23 trẻ em được giải cứu đã trở về quê nhà an toàn

(Dân trí) - 23 trẻ được giải cứu khỏi hai xưởng may tại TPHCM đã về đến quê nhà Điện Biên trong sự vui mừng của gia đình. Những trẻ em này đã phải làm việc rất vất vả và không thể liên lạc với gia đình kể từ khi bị đưa vào TPHCM.

23 trẻ em được giải cứu đã trở về quê nhà an toàn - 1

2 trong số 23 đứa trẻ được giải cứu.

Đây là những trẻ em có độ tuổi từ 12 - 16, trú tại các xã vùng núi Mường Mun và Mường Trung (huyện Tuần Giáo, Điện Biên), vừa được Phòng CSĐT phòng chống tội phạm mua người thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (cơ quan đại diện phía Nam - C45B) Bộ Công an giải cứu từ hai cơ sở may gia công ở Q.Tân Phú (TPHCM).

Sau khi được giải cứu, các em đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em của Hội Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, được chăm sóc trước khi đáp chuyến bay miễn phí trở về với gia đình.

Hầu hết các em đều không biết chữ, thuộc dân tộc Kh’Mú, không có giấy tờ tùy thân và lần đầu tiên được đi máy bay. Mặc dù nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất nhưng có những em khi được gọi tên phải một lúc sau mới... nhớ đó là tên của mình.

Theo thông tin từ tổ chức Blue Dragon (Tổ chức phi Chính phủ Úc) và Công an Điện Biên, sau khi về đến địa phương, các em đã được gia đình đón nhận.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, với tài liệu thu thập được, 2 cơ sở may sử dụng 23 trẻ em này đã vi phạm quy định của Bộ luật lao động. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vũ Văn Tiến