1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

2 năm tủi nhục của thiếu nữ bị lừa bán vào nhà thổ Trung Quốc

(Dân trí) - Tin tưởng một người bạn cùng xóm đưa đi làm công nhân nhà máy ở Trung Quốc với thu nhập cao, N. đã bị lừa bán vào nhà thổ. Gần 2 năm sau, N. may mắn thoát khỏi “địa ngục trần gian”, trở về gia đình trong nỗi cay đắng.

“Vỡ mộng” làm giàu xứ người

Cuộc trùng phùng giữa thiếu nữ T.T.N (18 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) với gia đình sau gần 2 năm bị lừa bán sang Trung Quốc đẫm nước mắt. Sau những ngày đau khổ, tủi nhục sống trong nhà thổ, N. đã trốn thoát ra ngoài, tìm cách liên lạc với gia đình. Ngày trở về, N. làm đơn trình báo với cơ quan chức năng “kêu cứu” và tố cáo đường dây lừa đảo, buôn bán người.

Chị N.T.N (18 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc
Chị N.T.N (18 tuổi) bị lừa bán sang Trung Quốc

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Lê Thị V. (53 tuổi, mẹ N.) ôm chặt lấy đứa con gái gày nhỏ, xanh xao sau gần 2 năm “mất tích”. “Thời gian cháu mất tích biệt tăm quả là ác mộng với gia đình chúng tôi. Đau xót, thương con đứt gan, đứt ruột nhưng chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao để tìm được con. May sao cháu trở về như một phép màu làm chúng tôi mừng lắm”, bà V. tâm sự với những dòng nước mắt lăn dài trên má.

Bà V. kể, N. là con út trong gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn khi chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Nhà đông anh em nên chưa học hết cấp 3, N. đã phải bỏ học giữa chừng, phụ giúp bố mẹ. Biết N. cần việc làm nên Vi Thị Nga (SN 1991, trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) đến rủ đi làm công ty may mặc ở Trung Quốc. Những lời nói “có cánh” của Nga vẽ ra viễn cảnh về một công việc nhàn hạ và mức lương cao làm xao lòng N. Không mảy may chút nghi ngờ, N. đã nghe lời và gật đầu đồng ý đi theo Nga đi làm công nhân.

Đêm ngày 3/3/2012, vợ chồng bà V. về quê ngoại; N. ở nhà một mình. Khoảng 20h30 phút cùng ngày, N. đi bộ gần 1km ra QL48 - nơi Nga đứng hẹn để bắt xe đò đi ra Móng Cái - Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc. Tại đây, N. được Nga và một người đàn ông chở bằng xuống ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu).

“Khi đến ngã ba Yên Lý, tôi được chị Thủy người cùng làng (lấy chồng ở Trung Quốc - PV) đưa lên ô tô bắt xe khách ra Quảng Ninh. Trên xe, người này vẫn hứa là đưa tôi sang Trung Quốc để làm công nhân nên tôi không nghi ngờ gì”, N. kể.

Gái quê chân ướt, chân ráo, N. nghĩ mình may mắn vì gặp được người cùng làng tốt bụng đưa đi làm việc và vui mừng vì sẽ có tiền gửi về cho bố mẹ. Trên đường được Thủy đưa vượt biên sang Trung Quốc, N. mới điện thoại về cho bố mẹ. “Con bé nói nó đi làm ăn ở xa và dặn vợ chồng tôi đừng lo lắng gì…”, bà V. nói. Đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng mà gia đình bà V. nhận được từ con gái của mình.

Sau khi sang đến Lý Ân, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), N. được Thủy dẫn vào làm việc tại một nhà máy may mặc. Tuy nhiên, hai ngày sau, N. bị bán sang cho một chủ chứa gái mại dâm với giá 2 vạn 700 nhân dân tệ. Từ đây, N. phải sống trong những ngày tháng đau khổ, tủi nhục.

Khi N. cương quyết phản đối liền bị chủ chứa đánh đập, hành hạ bắt phục vụ khách làng chơi. Bất đồng về ngôn ngữ, không tiền, không điện thoại, N. không có cách nào để liên lạc được về với gia đình. Thời gian bị đày ải tuyệt vọng, bế tắc, N. đã tìm đến cái chết nhưng bị chủ chứa phát hiện, ngăn lại. Giấc mộng làm giàu nơi xứ người tan vỡ, N. chỉ nuôi hy vọng một ngày nào đó được trở về đoàn tụ với gia đình.

“Vợ chồng tôi cứ nghĩ con chết rồi…”

Phần gia đình bà V., kể từ cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc con gái bỏ nhà đi làm ăn xa, gia đình bà mất liên lạc hoàn toàn với con. Thời gian đằng đẵng trôi qua, bố mẹ N. đã đến trình báo với chính quyền địa phương, cứ nghĩ con gái mình đã chết. “Lúc con bé gọi điện nói đi làm ăn nhưng không nói rõ là đi đâu cả nên chúng tôi không biết tìm ở đâu. Vợ chồng tôi cứ nghĩ con chết rồi, nào ngờ đâu nó lại bị bán sang Trung Quốc khổ cực như vậy…” - bà V. chua xót.

Thời gian bị bắt làm gái mại dâm, N. quen với người bạn tên L. (quê Bắc Giang) cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Tin tưởng N. phục vụ lâu nên chủ chứa giao cho N. “quản lý” L. Đêm ngày 10/12/2013, lợi dụng lúc chủ chứa sơ hở, N. và L. tìm cách bỏ trốn ra ngoài. Giữa đêm tối, N. và L. bỏ chạy thục mạng suốt gần 6 tiếng đồng hồ đến Kích Giêng (Trung Quốc). Đến rạng sáng. hai người may mắn gặp được người đàn ông (quê Hải Dương) xin nhờ điện thoại gọi điện về cho bố mẹ.

Bà V. xót xa thương những ngày tháng tủi nhục của con gái nơi xứ người

Bà V. xót xa thương những ngày tháng tủi nhục của con gái nơi xứ người

Nhận được điện thoại lạ mã số nước ngoài, nghe tiếng khóc nức nở của N. trong điện thoại kể về việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc, bà V. ruột nóng như thiêu, như đốt chỉ mong sao sớm gặp lại được con gái. May mắn N. và L. được người đàn ông tốt bụng cho tiền ăn, tiền xe trở về nước.
 
Gia đình bà V. cũng tức tốc bắt xe ra ngã ba Yên Lý để đón con. Ngày 12/12/2013, N. trở về gia đình sau những năm tháng “mất tích” bí ẩn. Gặp lại nhau sau gần 2 năm cách xa, mẹ con bà V. ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Ông Trương Văn P. (SN 1962, bố N.) cũng rưng rưng nước mắt, không dám tin con mình lại có ngày trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 14/1/2014, sau khi N. dần ổn định về tâm lý, gia đình bà V. đã viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An về đường dây lừa đảo, buôn bán người. “Con gái tôi may mắn trở về lành lặn nhưng không ngờ lại bị những kẻ xấu buôn bán làm gái mại dâm. Tôi chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi của chúng để trả lại danh dự, nhân phẩm cho con gái, gia đình tôi”, bà V. bức xúc.

Ông Lữ Thanh Đức - Trưởng Công an xã Nghĩa Lâm - cho biết, trước đây, chúng tôi cũng đã nhận được trình báo của gia đình bà V. về việc em N.T.N mất tích và thông báo tìm kiếm nhưng không thấy. Hiện tại, chúng tôi đang kiến nghị lên cấp trên xác minh, điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Vũ Văn Đồng, đoàn luật sư TP Hà Nội - Công ty Luật Hùng Vương chi nhánh miền Trung, căn cứ vào đơn tố giác của chị N. thì có dấu hiệu xác định hành vi “mua bán người” theo điểm a, khoản 2, điều 119 - Bộ luật hình sự. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, điều tra làm sáng tỏ đúng, sai. Nếu có dấu hiệu phạm tội phải khởi tố vụ án, xác định đối tượng khởi tố bị can để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy