Bình Định:

5 ngày bồn chồn ngóng tin 12 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tàu cá BĐ 91305 TS do anh Trần Niêm Mạnh (39 tuổi , ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân trên tàu mất liên lạc, đến giờ người thân các anh vẫn chỉ biết thẫn thờ ra biển chờ tin.

Ngôi nhà anh Mạnh mấy ngày này tấp nập người ra vào hỏi thăm tin tức các ngư dân gặp nạn. Theo tin, ngoài anh Mạnh còn có 4 ngư dân của huyện Phù Mỹ, 2 người ở Nhơn Hội và 5 người ở thành phố Quy Nhơn.

 

Ngồi bần thần trên chiếc ghế nhựa, bà Trần Thị Sáu (chị gái anh Mạnh) buồn rầu nói: “Nhận được tin cầu cứu của em điện về nhưng rồi mất liên lạc, cả nhà lo lắng đứng ngồi không yên. Người thân của các ngư dân đi cùng tàu với em tôi liên tục điện thoại, rồi chạy xuống tận dưới nhà nghe ngóng tin tức. Theo dõi tin tức trên đài, tivi nhưng tất cả vẫn bặt vô âm tín...”.
 
5 ngày bồn chồn ngóng tin 12 ngư dân mất tích trên biển - 1

Người thân các ngư dân chỉ biết cầu trời mong các anh trở về

 

Ông Trần Văn Chấn, 73 tuổi, bố thuyền trưởng Trần Niêm Mạnh, từ khi nghe tin tàu của con trai bị mất tích, đã bỏ ăn, chỉ đứng ngoài bờ biển nhìn về phía khơi xa ngóng chờ, hễ có tàu nào cập bến ông lại lao ra hỏi tin tức con trai. Mỗi lần như thế là một lần thất vọng, bởi từ hôm đó tới nay ông chỉ nhận được những cái lắc đầu. Sự tuyệt vọng hằn lên khuôn mặt già nua của ông Chấn nhưng ông vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng con trai ông cùng các ngư dân sẽ trở về an toàn.

 

Ngồi cạnh người viết là ông Võ Văn Đức (49 tuổi, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) - người mới trở về từ chuyến tàu xuất bến cùng ngày với anh Mạnh. Ông Đức cho biết: “Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17/2, tàu chúng tôi nhận được tin tàu của anh Mạnh bị phá nước, tắt máy, nhưng do áp thấp chuyển thành bão nhanh quá chúng tôi không kịp trở tay. Tàu nhỏ mình cũng chưa xác định được tàu anh Mạnh ở vị trí nào nên không thể quay lại tìm kiếm cứu hộ nên đã phát tín hiệu cứu nạn thông báo cho đài TPHCM, rồi từ TPHCM báo cho trạm Nha Trang, Bình Định. Đến 13 giờ cùng ngày, chúng tôi vẫn còn liên lạc được với tàu anh Mạnh nhưng sóng bị nhiễu nghe không rõ và đến 16 giờ chiều thì không liên lạc được hẳn”.

 

Theo như kinh nghiệm đi biển của ông Đức, khi áp thấp chuyển thành bão quá nhanh thì rất khó xoay xở. “Bây giờ ngư dân chúng tôi chỉ biết hy vọng và hy vọng...”.

 

17h chiều qua 21/2, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Giám đốc Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) cho biết đài vẫn đang tiếp tục phát đi thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ 91305-TS nhưng chưa có tín hiệu phản hồi.

 

Trong diễn biến khác, chiều 21/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác 2 ngư dân của tàu cá BĐ-93310 TS do ông Nguyễn Thanh Thế (ở xã Cát Thành, Phù Cát) làm thuyền trưởng, bị sóng đánh chìm vào khuya ngày 18/2 tại cửa biển Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận). Đó là hai anh Nguyễn Thanh Thế (42 tuổi) và Nguyễn Thanh Thơ (23 tuổi). Hai ngư dân khác vẫn còn mất tích là Huỳnh Thanh Bình (22 tuổi) và Lê Văn Giản (24 tuổi).

 

Doãn Công