Lâm cùng 6 thuyền viên trở về an toàn

Niềm vui khôn tả của người thân khi anh Lâm cùng 6 thuyền viên trở về an toàn

Ông Cao Quý Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương chia sẻ: “Khi biết tin các thuyền viên gặp nạn trở về gia đình, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ những khó khăn trước mắt, về phía địa phương chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các thuyền viên sớm ra khơi, bám biển mưu sinh”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 29/6, tàu cá mang số hiệu QB 3917 TS của anh Hoàng Mạnh Lâm ra khơi ở vùng biển Quảng Bình và Quảng Trị. Khoảng 17h20 ngày 4/7, chị Trịnh Thị Hà (SN 1988, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vợ của thuyền trưởng Lâm nhận được thông tin tàu của chồng bị một tàu hàng của Philippines đâm chìm.

Sau đó, gia đình chị Hà không hề nhận thêm bất cứ thông tin gì về tung tích của 7 ngư dân trên tàu. Mãi đến tối ngày 9/7, chị mới nhận được điện thoại của chồng báo tin bị nạn.

Đặng Tài