Kon Tum:

4 tiếng truyền dịch cứu người ngay trong cabin chiếc xe lật

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo lật nghiêng, ép chặt vào vách núi, tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin. Suốt 4 giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ đã nỗ lực cạy cửa xe để bác sĩ đưa thuốc vào truyền dịch cho các nạn nhân ngay trong cabin.

Khoảng 1h30 rạng sáng nay, 5/12, một chiếc xe đầu kéo đã bị lật trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã Đăk Man, Đăk Glei, Kon Tum) khiến phụ xe tử vong, tài xế bị thương nặng.

Chiếc xe đầu kéo mang BKS 43C-000.84 kéo theo rơ-moóc chở sữa tươi lưu thông trên QL14 theo hướng Kon Tum- Đà Nẵng. Khi xe đi đến đoạn km số 1410+800 thì bất ngờ mất lái, đâm vào ta luy dương.

Chiếc xe bị lật nghiêng bên đường, ép mình giữa vách núi, đầu xe biến dạng.

Sau đó cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ phải dùng xè beng, búa để cạy cửa xe, giúp bác sĩ đưa thuốc vào truyền dịch, sơ cứu người bị nạn ngay tại chỗ.

 


Chiếc xe bị lật nghiêng, ép mình giữa vách núi.

Chiếc xe bị lật nghiêng, ép mình giữa vách núi.

 

Đến hơn 5h20 cùng ngày, chiếc xe bị nạn đã được kéo lên mặt đường. Công an mở được cửa xe cứu người bị nạn ra ngoài. Lúc này phụ xe đã tử vong, tài xế bị thương, được chuyển ngay tới bệnh viện cấp cứu.

Đến 8h sáng nay, Công an huyện Đăk Glei vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan công an cho biết thêm, chiếc xe bị nạn chở nhiều thùng sữa nhưng người dân nơi đây khi tham gia cứu nạn đều có ý thức bảo vệ tài sản cho nạn nhân, không có hiện tượng hôi của.

Thiên Thư