Thế giới thu nhỏ trong chiếc bóng đèn

(Dân trí) - Một nghệ sĩ người Albani có biệt tài tạo ra cả một thế giới thu nhỏ bên trong những chiếc bóng đèn.

Nhiếp ảnh gia 21 tuổi Adrian Limani đã nảy ra một ý tưởng thú vị và sáng tạo khi ghép hai hoặc ba bức ảnh lại với nhau để tạo thành những bức hình ấn tượng như thể có cả một thế giới tí hon tồn tại bên trong chiếc bóng đèn.

Những bức hình này rất ấn tượng bởi nó tạo ra ảo giác như thật với tháp Eiffel hay tháp nghiêng Pisa đang trôi nổi trong chiếc bóng đèn hoặc hai chú chim đang tung cánh bay trong đó.

Shine a light (Chiếu sáng) – Tháp nghiêng Pisa và tháp Eiffel “bơi” trong bóng đèn


Shine a light (Chiếu sáng) – Tháp nghiêng Pisa và tháp Eiffel “bơi” trong bóng đèn


“Những bức hình này được chụp rất đơn giản, bạn chỉ cần một chiếc bóng đèn, cũng không cần phải sử dụng nhiều hiệu ứng phức tạp, quan trọng là lựa góc chụp cho khéo. Lúc đầu, đây chỉ là sở thích nghịch ngợm vui vui nhưng càng chụp nhiều tôi càng thấy thích thú với phong cách này và tiếp tục tìm ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo hơn. Tuy phương pháp tiến hành đơn giản nhưng những tác phẩm ra đời thì thật độc đáo.”

“Để nghịch một chút thì dễ nhưng để tạo ra một tấm hình giàu tính nghệ thuật thì khó, vì vậy, trong đầu phải luôn có hàng tá ý tưởng, bắt gặp hình ảnh nào ấn tượng là phải liên tưởng ngay tới việc biến nó thành một tác phẩm ảnh.”

All of a flutter (Vỗ cánh) – Hai chú chim đang “ẩu đả” trong chiếc bóng đèn


All of a flutter (Vỗ cánh) – Hai chú chim đang “ẩu đả” trong chiếc bóng đèn


All at sea (Ngoài biển) – Con thuyền nhìn như thể đang được thả trong chiếc bóng đèn thật sự


All at sea (Ngoài biển) – Con thuyền nhìn như thể đang được thả trong chiếc bóng đèn thật sự


All at sea (Ngoài biển) – Con thuyền nhìn như thể đang được thả trong chiếc bóng đèn thật sự



All at sea (Ngoài biển) – Con thuyền nhìn như thể đang được thả trong chiếc bóng đèn thật sự


Love hearts (Trái tim đang yêu) – Adrian căn được góc chụp rất khéo khiến tấm ảnh phía sau trùng khớp vào dây tóc bóng đèn như thể một tác phẩm tạo hình thực sự


“Những ý tưởng và cảm hứng của tôi thường đến khi đang nghe nhạc, xem phim, đọc sách và nhiều khi xuất hiện bột phát trong cuộc sống hàng ngày. Tôi rất vui mỗi khi nhìn thấy mọi người hào hứng ngạc nhiên trước những tác phẩm ảnh của mình. Những tác phẩm này thường được thiết kế rất đơn giản để người xem cảm nhận được vẻ đẹp vốn có của những gì lồng trong chiếc bóng đèn.”

Watt’s the story (Câu chuyện của Watt)


Watt’s the story (Câu chuyện của Watt)


Moonlit proposal (Cầu hôn dưới ánh trăng)


Moonlit proposal (Cầu hôn dưới ánh trăng)


Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)


Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)


Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)



Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)



Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)



Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)



Love is in the air (Tình yêu trong từng hơi thở)



Adrian bắt đầu quan tâm tới nhiếp ảnh kể từ khi anh 17 tuổi. “Khi tôi hoàn thành xong một bức ảnh, tôi thường “xào nấu” ra thêm hai tới ba bức ảnh khác với các sắc độ màu khác nhau. Có thời gian là tôi ra ngoài chụp ảnh để có thêm chất liệu sáng tác. Nhiếp ảnh là niềm đam mê đã ăn vào máu, tôi tự học cách chụp ảnh và niềm vui đến từ nhiếp ảnh là thứ cảm xúc không lời nhưng thật tuyệt vời.”

 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Telegraph