1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bịnh Định:

3 chị em ruột cùng chết thảm dưới ao

(Dân trí) - Bố mẹ bận đi làm thuê, 4 chị em ở nhà với bà nội. Trong khi chơi ở mép bờ ao nghịch vớt bèo, đám trẻ không may trượt chân xuống ao, 3 chị em chết thảm.

Ao cá nơi những đứa trẻ gặp nạn

Ao cá nơi những đứa trẻ gặp nạn

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 15 chiều ngày 7/7 tại thôn ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Nạn nhân là 3 chị em ruột: Lâm Thị Mỹ Ngà (6 tuổi), Lâm Thị Mỹ Tiến (4 tuổi) và Lâm Văn Đạt (2 tuổi) - con của anh Lâm Văn Ngọc (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Thủy Trinh (SN 1980).

Một số người dân chứng kiến vụ viêc trên kể lại, trong lúc đi làm đồng về thì họ nghe có tiếng kêu cứu thất thanh của trẻ nhỏ từ phía áo cá, nhưng khi chạy đến thì 3 cháu đã chết đuối dưới ao. Chỉ còn một cháu kêu khóc trên bờ.


Đám tang của 3 đứa trẻ khiến cả xóm đau lòng thương xót

Đám tang của 3 đứa trẻ khiến cả xóm đau lòng thương xót

Ao cá nơi các cháu tử nạn là một hố đất cũ được đào để lấy đất làm gạch. Lò gạch này đã dừng hoạt động từ năm 2011 nhưng không san lấp hố mà lại cải tạo thành ao. Theo quan sát, ao cá rộng khoảng 15m, dài 50m, sâu gần 2m, thành ao dựng đứng nên trẻ nhỏ nếu chẳng may rớt xuống sẽ rất khó lên bờ.

Chiều qua 8/7, đám tang của 3 cháu nhỏ diễn ra, đầy nước mắt. Bên linh cữu 3 đứa con nhỏ, người mẹ đáng thương với dáng vẻ gầy guộc, làn da đen sạm, ngất lên ngất xuống khóc lóc thảm thiết. Những người dự đám tang cũng nghẹn ngào thương cho số phận yểu mệnh của ba đứa trẻ và hoàn cảnh đáng thương của người mẹ. 

Vợ chồng anh Lâm Văn Ngọc (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Thủy Trinh (SN 1980) có với nhau được 4 đứa con, đứa đầu 6 tuổi, 2 đứa sinh đôi 4 tuổi và đứa út mới 2 tuổi. Các con anh chị tuy sống trong nghèo khó nhưng khá khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thường ở nhà với bà nội để bố mẹ đi làm. Không ngờ trong khi bố mẹ vật vã kiếp mưu sinh, những đứa trẻ ở nhà đã gặp chuyện dữ!

Bà nội và mẹ 3 đứa trẻ yểu mệnh rũ như xác không hồn

Bà nội và mẹ 3 đứa trẻ yểu mệnh rũ như xác không hồn

Trưởng thôn Kim Sơn - ông Lê Hồng Sơn - cho biết: “Gia đình anh Ngọc là hộ nghèo, vợ chồng ít ruộng nên phải đi chặt keo, bạch đàn thuê ở trong rừng kiếm tiền nuôi các con. Nhà có 4 chị em (trong đó có 1 cặp sinh đôi), chỉ một phút lơ là mà mất cả 3 cháu. Thật đau lòng! Cũng may cháu Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi, sinh đôi với cháu Tiến) may mắn không bị rớt xuống ao”.

Ngày 8/7, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo mai táng phí cho 3 cháu nhỏ xấu số.

Doãn Công