1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sếp, vợ sếp và “chân dài” công sở

Vì sao sếp tuyển chân dài? Vợ sếp phán quyết thế nào về quyết định của chồng? Chân dài là báu vật hay nguồn cơn của mọi sự rắc rối ở công ty?... Phải chăng “chân dài” là một “chiêu” hữu hiệu trong “nghệ thuật dùng người” của sếp?!

Đỗ Cao Bảo (Tổng giám đốc công ty Hệ thống thông tin FPT (FIS): Sống gần các người đẹp nhiều hơn sống với vợ!

FIS của anh toàn mỹ nhân (diễn viên Mai Thu Huyền, miss khả ái Người đẹp Việt Nam 2004 Lan Hương, hoa hậu Người đẹp Vĩnh hằng 2004 Trần Việt Hà…) vì sao anh lại có sự lựa chọn này?

Thứ nhất, thích cái đẹp là bản năng của mỗi người, chúng ta được thoải mái bộc lộ sở thích trước tất cả cái đẹp. Nhưng riêng vẻ đẹp của phụ nữ - do đạo đức xã hội - người ta thường định kiến thế là xấu, là háo sắc, vô tình tạo nên một rào cản.

Thứ hai, tôi là người thích sự hoàn mỹ, tôi thích phụ nữ vừa thông minh, xinh đẹp, vừa có nết.

Thứ ba, do đặc điểm của ngành công nghệ thông tin: nam nhiều hơn nữ, mà những tập thể thuần nam hoặc thuần nữ, tinh thần làm việc rất nặng nề, ảnh hưởng đến năng suất lao động. Nên tôi cố gắng tạo một môi trường cân bằng. Ở vị trí nào nam, nữ đều đảm đương được, tôi nhất quyết chọn nữ.

Nhưng như vậy vẫn không đủ, nam quá nhiều, nữ quá ít thì nữ phải đẹp mới cân bằng được nhiều anh nam. Thực tế, khi có nhân viên nữ làm việc tốt mà lại dễ thương thì anh nam sẽ lịch sự, ga lăng, làm việc tích cực hơn. Sau khi quen với sự hiện diện của mỹ nhân, anh ta không còn làm việc hăng hái nữa, thậm chí đuối một chút, lại có một lớp mỹ nhân mới vào, tinh thần anh ta lại tăng lên.

Với “nghệ thuật dùng người” này, anh có sợ người ta nghi ngờ vào khả năng đứng đắn của mình?

Phải hiểu, tôi tuyển người đẹp không phải cho tôi mà cho công việc, cho đối tác, thậm chí là tạo điều kiện cho các anh trẻ có cơ hội được giao tiếp, tán tỉnh và yêu đương. Tôi biết dư luận thường hay đặt dấu hỏi, nên trong bất kỳ trường hợp nào cũng tránh những điều tế nhị, không bao giờ đưa nhân viên nữ đi công tác, ngay trong Hà Nội cũng gần như không. Anh em trong cơ quan không đặt câu hỏi, thì bên ngoài có nói, nhân viên FPT cũng tự giải thích chứ không cần đến tôi.

Anh bị hấp dẫn bởi cái đẹp, nên chắc sẽ vất vả khi luôn phải “kiềm chế”?

Xác định từ đầu, những người đó không phải của mình, mà của công việc nên tôi rất thoải mái. Tôi chỉ phải dùng lý trí thời kỳ đầu, sau đó thành quen. Quan trọng là tôi phải gương mẫu, vì chính tôi là người tuyên ngôn: trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu đương thoải mái, còn bất cứ ai đã có vợ có chồng thì cấm tuyệt đối chuyện hẹn hò trong công ty. Ai vi phạm có thể bị đuổi việc.

Quyết tâm tuyển nhân viên đẹp, hẳn anh cũng quyết tâm “tuyển” vợ đẹp?

Lúc tôi chọn vợ là thời kỳ bao cấp, nỗi lo mưu sinh đặt lên trên hết. Cũng có thể thời điểm đó tôi chưa đủ tự tin để nghĩ mình lấy được người vợ vừa quá đẹp, quá giỏi, quá nết na.

Bà xã có phiền toái về chuyện ở công ty anh tuyển toàn chân dài?

Nếu nói bà xã không phiền toái thì không đúng. Nhưng chủ yếu do dư luận kích vào. Thời gian sống gần các người đẹp nhiều hơn sống với vợ, nên vợ tôi sẽ lo lắng, nhưng cơ bản vẫn tin chồng. Có thể vợ tôi sẽ không đồng ý cho tôi đi công tác xa với một người đẹp nào đó.

Sếp, vợ sếp và “chân dài” công sở - 1

Trần Việt Hà (Hoa khôi Người đẹp Đền Hùng, top 10 Hoa hậu Pamolive, Hoa hậu Người đẹp Vĩnh hằng - nhân viên của FIS -FPT): Người ta nói tôi làm được cái gì?

Trong công việc, chân dài là lợi thế hay càng làm chị vướng víu thêm?

Mới về FIS, tôi cũng những lời bàn tán như: Cô này thì làm được cái gì, tại sao lại vào FIS? Cô này chắc chỉ đi lại cho người ta ngắm thôi... tôi rất buồn. Nhưng bị “soi” cũng dễ hiểu, vì tôi đang làm việc trái chuyên môn (tốt nghiệp ĐH Sân khấu - Điện ảnh), lại có chút nhan sắc, mà trong cuộc sống, không riêng gì sắc đẹp, mình nổi trội cái gì cũng sẽ bị soi mói, so sánh.

Chân dài muốn khẳng định trong công việc phải phấn đấu gấp đôi người bình thường, thông điệp mà sếp chị đưa ra có quá khắt khe?

Đúng là tôi đã phấn đấu rất nhiều để được đồng nghiệp nhìn nhận một cô gái xinh đẹp có thể làm việc như một nam giới. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học thêm ngành luật và ngoại ngữ. Tương lai tôi còn muốn đi du học.

Từ lễ tân, quyết tâm leo lên “ghế” nhân sự, quản lý chất lượng, điều gì đã thôi thúc chị?

Làm lễ tân một thời gian, tôi thấy công việc nhàm chán quá. Không học hỏi được gì. Tôi đã cố gắng học và xin chuyển lên FIS. Chị trưởng phòng rất quý tôi, hứa hẹn tăng lương, mà lương lễ tân của tôi lúc đó khá cao (hơn 2.000.000đ/tháng, trong khi mới ra trường tôi chỉ cần 500.000đ/tháng), nhưng tôi vẫn quyết tâm đi.

Thăng tiến nhanh như vậy, có sợ người ngoài nghi ngờ về mối quan hệ giữa chị với sếp?

Không thể tránh khỏi dư luận, nhưng tôi phải để người khác không nói gì được mình. Tôi không ăn mặc quá gợi cảm, không cố tình tạo sự chú ý của sếp, quan hệ với sếp chừng mực, không có những cử chỉ, lời nói khiếm nhã... Sếp của tôi cũng là người rất sòng phẳng. Làm tốt sẽ được khen, sai sẽ bị kiểm điểm.

Nếu sếp muốn chị cùng đi công tác xa?

Tôi không phải là cán bộ kinh doanh, nên không có điều kiện đi công tác xa. Nhưng mang tính chất công việc tôi sẵn sàng. Còn nếu nhận thấy đó là một thủ đoạn không tốt, tôi sẽ từ chối. Bị đuổi việc tôi cũng thanh thản ra khỏi công ty.

 

Sếp, vợ sếp và “chân dài” công sở - 2
 Mai Khanh
(Phu nhân giám đốc công ty Le Blanc): Có những lúc tôi ghen!

Chị có bất an, khi xung quanh chồng là những nhân viên có đôi chân dài... miên man?

Không đoán trước được số phận. Hồi cưới nhau, công việc của chồng tôi không dính đến một “bà” nào chứ đừng nói chân dài hay ngắn. Bất ngờ ông xã chuyển sang nghề lưu trữ nét đẹp của mọi người, từ đó chân dài cứ ùn ùn xuất hiện. Không lẽ tôi nói ông xã bỏ nghề vì lý do chân người ta dài hơn chân tôi. Dù muốn hay không thì cách tốt nhất là chấp nhận và sống vui vẻ với “lũ”.

Khi ông xã có những chuyến công tác dài ngày với chân dài, dù cố gượng cười chị cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên?

Đúng là cũng có nhiều lúc tôi không ăn nổi, thân thể còm nhom, trông càng tiều tụy. Cũng có lúc tôi làm mình làm mẩy với ông xã vì những chuyện ghen tuông không đâu. Sau đó, tôi thấy như thế mình chỉ tự làm khổ mình. Mỗi khi về với tôi, anh ấy vẫn là chồng tôi ngày nào - nguyên vẹn, đầy trách nhiệm. Vậy thì tôi còn đòi hỏi gì nữa?

Có một lần, người mẫu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà hỏi tôi: “Bác có ghen không, em thấy lúc nào chồng bác cũng được các cô nàng vây quanh”. Tôi hỏi lại: “Nếu ghen thì biết ghen cô nào bây giờ, chẳng lẽ ghen với... em?”. Mà quả thật, mỗi khi tiếp xúc, tôi thấy cô chân dài cô nào cũng dễ thương, trẻ đẹp. Họ cũng rất tử tế với tôi, chẳng lẽ tôi lại đi ghen với họ?

 

Theo Đẹp