Thừa Thiên Huế:

3 cháu nhỏ chết đuối: Ngày hè định mệnh ở quê nội

(Dân trí) - Không gì có thể lột tả hết nỗi đau của gia đình chị Nguyễn Thị Hương (thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi mất đi 1 người con và 2 người cháu trong buổi sáng mùa hè định mệnh...

Chị Hương ngồi thất thần trên hiên nhà, đôi mắt sưng húp cứ dõi theo thi thể của những đứa trẻ xấu số. Những lời hỏi thăm, đồng viên của bà con chòm xóm, chị đều không trả lời thành thành tiếng mà chỉ gật đầu nghẹn ngào, đau khổ.

Không khí u buồn từ hôm qua đến nay bao trùm lên cả thôn Dương Nổ Đông khi có tới 3 đứa trẻ cùng chết đuối thương tâm. Căn nhà vốn rộn ràng tiếng con trẻ giờ đây chỉ còn tiếng khóc than não nề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Nguyễn Dung đã đến thắp nén nhang, động viên và chia buồn cùng các gia đình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Nguyễn Dung đã đến thắp nén nhang, động viên và chia buồn cùng các gia đình

Vào lúc 10h30’ sáng 6/6, năm anh em rủ nhau ra sông Phổ Lợi câu cá. Trong đó: Nguyễn Minh Tú (12 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (8 tuổi) là con của chị Hương; Nguyễn Minh Anh Sơn (12 tuổi), Nguyễn Minh Anh Thư (9 tuổi) và Nguyễn Minh Châu Anh (7 tuổi) là con của anh Nguyễn Minh Sơn (trú tại thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị). Cả năm cháu đều là anh em chú bác ruột.

Đang câu cá thì một em bị ngã xuống rồi kéo theo các em còn lại. Đáng tiếc là trong đó không có em nào biết bơi. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân xung quanh vội chạy ra nhưng chỉ có hai em được cứu là Minh Tú và Châu Anh, còn lại đều tử vong.

Sông Phổ Lợi – nơi xảy ra cái chết thương tâm của 3 em nhỏ sáng 6/6
Sông Phổ Lợi – nơi xảy ra cái chết thương tâm của 3 em nhỏ sáng 6/6

Anh Nguyễn Hữu Lộc (43 tuổi) người trực tiếp cứu sống hai em, kể lại: “Tôi vừa đi công chuyện về, chạy xe qua bến sông này thì thoáng thấy có 4 cánh tay đưa lên ở mặt nước. Lúc đầu tưởng có người đùa giỡn nhưng khi các cánh tay dần lún xuống, tôi liền nhảy xuống sông và chỉ cứu được hai em do tôi đuối sức”.

Anh Lộc cho biết thêm, lúc đó anh trai anh là Nguyễn Hữu Quang đang ngồi hóng mát cách bến khoảng 20m cũng chạy đến giúp nhưng cũng không cứu được tất cả các cháu. “Bình thường tại đây có rất nhiều người qua lại và tụ họp buôn bán, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không có một ai” – anh Lộc nói.

Đang làm việc tại Khe Sanh thì nhận được tin báo, anh Nguyễn Minh Sơn và chị Văn Thị Huệ (vợ anh Sơn) tức tốc chạy vào Huế. Chứng kiến cảnh hai con ra đi cùng một lúc, chị Huệ liên tục ngất xỉu.

Chị Văn Thị Huệ, mẹ của hai đứa con xấu số liên tục ngất xỉu vì không chịu đựng được nỗi đau mất mát
Chị Văn Thị Huệ, mẹ của hai đứa con xấu số liên tục ngất xỉu vì không chịu đựng được nỗi đau mất mát

Anh Sơn kể lại: “Cách đây 1 tuần, tôi đưa ba đứa về thăm ông nội. Trước nhà có con sông nên tôi cũng có dặn các con đừng chơi ở gần đó mà nguy hiểm. Tưởng không có gì xảy ra, nào ngờ… Mọi chuyện đến bất ngờ quá. Đau đớn quá!”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Phú Vang đã kịp thời hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân và 500.000 đồng cho 2 em được cứu. UBND xã Phú Dương cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo cơ quan các cấp chính quyền tỉnh và thành phố cũng đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Đại tá Lê Văn Vũ (Phó GĐ Công an tỉnh TT-Huế) cho biết: “Chúng tôi đã trích quỹ tình nghĩa để giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân. Việc làm này tuy nhỏ nhưng cũng góp phần nào xoa dịu nỗi đau cho người thân của các cháu bị nạn”.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế (bên phải) trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Minh Sơn (giữa)
Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế (bên phải) trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Minh Sơn (giữa)

Quốc Nhật – Quỳnh Nga – Đại Dương