Truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đắt khách theo phim

(Dân trí) - Sau khi bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ “tung” trailer đẹp mắt, cuốn sách cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng được tái bản và “đắt khách” bất ngờ.

Bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ được Cục Điện ảnh đầu tư (cùng một số hãng phim tư nhân đồng sản xuất) hiện đang được chờ đợi bởi những hình ảnh đẹp như thơ vừa giới thiệu trên trailer.

Bộ phim là câu chuyện trong trẻo về tuổi thơ những năm 80 thế kỷ trước. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” kể về thơ ấu nhưng không trẻ con, mà đó là một thế giới xôn xao hoài niệm, khiến người lớn cũng phải cùng khóc, cùng cười để nhớ về một thời mình đã lớn lên, về quê hương, tình cảm gia đình và hương vị mối tình đầu…

Bộ phim được đầu tư 20 tỷ đồng (với phần kinh phí lớn được rót từ Cục Điện ảnh). Sau khi phim “tung” trailer hình ảnh, cuốn sách “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng lập tức được tái bản và trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất trong tháng 5 và tháng 6/2015.

Những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại sống động thức dậy và được kỳ vọng sẽ làm “xôn xao” những thế hệ thiếu nhi mới, và là “hoài niệm sống mãi” của những thế hệ như 7X, 8X một thời.

Một số hình ảnh mới về bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”:

Hào Hoa

Hào Hoa

Hào Hoa

Hào Hoa

Hào Hoa

Hào Hoa

Hào Hoa
 




Hào Hoa