Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ

(Dân trí)– Những bức hình được căn góc "chuẩn" khiến một cậu bé như đang chơi với mặt trăng, phương pháp chụp hình ngược sáng khiến rừng già Nam Phi vừa mang nét huyền bí vừa ấm áp, gần gụi...

Những bức hình dưới đây đều sử dụng hiệu ứng thị giác trong đó nhiếp ảnh gia 21 tuổi Adrian Limani người Serbia lấy cảm hứng từ những môn thể thao và tưởng tượng mặt trăng như một trái bóng tròn.

Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ


Thiên nhiên huyền ảo dưới những góc nhìn lạ



Những bức hình này được chụp tại các khu bảo tồn quốc gia ở Nam Phi và Botswana, ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng của rừng già trong cảnh mặt trời mọc và lặn- những khoảnh khắc huy hoàng và ấn tượng nhất trong một ngày khi mà chỉ riêng ánh sáng cũng đủ làm nên chất nghệ thuật cho mỗi bức hình.

Nhiếp ảnh gia người Nam Phi 31 tuổi Brendon Cremer đã rất mạo hiểm khi tiếp cận những loài thú hoang dã từ một khoảng cách rất gần. Anh không sử dụng các hiệu ứng cầu kỳ, phức tạp mà chỉ tận dụng ánh sáng tự nhiên của ngoại cảnh, biến tất cả những chi tiết khác xuất hiện trong hình trở thành những bóng đen với cách chụp ngược sáng.

Những bức ảnh này đem lại cho người ta cảm giác ấm áp và bình yên với ánh sáng lung linh, sống động như biết kể những câu chuyện muôn đời của rừng già và muông thú. Không phải bình minh hay chiều tà nào cũng đẹp như nhau và ánh sáng cũng lung linh huyền ảo như thế nên Brendon Cremer đã phải mất 5 năm mới thực hiện được bộ ảnh ưng ý này.
 

Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc

 

Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc



Hồ Bích Ngọc



 
Hồ Bích Ngọc
Theo DM