Thưởng thức nắng gió giữa khí hậu âm độ
(Dân trí)- Bãi cát trắng, nắng vàng, nước biển xanh, cành cọ đu đưa… du khách tưởng như mình đang ở một nước nhiệt đới nào đó nhưng kỳ thực họ vẫn đang ở giữa mùa đông, nơi tuyết phủ dày mặt đất.
Du khách đến đây có thể bơi lội thoải mái dù ở ngoài, trời đang âm độ, thỉnh thoảng họ còn thấy bóng những chú chim hồng hạc bay lượn trên đầu. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ họ đang du lịch ở một nước nhiệt đới nhưng kỳ thực du khách vẫn đang tắm biển ở xứ lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Khu resort này nằm ở khu đô thị Krausnick của Đức.
Nhìn qua, bạn sẽ tưởng nơi đây là khu du lịch đầy nắng và gió trên một hòn đảo nhiệt đới.
Nhưng kỳ thực, bạn đang ở xứ ôn đới và mùa đông vẫn đang giăng tuyết ngoài kia.
Khu resort này nằm ở khu đô thị Krausnick của Đức.
Bên trong Hòn đảo Nhiệt đới, nhiệt độ, ánh sáng được điều chỉnh khác xa với điều kiện thời tiết thực tế bên ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi phủ kín mặt đất. Nhà kho chứa máy bay này dài 360 m, rộng 210 m, và cao 107 m, và có thể chứa cả bức tượng Nữ thần Tự do của Mỹ.
Bên trong khu nghỉ dưỡng có một phá nước được đào rất kỳ công, nhiệt độ nước luôn ấm áp đủ để du khách có thể bơi lội thoải mái
Nơi đây có những dịch vụ và cảnh quan của một resort miền nhiệt đới.
Trong khu nghỉ dưỡng này có rất nhiều lựa chọn cho du khách, từ các dịch vụ trung bình cho tới các dịch vụ siêu sang. Phòng trọ cũng có nhiều loại, từ những căn nhà gỗ mang phong cách cổ điển tới những túp lều nhỏ dựng ngay trên bờ biển.
Ngoài ra, những chú chim hồng hạc, chim hoàng yến cũng được thả cho bay tự do trong khu nghỉ dưỡng.
Hòn đảo Nhiệt đới thu hút 6.000 khách du lịch một ngày và trong năm đầu tiên đi vào hoạt động nó đã thu hút được 975.000 lượt khách.
Những căn lều xinh xắn trên bãi biển.
Để phục vụ cho lượng du khách đến đây rất đông mỗi ngày, khu nghỉ dưỡng cần tới 500 nhân công. Đến nay, Hòn đảo Nhiệt đới đã đi vào hoạt động được gần 9 năm.