Tự truyện của cậu bé chăn trâu là nguồn cảm hứng của nhiều bạn trẻ

(Dân trí) - Từ một cậu bé chăn trâu, Hồ Văn Trung đã trở thành ông chủ của tập đoàn đa quốc gia có trụ sở và chi nhánh khắp nơi trên thế giới như: Úc, Mỹ, Anh, Việt Nam…Từ chuyện đời mình, tác giả khuyên mỗi người vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Hồ Văn Trung sinh ra và lớn lên ở làng quê La Khê, xã Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Anh sớm phải gánh chịu nỗi mất mát: cha mất đúng vào ngày anh cất tiếng khóc chào đời.

Chịu cảnh mồ côi ngay từ lúc lọt lòng, cuộc sống túng đói nhưng cuộc đời không làm Hồ Văn Trung ngã gục; mà ngay chính những khó khăn, mất mát đó đã tôi rèn anh trở thành một doanh nhân thành đạt.

Qua cuốn tự truyện Gian truân chỉ là thử thách khán giả thấy được tinh thần ý chí, nghị lực của Hồ Văn Trung. Anh sẽ là tấm gương để các bạn trẻ học tập, nhất là trong thời gian gần đây có nhiều bạn trẻ đang bị khủng hoảng về niềm tin, lối sống.
 
Bìa sách Gian truân chỉ là thử thách
Bìa sách "Gian truân chỉ là thử thách"

“Tôi tin rằng cuộc đời có hai chữ số phận và cơ hội. Nhưng số phận và cơ hội tốt chỉ mở ra với những người biết tự định đoạt cuộc sống của mình, biết phấn đấu, học hỏi để không ngừng để vươn lê. Không ai có cuộc đời hoàn hảo, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình. Đừng bao giờ nản chí! Đừng bao giờ buông xuôi! Đừng bao giờ tuyệt vọng! Đừng bao giờ ngừng cố gắng và hy vọng vì chắc chắn thành công sẽ đến với những ai biết tạo ra cơ hội cho chính mình”, anh khẳng định.

Qua những trang viết của mình, tác giả đưa người đọc về lại tuổi thơ với quãng thời gian dầm mưa dãi nắng ngoài đồng ruộng cùng mẹ và người chị gái hơn 5 tuổi vật lộn với từng bữa ăn. 3 con người nghèo khổ bám vào nhau mà sống trong túp lều tạm bợ, không có bất kỳ tài sản nào…

Hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đó trở thành động lực để Hồ Văn Trung quyết tâm thoát ra khỏi nghịch cảnh. Anh nhận ra chỉ có học vấn mới giúp anh thực hiện quyết tâm đó. Vốn là một cậu bé thông minh, sáng dạ công thêm quyết tâm thoát nghèo luôn sôi sục trong lòng, Hồ Văn Trung xuất sắc trải qua các kỳ thi như đệ thất, tú tài bán, tú tài toàn rồi vào đại học…

Ngay sau khi cuốn tự truyện của Hồ Văn Trung ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013 với những ý nghĩa chia sẻ với cộng đồng, cuốn sách đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều bạn bè và các độc giả trẻ.
 
Bìa sách Gian truân chỉ là thử thách
Tác giả Hồ Văn Trung giao lưu cùng các khách mời sang ngày 14/1/2014. Từ trái qua Bà Nguyễn Thị Thanh Mai-TS Lê Thị Bích Hồng và Dịch giả Nguyễn Bích Lan

Tác giả Hồ Văn Trung tại buổi ra mắt cuốn tự truyện tại Hà Nội
Tác giả Hồ Văn Trung tại buổi ra mắt cuốn tự truyện tại Hà Nội

Tác giả Hồ Văn Trung ký tang sách cho sinh viên tại Đại học Sư phạm Hà Nội
Tác giả Hồ Văn Trung ký tang sách cho sinh viên tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bạn trẻ hơn nữa, tại buổi ra mắt cuốn tự truyện sáng ngày 14/1 tại Hà Nội; tác giả Hồ Văn Trung dành tặng gần 8 ngàn cuốn sách cho sinh viên và hệ thống thư viện Việt Nam.

Trong kế hoạch 5 năm kế tiếp, tác giả sẽ dành tặng 60 ngàn cuốn sách dành cho hệ thống thư viện các trường THPT trên cả nước, các thư viện cộng đồng do cá nhân thành lập và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hồ Văn Trung chia sẻ, trở về Việt Nam với mong mỏi nâng cao đời sống người dân; ngoài việc lập quỹ từ thiện, tặng sách, trong thời gian tới anh sẽ chuẩn bị mở quán cơm từ thiện mang tên Xa hội dành cho người nghèo đặt tại Huế.

Hà Thanh