1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thành viên Boyzone tâm sự việc nuôi con tự kỷ

(Dân trí) - Nam ca sĩ Keith Duffy, thành viên của nhóm nhạc nam Ireland - Boyzone, đã vừa chia sẻ về việc nuôi nấng người con gái mắc chứng tự kỷ trong một cuộc phỏng vấn cảm động, đem lại động lực cho nhiều bậc cha mẹ đang ở vào hoàn cảnh tương tự.

Là cha của một người con gái mắc chứng tự kỷ, nam ca sĩ Keith Duffy đã chia sẻ rất chân thực về việc vợ chồng anh đã từng đau khổ như thế nào khi được biết cô con gái Mia của họ (hiện cô bé đã 17 tuổi) mắc chứng tự kỷ. Cô bé Mia đã được các bác sĩ chẩn đoán từ lúc 18 tháng tuổi.

Giờ đây, sau tất cả những gì đã trải nghiệm, Keith Duffy (42 tuổi) cho biết gia đình anh đã học được cách tìm ra điều tích cực trong câu chuyện này. Keith mong rằng các bậc cha mẹ khác có con mắc chứng tự kỷ hãy trân trọng con của mình vì chính những gì tạo nên các bé.

Nam ca sĩ Keith Duffy bên vợ và con gái. Thành viên nhóm Boyzone cho biết ban đầu anh đã rất đau khổ khi biết con gái mắc hội chứng tự kỷ.
Nam ca sĩ Keith Duffy bên vợ và con gái. Thành viên nhóm Boyzone cho biết ban đầu anh đã rất đau khổ khi biết con gái mắc hội chứng tự kỷ.

Keith cho rằng điều quan trọng là các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ phải tìm thấy điều tích cực trong sự việc.
Keith cho rằng điều quan trọng là các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ phải tìm thấy điều tích cực trong sự việc.

Boyzone thời hoàng kim hồi thập niên 1990. (Keith Duffy khoác áo jacket denim)
Boyzone thời hoàng kim hồi thập niên 1990. (Keith Duffy khoác áo jacket denim)

Boyzone hiện tại (Keith Duffy ngoài cùng bên trái)
Boyzone hiện tại (Keith Duffy ngoài cùng bên trái)

Keith chia sẻ: “Một trong những bước quan trọng nhất khi có con mắc chứng tự kỷ, đó là phải ngừng than vãn, ngừng đau khổ và bắt đầu học cách đón nhận những gì mà đứa trẻ đó có”.

Mới đây, Keith đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu chiếu trên truyền hình Anh có tên “Let Me In” (Để tôi bước vào). Bộ phim xoay quanh cách những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ được chăm sóc, đối xử như thế nào ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Keith đưa con gái đi chơi công viên hồi năm 2009.
Keith đưa con gái đi chơi công viên hồi năm 2009.

Năm ngoái, Mia đã vượt qua kỳ thi trung học và đã tham dự tiệc khiêu vũ đầu tiên ở trường.
Năm ngoái, Mia đã vượt qua kỳ thi trung học và đã tham dự tiệc khiêu vũ đầu tiên ở trường.

Trong bộ phim tài liệu, Keith cho biết anh luôn cố gắng dành thời gian để ở bên gia đình dù công việc bận rộn thế nào.
Trong bộ phim tài liệu, Keith cho biết anh luôn cố gắng dành thời gian để ở bên gia đình dù công việc bận rộn thế nào.

Ngoài cô con gái Mia, Keith còn có một cậu con trai 21 tuổi hiện đang tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người mắc chứng tự kỷ. Với sự giúp đỡ của gia đình, cô bé Mia đã có thể hoàn tất việc học trung học và thậm chí đã tham dự tiệc khiêu vũ đầu tiên trong đời hồi năm ngoái.

Chia sẻ về những điều Mia làm được, Keith cho biết anh chưa từng nghĩ những điều tuyệt vời như thế lại có thể xảy ra. Dù vậy, nam ca sĩ cũng thừa nhận rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng.

“Thoạt tiên, mỗi ngày thức dậy, bạn đều sẽ nhủ thầm trong đầu rằng mình có một đứa con mắc phải một hội chứng phức tạp sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Suy nghĩ đó quả thật kinh khủng và tuyệt vọng. Nhưng bạn phải cố gắng dần tìm ra điều tích cực. Khi đã làm được vậy, cuộc sống sẽ trở nên tươi sáng hơn và mỗi thành công của con sẽ là một niềm vui của cha mẹ”, Keith chia sẻ.

Anh cũng cho biết rằng con gái Mia của anh gần như không nói gì cho tới tận khi cô bé lên 7, lúc này, cô bé bắt đầu giao tiếp nhưng chủ yếu bằng các cử chỉ của cơ thể: “Mia bắt đầu trở thành một phần tươi đẹp trong cuộc sống gia đình theo những cách rất nhỏ, chẳng hạn như cô bé nắm lấy tay bố mẹ khi cần thứ gì đó và kéo bạn đi theo hướng mà cô bé muốn. Những điều nhỏ như vậy khiến chúng tôi sung sướng bởi điều đó có nghĩa cô bé muốn giao tiếp và chúng tôi đã tương tác đúng hướng với cháu”.

Mia trong một cuộc đi dạo bên bờ biển. Hiện giờ, cô bé đã 17 tuổi và có nhiều tiến bộ không ngờ trong cuộc sống.
Mia trong một cuộc đi dạo bên bờ biển. Hiện giờ, cô bé đã 17 tuổi và có nhiều tiến bộ không ngờ trong cuộc sống.

Ở bên Mia là gia đình luôn yêu thương, giúp đỡ cô bé đạt được từng bước tiến nhỏ trong cuộc sống. Bên cạnh cha mẹ, Mia còn có anh trai Jay.
Ở bên Mia là gia đình luôn yêu thương, giúp đỡ cô bé đạt được từng bước tiến nhỏ trong cuộc sống. Bên cạnh cha mẹ, Mia còn có anh trai Jay.

Đối với cuộc sống gia đình, Keith khẳng định rằng dù lịch trình công việc bận rộn đến mấy, anh vẫn luôn dành thời gian hợp lý cho những người thân yêu. Trong ảnh là Keith bên vợ và con gái.
Đối với cuộc sống gia đình, Keith khẳng định rằng dù lịch trình công việc bận rộn đến mấy, anh vẫn luôn dành thời gian hợp lý cho những người thân yêu. Trong ảnh là Keith bên vợ và con gái.

Keith cho biết thời gian đầu, vợ chồng anh cũng rất đau khổ khi được biết về bệnh tình của con, nhưng dần dần cuộc sống trở nên tươi sáng hơn khi họ đón nhận sự việc một cách tích cực.
Keith cho biết thời gian đầu, vợ chồng anh cũng rất đau khổ khi được biết về bệnh tình của con, nhưng dần dần cuộc sống trở nên tươi sáng hơn khi họ đón nhận sự việc một cách tích cực.

Keith thừa nhận rằng có những thời điểm rất khó khăn, những điều tưởng như giản đơn với những đứa trẻ khác là cả một thách thức với Mia. Việc cô bé tốt nghiệp trung học và dự dạ tiệc khiêu vũ ở trường là những điều Keith từng không bao giờ dám nghĩ tới.
Keith thừa nhận rằng có những thời điểm rất khó khăn, những điều tưởng như giản đơn với những đứa trẻ khác là cả một thách thức với Mia. Việc cô bé tốt nghiệp trung học và dự dạ tiệc khiêu vũ ở trường là những điều Keith từng không bao giờ dám nghĩ tới.

Keith cho biết anh không bao giờ dám hình dung rằng sẽ có một ngày con mình tốt nghiệp trung học và dự dạ tiệc khiêu vũ ở trường. Trong gia đình, Mia được mọi người yêu thương và đối xử trân trọng như một “công chúa nhỏ”.
Keith cho biết anh không bao giờ dám hình dung rằng sẽ có một ngày con mình tốt nghiệp trung học và dự dạ tiệc khiêu vũ ở trường. Trong gia đình, Mia được mọi người yêu thương và đối xử trân trọng như một “công chúa nhỏ”.

Vợ chồng nam ca sĩ đã dần học cách đón nhận sự việc thay vì mãi buồn bã trước một tình huống không thể nào thay đổi.
Vợ chồng nam ca sĩ đã dần học cách đón nhận sự việc thay vì mãi buồn bã trước một tình huống không thể nào thay đổi.

Cả gia đình nam ca sĩ trong một buổi đi trượt băng hồi năm 2010.
Cả gia đình nam ca sĩ trong một buổi đi trượt băng hồi năm 2010.

Boyzone - Every Day I Love You

Bích Ngọc
Theo Daily Mail