Vu Lan và những cánh hoa của cảm xúc
(Dân trí) - Tháng bảy vào thu, một mùa Vu lan nữa lại đến, hàng ngàn Phật tử lại tìm về nơi cửa Phật để thấp nén hương, gắn trên ngực áo một bông hoa hồng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những đấng sinh thành.
Có mặt tại chùa Việt Nam Quốc Tự, chúng tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đến đây thấp hương cầu nguyện. Nét rạng rỡ luôn hiện hữu trên gương mặt các bạn trẻ này bởi trên ngực áo họ là những cánh hoa hồng đỏ thắm.
Đứng quan sát dòng người cứ đi đến rồi đi ở sân chùa, chúng tôi thấy một nữ Phật tử còn khá trẻ, đó chính là bạn Nguyễn Ngọc Cẩm ( quê Bến Tre) đang cặm cụi mang bó hương đi cắm ở các lư hương và những góc cây. Mỗi một nén hương, Cẩm luôn cầu mong cho mẹ của mình luôn khỏe mạnh. “ Cha em mất rồi, em chỉ còn mẹ. không phải chỉ riêng ngày Vu Lan, mỗi lúc rảnh em đều đến chùa cầu nguyện cho mẹ em luôn mạnh khỏe. Đặc biệt, em mong công việc của mình luôn suôn sẻ để có thể lo cho mẹ em. Em rất thích được làm từ thiện, em nghĩ chỉ có thể làm những việc công đức mới có thể hồi hướng cho ba em được siêu sanh” Ngọc Cẩm thổ lộ.
Theo Đại đức Nguyên Các ( chùa Vĩnh Nghiêm), lễ Vu Lan là dịp con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Mỗi người đều có cách thể hiện riêng, nhưng chung quy lại vẫn là hành chữ hiếu. Mỗi người Phật tử đến chùa lễ Phật, làm công đức để tạo phước để cầu mong cho những đấng sinh thành còn hiện hữu được mạnh khỏe, sống lâu. Còn với những người đã mất thì được siêu sanh. “ Người xuất gia cũng là người bình thường. Chính vì vậy, người xuất gia báo đáp công ơn cha mẹ bằng những thành tựu tu tập. Người xuất gia hơn người tại gia ở chỗ là phát nguyện tu theo giáo lý nhà Phật và kiên trì tu tập, giữ giới. Trong ba tháng an cư của chư tăng theo hệ Bắc truyền từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, các chư tăng phải vừa tu tập vừa hồi hướng công đức đó cho ông bà, cha mẹ”.
Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com