TPHCM:

5 bảo mẫu hành hạ dã man nhóm trẻ nhiễm HIV bị đình chỉ

(Dân trí) - Video có nội dung ghi lại cảnh các bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV trong thời gian dài vừa được đưa lên mạng đang gây búc xúc trong dư luận. Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân xác nhận, 5 bảo mẫu đã tham gia hành hạ trẻ.

Trẻ nhiễm HIV bị đối xử quá khắc nghiệt

Hình ảnh được ghi lại tại khoa Măng non, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (số 30/3, đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) vào đầu năm 2015. Đây là nơi tiếp nhận nuôi dưỡng 22 trẻ nhiễm HIV, dưới sự chăm sóc của 15 bảo mẫu. Những tưởng, các bé có số phận đặc biệt này sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương để giúp con trẻ vơi đi những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng ngược lại, các cháu lại bị chính những người được xem là mẹ hiền đối xử không chút tình thương.

Trẻ em tại Trung tâm là những cháu mang trong mình nỗi bất hạnh nhưng bị đối xử tàn độc. 
Trẻ em tại Trung tâm là những cháu mang trong mình nỗi bất hạnh nhưng bị đối xử tàn độc. Hiện 5 bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV tại trung tâm Linh Xuân đã bị đình chỉ để làm rõ vấn đề.

Qua hình ảnh được ghi lại, trong giờ ăn của nhiều ngày khác nhau, các bé thường xuyên bị bảo mẫu đánh đập dã man. Trẻ ăn chậm, vừa ăn vừa khóc, đùa nghịch trong lúc ăn và cả những trẻ không có tội tình gì cũng bị bảo mẫu dùng tay đánh bôm bốp, vào đầu, mặt, đạp vào người, cầm dép đánh thẳng tay vào chân… Dù các bé khóc lóc, van xin nhưng bảo mẫu vẫn không nương tay.

Hành động trên không phải của riêng một bảo mẫu mà nhiều người phụ trách nhiệm vụ chăm sóc trẻ tại khoa Măng non cũng đã xuống tay một cách tàn độc. Đáng nói thêm, việc hành hạ trẻ đã diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho những người dân sống ở khu vực lân cận, nhưng Ban giám đốc Trung tâm chỉ biết khi vụ việc bị cơ quan truyền thông phản ánh.

Chị Lê Thị H. có nhà ngay sát hàng rào của trung tâm cho hay: “Tôi đi làm theo ca, có hôm làm ngày có hôm làm đêm nhưng mỗi khi về nhà đều nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của con trẻ. Nhiều hôm nghe cả tiếng chửi thề rất tục tĩu của người lớn và tiếng đòn roi bôm bốp. Là người cũng có con nhỏ, chứng kiến cảnh trên tôi thấy vô cùng xót xa cho những đứa trẻ bất hạnh. Không hiểu sao, họ lại đối xử với các bé nhẫn tâm đến vậy.”

Ngay tại trung tâm bảo trợ của nhà nước những đứa trẻ tội nghiệp vẫn bị bạo hành. 
Ngay tại trung tâm bảo trợ của nhà nước những đứa trẻ tội nghiệp vẫn bị bạo hành. 

Cùng quan điểm trên, bác Đào Văn Th. (87 tuổi) sống cạnh trung tâm cho hay: “Trẻ em nói chung cần được yêu thương, bao bọc từ người lớn. Những đứa trẻ không may mang căn bệnh thế kỷ trong mình từ khi chào đời đang sống tại Trung tâm này đáng lý cần được yêu thương chăm sóc đặc biệt, nhưng hoạt động chăm sóc, giáo dục các bé lại đi ngược với mục đích và sự kỳ vọng mà cả xã hội mong chờ ở họ. Quấy khóc, nghịch ngợm, biếng ăn đó là tình trạng chung của các bé, người lớn cần phải dạy bảo bằng chính tình thương để cảm hóa và định hướng cho con trẻ, hành động dùng đòn roi, hành hạ nhóm trẻ bị nhiễm HIV này của các bảo mẫu là không thể chấp nhận.”

Trung tâm thừa nhận hành vi tàn độc của nhóm bảo mẫu

Chiều 6/4, phóng viên Dân trí đã có cuộc làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân về vấn đề được cho là xảy ra tại trung tâm. Bà Kim Tiên xác nhận, thông tin về việc bảo mẫu đánh nhóm trẻ của khoa Măng non là có thật.

Bà Kim Tiên cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã tiến hành họp để xử lý vụ việc. 3 bảo mẫu liên quan gồm: Vũ Thị Quý (SN: 1963); Trần Thị Thu Trinh (SN: 1971); Nguyễn Thị Lan (1969) đã viết tường trình. Theo đó, cô Trinh khẳng định không đánh trẻ mà chỉ vỗ vào trán để làm trẻ phân tâm khi cháu đang ăn mà có biểu hiện ói; trong bản tường trình của mình, cô Lan khai báo không có hành vi đánh trẻ mà chỉ la mắng và bắt một bé ngồi xuống ghế khi cháu có hành động quậy phá; cô Quý thì than phiền về việc cho trẻ ăn uống khó khăn nên đã cầm dép dọa đánh để trẻ chịu ăn.”

Trước những tường trình “đổi trắng thay đen” của các bảo mẫu, bà Kim Tiên đã được phóng viên cho xem video đăng tải trên mạng. Vị Giám đốc Trung tâm tái mặt, lặng người trước hành động đánh đập dã man của các cô bảo mẫu. Sau khi xem video, bà Kim Tiên ngậm ngùi: “Là một người mẹ có con nhỏ, và cũng là người đứng đầu trung tâm, tôi thực sự đau đớn trước những hành động này của các bảo mẫu.”

Bà Kim Tiên khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che những bảo mẫu đánh đập trẻ
Bà Kim Tiên khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che những bảo mẫu đánh đập trẻ

Bà Tiên thẳng thắn cho biết, qua hình ảnh cho thấy không chỉ có 3 bảo mẫu (đã làm tường trình) tham gia hành hạ trẻ mà còn có thêm 2 bảo mẫu khác đánh các bé là Lưu Thị Hà và Nguyễn Thị bảo Châu (2 cô này khoảng ngoài 30 tuổi). “Rõ ràng họ đã chưa thành khẩn trong việc khai nhận hành vi của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu 2 bảo mẫu còn lại tường trình việc đánh trẻ. Trung tâm đã có quy định nghiêm cấm bạo hành trẻ dưới mọi hình thức. Vụ việc này rất nghiêm trọng, trung tâm sẽ báo cáo lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chúng tôi kiên quyết không bao che, ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.”

Lý giải về việc các bảo mẫu hành hạ trẻ, bà Kim Tiên cho rằng, 3 bảo mẫu (đã làm tường trình) trước đây cũng là trẻ mồ côi được nhà nước nuôi dưỡng. Để tiếp tục hỗ trợ họ trong cuộc sống trung tâm đã nhận về làm bảo mẫu chăm sóc trẻ. Trình độ học vấn của các cô mới chỉ hết lớp 7 và lớp 9, trung tâm đã nhiều lần cho các cô đi học và tập huấn những kiến thức về chăm sóc trẻ có HIV. “Những tưởng họ sẽ yêu thương các bé bằng chính sự đồng cảm, chia sẻ và tình cảm của người mẹ, nhưng không ngờ.”

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 6/4 phóng viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ Trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Bà Phụng cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành xác minh và yêu cầu Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân báo cáo cụ thể vụ việc. Sở sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi bạo hành trẻ nếu sự việc diễn ra đúng như những gì đã được phản ánh trên các phương tiện truyền thông.”

Vân Sơn