Cần Thơ:

11 giờ đêm quán chay vẫn náo nhiệt

(Dân trí) - Hôm qua Rằm tháng Bảy, các quán cơm chay đều có một ngày ồn ào và vất vả. 11h đêm, khách vẫn tấp nập ghé quán. Họ là những người mới đi chùa về, muốn ngồi lại thưởng thức bữa chay trong ngày lễ Vu Lan.

11 giờ đêm quán chay vẫn náo nhiệt - 1

Đã 11 giờ đêm mà quán cơm chay Cường trên đường Đề Thám vẫn còn náo nhiệt.
 
Một người khách vào quán ăn chay khi đã gần… nửa đêm giả thích: “Bên chùa cũng có mời cơm chay, thế nhưng đông quá với lại ít khi bạn bè, con cái chúng tôi sum họp như thế này nên tôi muốn ra quán để có một không gian riêng, vừa ăn vừa nói chuyện”.

 

Đêm qua, dạo một vòng qua các quán chay lớn ở TP Cần Thơ như Thuận Tâm, quán Cường, quán cơm Tịnh Tâm,… quán nào cũng đông nghịt khách. Có quán khách quá đông phải để xe tràn cả xuống lòng đường.

 

Một nhân viên phục vụ quán chay cho biết: “Biết hôm nay sẽ đông khách nên đã tăng cường thêm 3 nhân viên phục vụ, vậy mà làm vẫn không xuể”.

 

Ghi nhận chung, trong khi các quán cơm chay ăn nên làm ra trong ngày lễ Vu Lan, các dịch vụ khác như bán nhang, giữ xe, quán giải khát gần chùa cũng “phát tài” không kém.
 
11 giờ đêm quán chay vẫn náo nhiệt - 2

Đội quân bán nhang được mùa trong ngày Rằm tháng Bảy - lễ Vu Lan (Ảnh: tràn ra giữa lòng đường mời người mua nhang).

 

Ngô Nguyễn