6 mạng người và buổi chiều định mệnh trên sông Krông Nô

(Dân trí) - Buổi chiều định mệnh trên dòng sông Krông Nô đã cướp đi sinh mạng của 6 con người. Hầu hết họ đều còn rất trẻ, người chưa có gia đình, người đang có con nhỏ,... Dòng Krông Nô hung hãn 3 ngày nay ngập tràn nước mắt...

Sau những ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng nay 16/3, cơ quan chức năng hai tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông cùng người dân dọc các xã hai bên dòng sông Krông Nô và gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô, đoạn qua thôn Nam Ninh, xã Nâm Nđir, huyện Krông Nô, Đắk Nông, đã thấy thi thể nạn nhân cuối cùng. 

6 mạng người và buổi chiều định mệnh trên sông Krông Nô
Lễ cầu siêu cho nạn nhân Phạm Trần Nguyễn Đàm.

Trong số những nạn nhân tử nạn, người lớn tuổi nhất chỉ mới 39, người trẻ tuổi nhất thì mới bước sang tuổi 22. Trong số họ, có người mới đang trong những ngày đi làm đầu tiên và nghiệt ngã thay cũng là ngày đi làm cuối cùng của họ.

Sáng 15/3, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân Hoàng Thị Phương Nhã (sinh năm 1987) thôn 2, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin - nạn nhân sớm được tìm thấy thi thể trong vụ lật thuyền chiều ngày 13/3. Cha mẹ chị nằm trong phòng, không thể gượng dậy tiếp khách. Ông Hoàng Văn Nhàn, chú ruột của chị Nhã, kể: Chị Nhã là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Tốt nghiệp ngành điều dưỡng trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk chưa tìm được việc làm, chị Nhã xin vào làm ở Công ty Dekalb và đây là chuyến đi thực tế đầu tiên của chị.

6 mạng người và buổi chiều định mệnh trên sông Krông Nô
Người đầu bạc tiễn người tóc xanh.

Cách nhà chị Nhã không xa là gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Huyên (anh họ của chị Nhã, cũng là trưởng đoàn trong chuyến đi này). Trước sân nhà anh có rất đông người tập trung, họ đến chia buồn với bố mẹ anh. Khi chúng tôi đến nơi, thi thể anh Huyên vẫn chưa được tìm thấy. Từ lúc nhận được hung tin vào chiều 13/3, gia đình đã thuê cả thợ lặn, huy động gần 30 người thân thường xuyên túc trực tại hiện trường thay nhau tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. ông Nguyễn Đình Dương (70 tuổi) bố anh Huyên cho biết, trước ngày Huyên đưa đoàn đi khảo sát thực tế, vợ anh vẫn đang nằm điều trị ở Bệnh viên Đa khoa Đắk Lắk, anh phải nhờ người thân chăm sóc vợ. Đến bây giờ gia đình vẫn chưa dám báo tin cho vợ anh biết, sợ chị không chịu đựng nổi.

Ông Dương vẫn thầm mong vào một điều kì diệu, rằng anh Huyên vẫn còn sống, sẽ trở về với bố mẹ già, người vợ trẻ và đứa con trai 8 tuổi... Nhưng đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thì tin báo về: thi thể anh Huyên đã được tìm thấy ở cách hiện trường gần 1km.

Rời nhà gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Huyên, chúng tôi ngược về xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar cách đó chừng 50km, tìm về nhà nạn nhân Phạm Trần Nguyễn Đàm. Con đường đất đỏ dẫn về thôn Hiệp Nhất nhà anh Đàm đầy bụi, căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu vườn, tiếng tụng kinh cầu siêu vang lên từng hồi.

Ông Trần Tuấn Ngọc, cậu ruột anh Đàm kể: “Đàm là con cả trong gia đình 3 anh em, ba Đàm bị bệnh tật liên miên, không thể lao động nuôi gia đình được, từ thời đang học cấp 2, cấp 3, Đàm đã là trụ cột của gia đình khi phải thường xuyên quán xuyến công việc nhà và làm 5 sào rẫy”.

Dù vất vả, khó khăn là vậy nhưng anh Đàm vẫn thi đậu vào ngành Trồng trọt, khoa Nông lâm của trường Đại học Tây Nguyên. Thời gian học đại học, Đàm tiếp tục vừa học vừa làm, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống để bố mẹ bớt khổ. Năm 2008, tốt nghiệp ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, đến khoảng cuối năm 2009 thì xin được vào làm tại Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Chi nhánh tại Đắk Lắk).

6 mạng người và buổi chiều định mệnh trên sông Krông Nô
Người thâ, họ hàng và bà con lối xóm đến cầu siêu, chỉa sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh Đàm vẫn phải thuê phòng trọ để ở, vẫn phải dành dụm để phụ giúp mẹ nuôi 2 người em kế sau mình ăn học. Anh Đàm cũng mới có người yêu với bao dự định về một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Vậy mà tai ương ập đến, anh Đàm bỏ lại tuổi xuân 27 của mình trên dòng sông Krông Nô.

Những con người trẻ tuổi, là trụ cột của bao người, giờ đã gửi thác vào dòng sông hung hãn!

Lê Văn - Thanh Nghệ