Công sở sau Tết: Nơi làm nghiêm túc, chỗ còn “hơi xuân”

(Dân trí) - Hôm qua, ngày 12/2, tức mùng 6 Tết, các cơ quan, công sở đồng loạt mở cửa khai xuân. Ngày đầu đi làm, chỉ một vài nơi thực sự vào guồng; còn hầu như cơ quan nào công việc chính vẫn là chuyện trò, chúc tụng, thậm chí ăn nhậu đầu năm…

Nơi làm nghiêm túc...

 

Sáng sớm 12/2, UBND phường Bình An (quận 2, TPHCM) mới có chừng hơn 10 người làm việc nhưng công việc đã được phân chia chu đáo. Mọi người đều nỗ lực để hồ sơ, giấy tờ của bà con không bị ùn ứ. Các bộ phận cần thiết như tiếp dân, trực lãnh đạo, công chứng… đều đã vào guồng.

 

Chị Huỳnh Thị Nương đến đây công chứng một số giấy tờ để làm hồ sơ xin việc, chỉ ba phút sau đã xong, hồ hởi nói: “Mai mốt có giấy tờ gì cứ dồn mấy ngày sau Tết đi chứng cho nhanh vì vắng người”.

 

UBND phường 21 (quận Bình Thạnh) đã tấp nập người ra vào. Một cán bộ công chứng cho biết, do phường có nhiều dân tạm trú nên các việc như công chứng giấy tờ, làm tạm trú tạm vắng… rất nhiều nên dù là ngày đầu năm, mọi người vẫn phải làm việc rất nghiêm túc.

 

Tại trụ sở Công an quận 9, các chiến sĩ đều có mặt để làm nhiệm vụ. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội đã nghiêm túc làm việc ngay trong ngày đầu để giải quyết các nhu cầu đăng ký thường trú, CMND… cho người dân.

 

Các cơ quan cấp Sở, không khí làm việc đã không khác gì ngày thường. Sở Giao thông Công chính khai xuân từ ngày mùng 5 nhưng chỉ đến khoảng 17h là chỉ còn lại mỗi anh giữ xe. Nhưng đến hôm qua, 5 giờ chiều, hầu hết cán bộ vẫn còn túc trực ở cơ quan để giải quyết công việc.

 

Sở Tư Pháp, tất cả các phòng ban đều tấp nập người. 17h hôm qua, khi vào Sở tìm một chỗ để xe cũng khó vì khuôn viên Sở đã chật kín xe nhân viên và người dân đến liên hệ làm việc.

 

... chỗ còn “hơi xuân”

 

Tuy nhiên, không khí mùa xuân, ngày Tết vẫn tràn ngập ở hầu hết các cơ quan, công sở. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TPHCM mới 16h30 ngày 12/2 đã vắng bóng nhân viên làm việc; bãi giữ xe chỉ còn duy nhất chiếc xe máy của một cán bộ văn phòng.

 

UBND phường An Phú (quận 2) vừa có trụ sở mới được xây cất khang trang, đẹp đẽ nên Tết năm nay được trang trí rất hoành tráng, cờ phướn băng rôn mừng xuân treo đầy cổng, sân và tòa nhà trụ sở. Đến chiều qua, cờ phướn, băng rôn vẫn còn ngạo nghễ tung bay nhưng cổng UBND thì đóng im ỉm; lác đác vài chiếc xe của cán bộ trực cơ quan.

 

10h30 sáng, khi chúng tôi đến trụ sở UBND quận 2 trong vai người đi công chứng thì nhận được một cái hẹn “mai hẵng đến” từ cô cán bộ duy nhất trong Khu Giải quyết Thủ tục hành chính và Công chứng. Lý do cô này đưa ra là: “Những cán bộ phụ trách việc này bận… họp hết rồi”. 

 

Trong khi đó, đằng sau quầy nhận hồ sơ, 5-6 cán bộ đang túm tụm cười đùa, tán chuyện vui xuân. Còn bên trụ sở chính của UBND quận 2, cán bộ vẫn nườm nượp ra vào nhưng chủ yếu là sang hàng quán trước cổng trụ sở mua nước uống, bánh trái tiếp tục vui Tết hoặc tụ tập tán gẫu.

 

Tùng Nguyên