3 mẹ con mất cùng ngày, nằm chung một mộ

(Dân trí) - Sáng 26/3, phóng viên Dân trí có mặt tại ấp Giáo Mẹo, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, khi 3 chiếc quan tài của 3 mẹ con chị Phượng Liên bắt đầu được di quan tới nghĩa địa.

Bà Thạch Thị Ngọc - mẹ chị Liên khóc ngất

Bà Thạch Thị Ngọc - mẹ chị Liên khóc ngất
Anh Nguyễn Út Hậu, chồng chị Liên, rưng rưng khóc khi ôm di ảnh vợ

Anh Nguyễn Út Hậu, chồng chị Liên, rưng rưng khóc khi ôm di ảnh vợ
 
Bà Thạch Thị Ngọc, mẹ của chị Nguyễn Thị Phượng Liên, đau đớn kể lại: Chiều 23/3, chị Liên gọi điện thoại về nói 4 mẹ con chị sẽ về đám giỗ của ngoại và ở lại Hậu Giang chơi vài ngày mới về Vĩnh Long. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, bà Ngọc gọi lại cho con gái đã không có ai nghe máy, ai ngờ tai họa đã ập đến…
 
Tai nạn xảy ra vào tối 23/3 tại cầu Cần Thơ (phía bờ tỉnh Vĩnh Long). Chị Liên chở ba con trai gồm các cháu Nguyễn Phước Vàng (8 tuổi), Nguyễn Phước Nhiều (5 tuổi) và Nguyễn Xuân Nghiêm (14 tuổi) đi từ thị xã Bình Minh qua cầu Cần Thơ thì mất lái, đâm vào đuôi xe tải mang BKS 67L - 3684 đang dừng trên dốc cầu. Cả 4 mẹ con chị Liên ngã xuống đường, hai con trai chị Liên là cháu Vàng và cháu Nhiều tử vong tại chỗ. Chị Liên bị gãy cổ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Nghiêm bị chấn thương sọ não, hiện đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.
 
Được biết chiếc xe tải nói trên do tài xế Lê Phước Khanh (ngụ Bến Tre) cầm lái, chở 25 thùng tôm đông lạnh. Khi xe lên dốc cầu thì bị hư hộp số nên tài xế Khanh cho xe dừng lại, chèn bánh sau, mở đèn cảnh báo, để sửa chữa. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ tài xế Lê Phước Khanh để phục vụ công tác điều tra.
 
Đám tang 3 mẹ con

Đám tang 3 mẹ con

Sáng 26/3, tiếp xúc với phóng viên Dân trí, ông Võ Thanh Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh - cho biết, nhà chị Liên rất nghèo, anh Hậu bị mất một cánh tay từ năm 19 tuổi trong một lần đi tuốt lúa thuê. Cháu Nguyễn Xuân Nghiêm phải bỏ học cùng đi bán vé số để phụ giúp cha mẹ nuôi 2 em trai ăn học.

Cũng theo ông Hào, từ khi tai họa ập xuống gia đình anh Hậu, chính quyền địa phương cùng xóm làng ai cũng thương xót, chung tay giúp đỡ anh Hậu lo hậu sự cho ba mẹ con. Ban đầu tính hỏa tang nhưng sau đó đã xin được đất ở nghĩa địa huyện Bình Tân nên quyết định chôn 3 mẹ con nằm kề nhau cùng chung một huyệt.

Đám tang 3 mẹ con

Sau khi hạ huyệt cho vợ con, anh Hậu nói trong nước mắt: “Bốn mẹ con về ngoại, nhưng bây giờ đi mất 3 người không bao giờ về nữa. Lo hậu sự cho mẹ con xong, chiều nay tui phải vào bệnh viện để chăm sóc con trai lớn. Cầu trời phù hộ cho con trai tôi qua khỏi tai họa này”.

Cũng trong sáng 26/3, liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 quân khu IX, được biết bệnh viện này đang tận tình chăm sóc cho cháu Nghiêm và sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho cháu. Tuy nhiên tình trạng của cháu Nghiêm vẫn đang nguy kịch.

Phạm Tâm - Hải Hành