Tiếng hát mãi xanh: Hát cho đời vui, hát cho đời vui

Nối lại tơ duyên âm nhạc sau 30 năm hay chỉ mới chạm vào giấc mơ ca hát khi đã “thất thập cổ lai hy”, 3 thí sinh vào chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013 hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trong đêm thi chung cuộc.

71 tuổi vẫn thèm ca hát

Khi cất tiếng ca thí sinh Mai Văn Đặng luôn thấy “đời vẫn ngọt ngào” như ca khúc bác sáng tác chục năm trước. Bác Đặng bảo người già thích ca hát lắm, không chỉ hát cho mình mà còn hát cho đời. Bác vẫn thấy các bậc cao niên vẫn sôi nổi hát trong các đám cưới, đám hỏi.

Thế nên với bác Đặng, Tiếng hát mãi xanh là một sân chơi độc nhất vô nhị mà ở đó người lớn tuổi được sóng sánh tiếng ca, thả hồn vào âm nhạc, được chia sẻ và hãnh diện với bạn bè.
 
Tiếng hát mãi xanh: Hát cho mình vui, hát cho đời vui

Biết đến sân chơi này từ mùa thứ nhất và đã hào hứng đi thi nhưng mới chỉ “chạm vào cánh cửa” vòng loại, bác đã phải sớm chia tay.

Đến mùa thứ hai, vừa đến vòng bán kết 2 thì bác phát hiện ra căn bệnh ung thư. Ngày đó, bác vừa âm thầm truyền hóa chất, vừa gồng mình tự phóng xe từ Bình Dương xuống TP.HCM để luyện giọng.

“Cực thì cực thật nhưng vui lắm. Được sống và thực hiện đam mê thì không có gì là mệt cả mà chỉ thấy vui, thấy trẻ ra và yêu đời hơn thôi”, bác Đặng chia sẻ.

Được vào đến chung kết Tiếng hát mãi xanh năm nay, bác Đặng tự thấy mình đã “đi đến đỉnh cuộc thi, không còn gì phải ước mơ nữa”. Bác đã sẵn sàng cho một đêm chung kết được hát hết mình trước khán giả.

Nối lại giấc mơ âm nhạc sau 30 năm

Với thí sinh Trần Ngọc Hòa, được bước lên sân khấu Tiếng hát mãi xanh giống như một cơ duyên mà ông trời bù đắp lại cho đam mê thời trai trẻ.
 
Tiếng hát mãi xanh: Hát cho mình vui, hát cho đời vui

Ông Hòa lên sân khấu từ năm 7 tuổi, từng có thời thanh niên 'hát cho dân tôi nghe' sôi nổi trên những con kênh đào cháy nắng và có khát vọng cháy bỏng trở thành ca sĩ. Nhưng cuộc đời buộc ông Hòa rẽ ngang sang ngành xây dựng.

“Từ khi tôi thi Tiếng hát mãi xanh, bà con, dòng họ đều bảo tôi làm xôn xao cả ngày thứ 6, vui lắm”, Trần Ngọc Hòa chia sẻ.

Ở tuổi 50, trong cuộc chơi trở về với âm nhạc, ông cảm thấy như “cá đến với nước, lá rụng về cội”. “Trong đêm trước, khi song ca với Đàm Vĩnh Hưng, tôi đang 20 đấy chứ”, ông bảo.

Không còn tâm trạng hồi hộp như ở những vòng đầu, ông Hòa cảm thấy rất thoải mái và “có bao nhiêu khả năng sẽ xài hết bấy nhiêu” trong đêm chung kết cuối cùng.

Người bán rong mê ca hát

Ngày trẻ, Nguyễn Duy Dũng đã từng vào Sài Gòn tham gia một chương trình âm nhạc nhưng không đậu vào vòng trong. Quay về Hội An, anh gắn bó với các hoạt động văn nghệ ở phường, các chương trình ở phố cổ.
 
Tiếng hát mãi xanh: Hát cho mình vui, hát cho đời vui

Khi cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013 khởi động, một người bạn đang ở TP HCM đã động viên anh nối tiếp giấc mơ được "một lần tỏa sáng trên sân khấu" ngày nào. Nghe theo bạn, anh "khăn gói quả mướp" đi thi.

Anh chia sẻ: “Sân chơi Tiếng hát mãi xanh giống như một gia đình, ai cũng hòa nhã, tình cảm, không có sự ganh đua mà tất cả chỉ có niềm đam mê duy nhất là hát và được hát. Hát hết mình, hát cho mình vui, hát cho đời vui”.

Mê ca hát tới mức “ngày nào không được hát chắc phải gây lộn với vợ con”, điều quan trọng nhất với Nguyễn Duy Dũng là khi hát phải vui và khi anh hát, khán giả có cảm giác như được nghe anh kể những câu chuyện về cuộc đời mình.

Vẫn còn một chút hồi hộp khi lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn nhưng anh đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất đời mình.

Đêm Chung kết cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013 sẽ diễn vào lúc 21h ngày 31/5/2013 tại Nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên HTV9, nối sóng trên Kênh Vĩnh Long 2 - Đài PTTH Vĩnh Long.

Ba thí sinh Mai Văn Đặng (MS 03), Trần Ngọc Hòa (MS 06) và Nguyễn Duy Dũng (MS 07) sẽ trải qua các phần trình diễn đơn ca và song ca.

Các thí sinh sẽ song ca cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Thanh Thúy, Ánh Tuyết, Vân Khánh… Chương trình có sự góp mặt của danh ca Ý Lan.

Trong đêm thi này, hội đồng giám khảo chuyên môn sẽ trở thành Hội đồng nghệ thuật, chỉ nhận xét, không chấm điểm. Giải Nhất chung cuộc hoàn toàn dựa vào tổng lượng tin nhắn mà khán giả bình chọn cho thí sinh. Chương trình do nhãn hàng OTIV tài trợ độc quyền.

 
 
Huyền My