1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tăng lương: Vui ít, buồn nhiều

Hai tháng sau khi mức lương tối thiểu được điều chỉnh, cuộc sống của phần lớn công nhân vẫn hết sức chật vật

Tăng lương: Vui ít, buồn nhiều - 1
Công nhân mua rau ở trước cổng KCN Tân Tạo - TPHCM.

 

Bữa cơm chiều của 4 mẹ con chị Phạm Thị Nguyệt, công nhân (CN) Công ty QMI Industrial Việt Nam (KCN Tân Tạo - TPHCM), hết sức đạm bạc, chỉ có canh cà chua trứng và vài con cá chiên. “Đợt điều chỉnh lương vừa rồi, mức lương tối thiểu của CN đạt 2,5 triệu đồng/người. Với mức lương này, phải chi tiêu tằn tiện lắm thì mới sống được”- chị Nguyệt thở dài.

 

Gói ghém chi tiêu

 

Cùng tâm trạng ấy, nữ CN Trần Thị Duyên (Công ty Kollan - KCX Linh Trung 1) bộc bạch: “Đợt vừa rồi, công ty đã nâng lương tối thiểu lên 2,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm phụ cấp nhà trọ, xăng, chuyên cần… khoảng 750.000 đồng đến 850.000 đồng/người/tháng. Nói thật, mức thu nhập này chỉ người độc thân mới đủ sống, còn người có gia đình thì rất chật vật”.

 

Được tăng lương tối thiểu lên 2,5 triệu đồng/tháng song anh Nguyễn Đại Thạch, Công ty Organ Needle (KCX Tân Thuận), không lấy làm vui. “Với mức lương đó cộng thêm phụ cấp xăng, chuyên cần, tiền nhà khoảng 600.000 đồng/tháng thì cũng ổn. Nhưng giá cả ở KCX Tân Thuận đắt đỏ quá, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ đến 1,5 triệu đồng/tháng và tiền nước đến 20.000 đồng/m3. Lương có tăng nhưng giá cả đắt đỏ như vậy, chúng tôi cũng không để dành được đồng nào”- anh Thạch thở dài.

 

“Đã nâng rồi nay không điều chỉnh nữa”

 

Tại cuộc họp giao ban về tình hình quan hệ lao động mới đây, nhiều cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở cho biết không ít doanh nghiệp (DN) trả lương bằng mức tối thiểu. Thực trạng này khiến CN rất bức xúc, quan hệ lao động luôn tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.

 

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều nữ CN Công ty Dệt Song Tân rất bức xúc vì DN thông báo không tăng lương, dù mức lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu.

 

CN Bùi Thị Dung cho biết: “Thấy các DN khác tăng lương mà công ty mình không nói gì, chúng tôi thắc mắc thì được trả lời là đã nâng rồi nên không điều chỉnh nữa. Trong khi đó, lương cơ bản của công ty hiện chưa tới 2 triệu đồng/tháng”.

 

Bản thân chị Dung đã làm việc tại công ty 3 năm nhưng lương cơ bản tháng 10/2011 chỉ có 1,95 triệu đồng/tháng. Chính vì lương thấp, chị và nhiều CN khác phải tăng ca liên tục, có hôm đến 22 giờ mới về; đến nỗi tiền tăng ca tháng 10/2011 của chị Dung còn cao hơn cả lương cơ bản (khoảng 2,1 triệu đồng).

 

Tương tự là trường hợp của anh Trần Văn Thuật, đang làm việc cho Công ty Phúc Khang ở quận 6. “Đợt lãnh lương vừa rồi vẫn không có gì thay đổi. Mọi người thắc mắc thì phòng nhân sự giải thích mức lương của công ty đã bằng lương tối thiểu nên không được tăng nữa”- anh Thuật buồn rầu.

 

Chóng mặt với giá nhà trọ

 

Có thể nói, từ nhiều năm nay, niềm vui  tăng lương của CN chưa bao giờ được trọn vẹn, bởi họ luôn đối diện với nỗi lo tăng giá. Tại Công ty Sản xuất nước tương Việt Tiến (KCN Tân Bình – TPHCM), khi công ty nâng mức lương tối thiểu từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,2 triệu đồng/tháng; cộng với phụ cấp nhà trọ, chuyên cần, tăng ca, mỗi tháng thu nhập của CN được hơn 3 triệu đồng. Nhưng vừa được tăng lương thì tiền nhà trọ cũng tăng lên.

 

“Trước đây, tôi ở nhà trọ giá 800.000 đồng/phòng/2 người, nước 15.000 đồng/người, điện 3.000 đồng/KWh nhưng nghe tin tăng lương, chủ nhà trọ cũng tăng ngay tiền nhà lên thêm 100.000 đồng, tăng tiền nước thêm 5.000 đồng/người”- chị Nguyễn Thị Kiều Trang cho biết.

 

Được CĐ và công ty quan tâm và mức lương tăng trong đợt này khá cao (từ 400.000 đồng - 450.000 đồng/người) nhưng đời sống của nhiều CN Công ty Ampfield (KCN Tân Bình) vẫn chẳng khá hơn vì giá nhà trọ tăng cao đột biến.

 

“Vừa nghe tin điều chỉnh lương tối thiểu từ ngày 1/10 là chủ nhà trọ đua nhau tăng giá, có chỗ tăng đến 300.000 đồng/tháng (như khu nhà trọ số 115 Nguyễn Hữu Tiên, phường Tây Thạnh và khu nhà trọ ở số 491 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú - TPHCM) khiến nhiều CN điêu đứng. Cuối cùng, dù CĐ đã cố gắng thương lượng để có một mức tăng hợp lý nhưng do không thể can thiệp được việc tăng giá phòng của các chủ nhà trọ thì khoản lương tăng ấy cũng không cải thiện được đời sống CN” - bà Võ Thị Sáu, Chủ tịch CĐ Công ty Ampfield, cho biết như vậy.

 

Theo NLĐ