Tết “ngày rắn” của thiếu nhi Hà Nhì

(Dân trí) - Ngày Tỵ đầu năm, theo cách tính lịch riêng của mình, người Hà Nhì ở Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) tổ chức cho trẻ nhỏ vui chơi, ra chợ ăn trứng luộc, bánh kẹo. Ngày Tỵ vui vẻ đó còn được bà con gọi là Tết Thiếu nhi.

Cái Tết giản đơn không chỉ dành riêng cho lũ trẻ mà còn mang niềm vui đến cho các chàng trai, cô gái đang độ xuân thì. Chợ trung tâm xã chỉ lèo tèo vài món hàng, dăm ba cái đèn pin, mắm muối, kẹo mút... nhưng vẫn tấp nập, đây là điểm vui chơi duy nhất mang tính chất giống như một “trung tâm thương mại” nơi thành phố. Trẻ con được bố mẹ dắt đi chợ, thanh niên tụ tập trêu ghẹo nhau vui vẻ. Một ngày trôi qua nhanh trong sự nuối tiếc của lũ trẻ, nhưng là cả một sự cố gắng của dân bản dành cho con cháu vốn nhiều thiếu thốn nơi vùng biên ải mây phủ quanh năm.

Trước Tết Thiếu nhi vài ngày, người lớn bắt đầu giã gạo 
Trước Tết Thiếu nhi vài ngày, người lớn bắt đầu giã gạo 
làm bánh dày cúng tổ tiên,  sau đó chia cho lũ trẻ trước 
rồi mới chia cho người lớn.

Các bé gái mặc bộ quần áo đẹp nhất, xuống chợ làm duyên.
Các bé gái mặc bộ quần áo đẹp nhất, xuống chợ làm duyên.

Khá đặc biệt trong ngày Tết này, gia đình nào cũng luộc trứng 
Khá đặc biệt trong ngày Tết này, gia đình nào cũng luộc trứng 
từ sáng sớm để cho con cháu mang đi chơi ăn.

Các món hàng ở chợ mà trẻ con ưa thích, 
Các món hàng ở chợ mà trẻ con ưa thích, 
hôm nay chúng được tự do mua bán nhiều hơn.

Đám trẻ con chơi loanh quanh ngoài chợ cho đến trưa, 
Đám trẻ con chơi loanh quanh ngoài chợ cho đến trưa, 
còn các chàng trai, cô gái sẽ kéo nhau lên núi vui chơi sau khi tan chợ.

Hữu Nghị