Triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp”
(Dân trí) - Ngày 12/4, tại trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức triển lãm “Đất nước Lào tươi đẹp”. Gần 150 bức ảnh nghệ thuật về con người và đất nước Lào đã được giới thiệu đến đông đảo người dân tham quan.
Nhân dịp Tết cổ truyền Bun - pi - may Lào - 2014 và hướng tới kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 37 năm ký hiện ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Lào, chào mừng sự kiện mở đường bay quốc tế Vinh - Viên Chăn và chào mừng kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Được sự bảo trợ nghệ thuật của hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở VHTT - DL, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An, hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An, Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Nghệ An - Ngày 12/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” của nhà báo - nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn. Triển lãm được diễn ra từ ngày 12 - 20/4/2014
Cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giới báo chí và văn học nghệ thuật vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào liên tục có những bước phát triển, nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực to lớn cho cả hai nước trên nhiều phương diện.
Bằng hoạt động nghề nghiệp, các nhà báo, nghệ sĩ vinh dự là những người đầu tiên chứng kiến và ghi lại, phản ánh những sự kiện lịch sử, những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Nhà báo Trần Duy Ngoãn là một trong số đó. Ông là ủy viên ban chấp hành hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch hội nhà báo tỉnh Nghệ An, nguyên là Giám đốc - Tổng biên tập đài PT-TH Nghệ An. Ông đã có những tìm tòi khám phá và sáng tạo trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật.
Triển lãm ảnh “Đất nước Lào tươi đẹp” tại Nghệ An có gần 150 tác phẩm, góp thêm một góc nhìn khẳng định tình Hữu nghị và mối quan hệ hợp tác của tỉnh Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào.
Những con người và phong cảnh mà ống kính tác giả ghi lại với nhiều cung bậc và sắc thái tình cảm trên nhiều vùng quê, nhiều sự kiện của đất nước Lào anh em.