Trao giải cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ 2011-2012”

(Dân trí) - Chiều 19/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), trong khuổn khổ triển lãm Hội chợ sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV, lễ trao giải cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ 2011-2012” đã diễn ra trang trọng.

Đến dự lễ trao giải, ngoài các tác giả tham dự cuộc thi, các tác giả đoạt giải còn có nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cùng đông đảo bạn đọc quan tâm đến cuộc thi.

Cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ 2011-2012” do công ty sách Phương Đông và công ty sách điện tử Alezaa phối hợp phát động cuộc thi 21/9/2011. Sau gần một năm, Ban tổ chức đã nhận được gần 2000 bài dự thi của các thí sinh mọi lứa tuổi. Ban giám khảo chấm thi gồm nhiều nhà văn nổi tiếng: Nhà văn Di Li, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, nhà văn Nguyễn Đình Tú, nhà văn Trần Thanh Hà và nhà thơ Nguyễn Quang Hưng.

Lễ trao giải cuộc thi Nhật ký mùa hạ thu hút đông đảo bạn đọc tham dự.
Lễ trao giải cuộc thi "Nhật ký mùa hạ" thu hút đông đảo bạn đọc tham dự.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc công ty sách Phương Đông chia sẻ: Ban tổ chức mong muốn cuộc thi muốn góp phần thúc đẩy và phát triển kỹ năng viết của mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên; góp phần phát triển văn hóa đọc của người Việt; tạo ra một sân chơi tri thức để lưu giữ những hồi ức và kỷ niệm của tuổi học đường; bên cạnh đó cũng sẽ tìm kiếm những cây bút có tiềm năng trong văn học, tạo đà khuyến khích cho sự đa dạng của văn chương Việt.

Giải Nhất của cuộc thi (trị giá 10 triệu đồng) được trao cho tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh với tác phẩm “Hai góc của hình vuông”. Giải Nhì (trị giá 5 triệu đồng) được trao cho tác giả Mai Nam Thắng với tác phẩm “Cái hươu ngày Hiến chương nhà giáo”. Giải 3 (3 triệu đồng) thuộc về tác giả Lê Sao Chi với tác phẩm “Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa”.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo cuộc thi.
Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo cuộc thi.

Nhận xét về cuốn sách này, nhà văn Nguyễn Đình Tú, thành viên ban giám khảo bình luận: “Những dòng văn tươi mới, dù là cảm xúc chân thực hay có gia vị hư cấu thì với tất cả những gì đáng yêu của tuổi học trò, vẫn luôn lung linh và đủ sức làm lay động bất cứ con tim nào. Và điều quan trọng hơn nữa là ngoài nội dung được phản ánh ít nhiều mang tính đề tài của cuộc thi, đã bắt đầu thấy ở đây đó, giữa những trang văn có sự lóe sáng của những ‘mầm non’ văn chương tuổi mới lớn" 

Song song với lễ trao giải, đơn vị tổ chức cũng phát hành hai ấn bản sách giấy và sách điện tử tại Alezaa.com với tập hợp 24 tác phẩm đã vào chung khảo với tựa đề chung là “Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa”.

Thế Cường