Vừa trao vương miện Hoa hậu, người của ban tổ chức đã bị sát hại

(Dân trí) - Ngay sau khi trao vương miện cho tân Hoa hậu bang Sinaloa (Mexico) được vài tiếng, người trao vương miện đã bị bắt cóc và sát hại. Sinaloa là bang có tình hình tội phạm phức tạp nhất Mexico, với những mối liên hệ ngầm giữa người đẹp và giới tội phạm.

Giám đốc của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Mexico (Miss World Mexico) - ông Hugo Rubén Castellanos Jiménez (39 tuổi) - đã vừa bị bắt cóc và sát hại trong một vụ tấn công có chủ đích. Vụ việc thảm khốc này xảy ra chỉ vài giờ sau khi ông làm nhiệm vụ trao vương miện cho một Hoa hậu cấp bang ở Mexico - cuộc thi Hoa hậu Sinaloa (Miss Sinaloa).

Vừa trao vương miện Hoa hậu, người của ban tổ chức đã bị sát hại - 1

Sinaloa là một bang của Mexico, và cuộc thi Miss Sinaloa là một cuộc thi khá có tiếng tại đất nước này. Sinaloa cũng là một địa bàn phức tạp, có nhiều tội phạm xã hội đen và một thế giới ngầm khó trấn áp.

Thông tin ban đầu từ phía cảnh sát cho biết vụ tấn công đối với ông Hugo diễn ra tại đô thị Culiacan của bang Sinaloa. Thời điểm vụ án xảy ra là chỉ vài tiếng sau khi ông Hugo trao vương miện cho người đẹp Melissa Lizárraga - tân Hoa hậu của cuộc thi người đẹp cấp bang - Miss Sinaloa.

Thực tế, trước đây, một số Hoa hậu của bang Sinaloa đã từng trở thành bạn gái của những trùm tội phạm xã hội đen tại bang. Giữa cuộc thi nhan sắc Miss Sinaloa và thế giới ngầm ở bang này có một mối liên hệ khó lý giải.

Một số người đẹp vốn bước ra từ những khu dân cư phức tạp của bang, khi đến với cuộc thi, đã có sẵn những sợi dây liên kết với thế giới ngầm, họ được “bảo trợ, đỡ đầu”, và sau khi có những ngôi vị nhất định trên đấu trường nhan sắc, một số người đã lựa chọn con đường chấp chới nhất cho tương lai của mình, đó là trở thành bạn gái của trùm tội phạm.

Việc ông Hugo bị sát hại ngay sau khi kết quả của cuộc thi Miss Sinaloa được công bố, khiến người ta không khỏi nghi ngại sự việc thảm khốc này là một hành vi trả thù của thế giới ngầm khi nhan sắc được bảo trợ bởi một băng nhóm nào đó đã không thể đạt được ngôi vị cao nhất.

Trước thông tin về bi kịch xảy đến với người vừa trao vương miện cho mình, cô Melissa Lizárraga - tân Hoa hậu Miss Sinaloa chia sẻ: “Ngày hôm qua, anh ấy còn là người trao vương miện cho tôi. Vậy mà hôm nay anh ấy đã không còn ở đây nữa”.

Ông Hugo Rubén Castellanos Jiménez vốn được biết tới là một cựu người mẫu, sau khi giải nghệ khỏi sàn catwalk, ông trở thành chủ của một công ty người mẫu nổi tiếng.

Trong ngày định mệnh cuối cùng của cuộc đời, ông rời khỏi một bữa tiệc đêm vào lúc 3h40 sáng ngày chủ nhật (7/8) sau khi đã ở bên bạn bè trong một buổi tối cuối tuần vui vẻ ở nhà hàng nằm trong thành phố Culiacan.

Ông Rubén Castellanos Jiménez (phải), giám đốc cuộc thi Hoa hậu Miss World Mexico, đã bị bắt cóc và sát hại chỉ vài giờ sau khi làm nhiệm vụ trao vương miện cho người đẹp Melissa Lizárraga (trái) tại cuộc thi Hoa hậu bang Sinaloa vào cuối tuần qua.
Ông Rubén Castellanos Jiménez (phải), giám đốc cuộc thi Hoa hậu Miss World Mexico, đã bị bắt cóc và sát hại chỉ vài giờ sau khi làm nhiệm vụ trao vương miện cho người đẹp Melissa Lizárraga (trái) tại cuộc thi Hoa hậu bang Sinaloa vào cuối tuần qua.
Nhà chức trách đã khẳng định thông tin vào đầu tuần này rằng vụ tấn công đối với ông Hugo là có chủ đích, hoàn toàn không phải nhầm lẫn. Chỉ vài tiếng sau khi trao vương miện cho Hoa hậu bang Sinaloa, bi kịch thảm khốc đã xảy đến với ông. Sinaloa vốn nổi tiếng là một địa bàn phức tạp ở Mexico.
Nhà chức trách đã khẳng định thông tin vào đầu tuần này rằng vụ tấn công đối với ông Hugo là có chủ đích, hoàn toàn không phải nhầm lẫn. Chỉ vài tiếng sau khi trao vương miện cho Hoa hậu bang Sinaloa, bi kịch thảm khốc đã xảy đến với ông. Sinaloa vốn nổi tiếng là một địa bàn phức tạp ở Mexico.

Sau khi rời nhà hàng bằng xe hơi, trên đường di chuyển, xe của ông Hugo đã bị chặn lại bởi hai người đàn ông đội mũ chùm đầu có vũ trang. Những người khác có mặt trên xe bị đuổi ra và không bị thương tích gì, nhưng ông Hugo đã bị giữ lại và bị sát hại.

Tiền mặt và giấy tờ của ông Hugo không bị lấy đi, khiến cảnh sát tin rằng đây không phải một vụ tấn công trấn lột mà là một vụ sát hại có kế hoạch. Sinaloa vốn là nơi có nhiều tội phạm buôn bán chất cấm.

Trước đây, đã từng có những thông tin về việc ban tổ chức của các cuộc thi nhan sắc tại bang Sinaloa bị gây áp lực từ thế giới ngầm, đòi hỏi họ phải trao danh hiệu cho một cô gái nào đó có mối liên hệ với các băng nhóm xã hội đen.

Hiện tại, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra và không loại trừ mối liên hệ giữa kết quả cuộc thi Miss Sinaloa và hành vi trả thù của thế giới ngầm. Thực tế, ông Hugo mới chỉ được giao nhiệm vụ làm giám đốc cuộc thi nhan sắc tầm quốc gia - Miss World Mexico - hồi tháng 5 vừa qua.

Ông Hugo đã rời khỏi một bữa tiệc cùng với bạn bè vào lúc 3h40 sáng ngày chủ nhật. Trên đường di chuyển, xe của họ bị chặn lại và bị khống chế, những người khác có mặt trên xe được thả ra và không bị thương tích, nhưng ông Hugo thì đã phải nhận kết cục bi thảm.
Ông Hugo đã rời khỏi một bữa tiệc cùng với bạn bè vào lúc 3h40 sáng ngày chủ nhật. Trên đường di chuyển, xe của họ bị chặn lại và bị khống chế, những người khác có mặt trên xe được thả ra và không bị thương tích, nhưng ông Hugo thì đã phải nhận kết cục bi thảm.

Tất cả tiền bạc và giấy tờ của ông Hugo đều còn nguyên, điều đó được cho là vụ việc là một cuộc tấn công có chủ đích, không phải xảy ra tình cờ.

Tất cả tiền bạc và giấy tờ của ông Hugo đều còn nguyên, điều đó được cho là vụ việc là một cuộc tấn công có chủ đích, không phải xảy ra tình cờ.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, theo đó, nhà chức trách không loại trừ khả năng đây là hành vi trả thù của một băng nhóm tội phạm sau khi thấy kết quả cuộc thi Hoa hậu Sinaloa không đúng như ý của băng nhóm này.
Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, theo đó, nhà chức trách không loại trừ khả năng đây là hành vi trả thù của một băng nhóm tội phạm sau khi thấy kết quả cuộc thi Hoa hậu Sinaloa không đúng như ý của băng nhóm này.

Bích Ngọc
Theo Washington Post