Từ cô gái bán hoa quả ngoài chợ, thành người mẫu nâng tượng vàng World Cup

(Dân trí) - Tại lễ khai mạc World Cup 2018, người mẫu Nga Natalia Vodianova đã cùng thủ môn người Tây Ban Nha Iker Casillas mang cúp vàng vô địch ra sân vân động. Nhưng đã từng có thời, Natalia là cô gái bán hoa quả ngoài chợ, có cuộc sống rất nghèo khó.

Chứng kiến cảnh con gái trở thành nhân vật trung tâm tại sự kiện lễ khai mạc World Cup, mẹ của Natalia vô cùng hạnh phúc, bản thân bà khi nhìn lại tất cả những gì đã qua, cũng không khỏi kinh ngạc. Con gái bà, từ một cô gái nghèo, nay trở thành người mẫu nổi tiếng và giàu có.

Người mẫu Natalia Vodianova (36 tuổi) là một nhan sắc Nga nổi bật trên sàn catwalk quốc tế.
Người mẫu Natalia Vodianova (36 tuổi) là một nhan sắc Nga nổi bật trên sàn catwalk quốc tế.

Trong lễ khai mạc World Cup, Natalia đã cùng với thủ môn nổi tiếng Iker Casillas mang cúp vô địch ra sân vận động.
Trong lễ khai mạc World Cup, Natalia đã cùng với thủ môn nổi tiếng Iker Casillas mang cúp vô địch ra sân vận động.

Đã từng có thời, Natalia phụ mẹ bán hoa quả ngoài chợ và sống trong căn hộ nhỏ chật chội, cuộc sống nghèo túng, chật vật. Vậy nhưng giờ đây, cô xuất hiện trên những sàn catwalk đình đám của các show thời trang tại Milan, tại Paris...

Sinh năm 1982 ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga), Natalia đã có một tuổi thơ nghèo khó. Mặc dù từ lâu đã rời nước Nga để phát triển sự nghiệp người mẫu tại những kinh đô thời trang lớn của thế giới, nhưng Natalia không bao giờ quên đi nguồn cội.

Giờ đây, ở tuổi 36 và đã là mẹ của 5 người con, Natalia vẫn thường gọi điện về cho mẹ - bà Larisa Kusakina (56 tuổi) - với tần suất hàng ngày. Bà Larisa nhớ lại, hồi nhỏ, Natalia lớn rất nhanh và luôn giúp mẹ chăm sóc cho người em gái bị bại não. Khi Natalia bắt đầu ra nước ngoài làm người mẫu năm 17 tuổi, cô đã có nhiều trải nghiệm về cuộc sống hơn so với lứa tuổi.

Mẹ của Natalia cho hay: “Mỗi khi có họ hàng hoặc bạn bè thân thiết ở Nga gặp khó khăn và liên hệ nhờ giúp đỡ, Natalia không bao giờ từ chối cả”.

Mẹ của Natalia cho biết cô rất thương người em gái bị bại não và ngay từ nhỏ đã giúp bà làm nhiều việc để nuôi em, chăm em.
Mẹ của Natalia cho biết cô rất thương người em gái bị bại não và ngay từ nhỏ đã giúp bà làm nhiều việc để nuôi em, chăm em.


Natalia rất yêu bà ngoại, mẹ và các em gái.

Natalia rất yêu bà ngoại, mẹ và các em gái.

Natalia (phải) chụp ảnh với mẹ và một người em gái.
Natalia (phải) chụp ảnh với mẹ và một người em gái.

Cha mẹ Natalia ly hôn, mẹ cô chính là người lo lắng cho các con. Tuổi thơ của Natalia gắn liền với việc nhà và nhiệm vụ chăm sóc các em, khi lớn hơn chút nữa, cô giúp mẹ bán hoa quả ngoài chợ.

Bản thân Natalia cũng không bao giờ ngần ngại kể câu chuyện về “xuất phát điểm” của mình. Chia sẻ với tờ Guardian (Anh), Natalia cho hay tuổi thơ của cô luôn đòi hỏi sự tự lập, và vì quá tự lập, nên sau này, nhiều khi cô cũng cảm thấy cô đơn, dù cho đang vui vẻ, hạnh phúc. Natalia tâm sự rằng cảm giác cô đơn luôn thường trực trong cô bất kể cuộc sống đang tốt đẹp thế nào.

Trong gia đình của Natalia, cuộc sống nghèo khó bắt đầu thay đổi kể từ khi cô trở thành người mẫu nổi tiếng.
Trong gia đình của Natalia, cuộc sống nghèo khó bắt đầu thay đổi kể từ khi cô trở thành người mẫu nổi tiếng.

Natalia chụp hình với ba trong số năm người con của mình.
Natalia chụp hình với ba trong số năm người con của mình.

Natalia khẳng định chính sự nghiệp người mẫu đã làm thay đổi cuộc đời cô, nếu không trở thành người mẫu, Natalia không thể hình dung nổi cuộc sống của mình bây giờ đang như thế nào: “Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi ngồi ở góc một công ty tuyển chọn người mẫu và bất ngờ mọi người bước tới trước mặt tôi, họ nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi lo lắng nghĩ rằng họ cảm thấy thất vọng vì tôi như vậy mà lại đến đó. Nhưng thực sự, động lực thúc đẩy tôi bước vào nơi đó là bởi mẹ tôi khi ấy đang có một khoản nợ và người ta bắt đầu siết nợ gia đình tôi.

“Nghe câu chuyện của tôi, người chủ công ty người mẫu đã đưa ngay cho tôi một số tiền để về lo chuyện gia đình, trước khi tôi có thể tự kiếm được những đồng tiền từ nghề người mẫu. Đó giống như một giấc mơ”.

Natalia lúc năm tuổi.
Natalia lúc năm tuổi.

Trong cuộc đời mình, Natalia đã từng một lần trải qua hôn nhân đổ vỡ, hiện cô đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai.
Trong cuộc đời mình, Natalia đã từng một lần trải qua hôn nhân đổ vỡ, hiện cô đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/Guardian