Ngư dân phấn khởi trúng lộc biển đầu năm

Trong những chuyến đi biển đầu năm mới, ngư dân huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) phấn khởi vì trúng "lộc biển", hứa hẹn một năm mới bội thu.

Sáng sớm ngày 31/1, ngư dân tại các xã Gio Hải, huyện Gio Linh đang tất bật sửa soạn ngư cụ để ra khơi đánh bắt cá. Ai nấy điều vui mừng vì đã thu được tiền triệu từ "lộc biển" trong những chuyến đi biển đầu năm.

Ông Hoàng Văn Phiến (64 tuổi, xã Gio Hải, Gio Linh) vui mừng vì trúng lộc biển đầu năm
Ông Hoàng Văn Phiến (64 tuổi, xã Gio Hải, Gio Linh) vui mừng vì trúng "lộc biển" đầu năm

Theo những ngư dân ở đây, họ bắt đầu ra khơi đánh cá vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Sau những chuyến đi đầu tiên, người dân đã đánh bắt trên dưới 100 kg cá khoai, thu về từ 2 đến 5 triệu đồng một ngày.

Không chỉ các thương lái mà nhiều người dân khi đi chơi tết cũng ghé mua
Không chỉ các thương lái mà nhiều người dân khi đi chơi tết cũng ghé mua

Ông Hoàng Văn Phiến (64 tuổi, ở thôn 4, xã Gio Hải) chia sẻ: "Gia đình tôi trong ngày hôm qua được 2 triệu đồng. Đầu năm ra biển trúng cá nên ai cũng phấn khởi, vui mừng".

Theo những thương lái, vào thời điểm này cá khoai đang được giá và người dân tiêu thụ mạnh, không còn e dè như thời điểm trước. Mỗi kg cá khoai được các thương lái mua tại các thuyền giao động từ 50.000 đến 70.000 ngàn/kg.

Mỗi thuyền từ ngày mùng 2 Tết đến nay thu từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi ngày
Mỗi thuyền từ ngày mùng 2 Tết đến nay thu từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi ngày

Đối với người dân vùng biển, được vụ cá đầu năm không chỉ có thêm thu nhập mà còn là một điều may mắn, hứa hẹn một năm bội thu.

Theo PLO.VN