Nghệ An:

2 mẹ con chết đuối khi đi bắt ốc

(Dân trí) - Trong lúc 3 mẹ con đi bắt ốc ở đập Đồng Dói, không may người mẹ và người chị sảy chân chết đuối. Người em chạy về gọi người tới cứu thì đã quá muộn.

Chiều ngày 6/5, cán bộ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, vụ việc 2 mẹ con chết đuối nói trên xảy ra vào trưa ngày 29/4 vừa qua. Vào thời gian trên chị Lê Thị Thu (37 tuổi), cháu Võ Thị Hồ (11 tuổi) và cháu Võ Văn Danh (8 tuổi - cả 3 mẹ con đều trú tại thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) đi bắt ốc ở đập Đồng Dói.

Khi cả 3 mẹ con đang mải mê mò ốc, không may cháu Võ Thị Hồ bị sảy chân xuống một vũng nước sâu và chìm. Chị Thu vội vàng lao tới để cứu con nhưng do không biết bơi nên cả hai mẹ con cùng chìm xuống.

Thấy vậy, cháu Võ Văn Danh chạy về nhà gọi bố ra cứu mẹ và chị. Trong lúc đang có men rượu, ngỡ con trai nói đùa nên người bố không ra. Lâu sau, dân làng phát hiện sự việc chạy ra cứu hai mẹ con chị Thu thì đã quá muộn.

Theo cán bộ địa phương, đập Đồng Dói do UBND huyện Tân Kỳ làm chủ đầu tư và nâng cấp để lấy nước phục vụ nông nghiệp. Đập Đồng Dói được tu sửa từ đầu năm 2011, dự kiến đến 30/5/2011 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình tu sửa đã gặp một số gián đoạn nên con đập vẫn ngổn ngang.

Người dân địa phương cho biết, trong thời gian đập Đồng Dói chưa hoàn chỉnh, nhà thầu đưa máy xúc múc lòng đập tạo nên nhiều vũng trũng lớn, vô cùng nguy hiểm.

Lany Nguyễn