3 cái chết trong một vụ án ghen tuông

(Dân trí) - Ghen tức vì cô gái mình yêu chọn chàng trai khác, Ngọc thủ sẵn dao trong người, tới nhà bạn gái rình đâm chết "tình địch" và cô gái; đâm bị thương mẹ bạn gái rồi treo cổ tự vẫn.

Ông Ngô Quốc Anh - Trưởng Công an xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An - chiều 27/7 cho biết, vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26/7 do mâu thuẫn trong yêu đương.

 

Vào giờ nói trên, anh Bùi Xuân Đoàn (SN 1982, trú xã Hoa Sơn) đến nhà bạn gái là Nguyễn Thị Huyền (SN 1992) chơi. Tại đây, anh Đoàn bị Phan Văn Ngọc (SN 1989) vốn là người có tình cảm đơn phương với Huyền, lao tới đâm 2 nhát dao trúng tim khiến anh tử vong tại chỗ. Nguyễn Thị Huyền chạy trong nhà ra cũng bị Ngọc đâm 18 nhát dao, gục chết.

 

Lúc này bà Trần Thị Tuyết (mẹ Huyền) chạy ra tri hô hàng xóm, bị Ngọc dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát đến trọng thương.

 

Sau khi gây án mạng kinh hoàng, Phan Xuân Ngọc chạy xe về nhà lấy một cuộn băng dính loại lớn, một sợi dây vải và đi lên đồi phía sau nhà. Tại đây, Ngọc điện thoại cho người anh trai, kể lại sự việc và nói sẽ tự sát. Nói rồi Ngọc tự dán băng dính vào miệng, treo cổ lên cây.

 

Nhận được tin báo, Công an xã Tường Sơn đã huy động hàng chục công an viên đi tìm thủ phạm. Hơn một giờ đồng hồ sau, lực lượng công an nghe tiếng điện thoại reo trên đồi và phát hiện nơi Ngọc đã treo cổ tự vẫn.

 

Ngay trong sáng nay (27/7), cả 3 người đã được đưa đi chôn cất. Riêng bà Tuyết vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

 

Nguyễn Duy