Tài tử “Đạo soái Sở Lưu Hương” tìm được tình yêu ở tuổi 62

(Dân trí) - Gần đây, khán giả bất ngờ được biết tới câu chuyện tình ở tuổi lục tuần giữa hai diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhỏ Hồng Kông. Câu chuyện tình đẹp ở tuổi “xế bóng” khiến công chúng cảm động và ngưỡng mộ.

Những người yêu phim truyền hình Hồng Kông có thể không biết chính xác tên của nam diễn viên Trần Vinh Tuấn nhưng hẳn đã biết đến ông qua hàng loạt các vai diễn trên màn ảnh nhỏ như vai Hồ Thiết Hoa trong phim “Đạo soái Sở Lưu Hương” (1984), hay Hàn Thiên Diệp trong “Ỷ thiên đồ long ký” (1986)…

Về sau, Trần Vinh Tuấn còn tham gia đóng nhiều loạt phim truyền hình Hồng Kông ăn khách khác như “Quy luật sống còn” (2003), “Bao la vùng trời” (2003), “Định mệnh tình duyên” (2004), “Bằng chứng thép” (2006), “Bố Y thần tướng” (2006), “Thiếu niên tứ đại danh bổ” (2008), “Quyền lực của đồng tiền” (2008)…

Nam diễn viên Trần Vinh Tuấn thời trẻ
Nam diễn viên Trần Vinh Tuấn thời trẻ

Trong suốt cả sự nghiệp diễn xuất trải dài của mình, Trần Vinh Tuấn chỉ toàn được giao các vai phụ, trong đó có nhiều vai phản diện. Suốt hơn 3 thập kỷ đóng phim truyền hình Hồng Kông, hình ảnh phản diện đã gắn liền với nam diễn viên kỳ cựu. Ông Trần hiếm khi xuất hiện trong dòng chảy tin tức của giới sao Hồng Kông.

Gần đây, khán giả bất ngờ được biết tới câu chuyện tình ở tuổi lục tuần giữa ông và người bạn đồng hành thứ hai trong cuộc đời. Hai người họ gặp nhau trong những năm tháng tuổi già, khi con cái của ông Trần đều đã trưởng thành. Hai người đã vừa quyết định tổ chức hôn lễ chính thức để được ở cạnh nhau “danh chính ngôn thuận”.

Ở tuổi 62, nam diễn viên Trần Vinh Tuấn kết hôn với nữ diễn viên Ngô Hương Luân (57 tuổi) sau khi hai người đã gắn bó bên nhau hơn 2 năm. Bà Ngô sẽ là người bạn đời thứ hai trong cuộc đời ông Trần; còn đối với bà Ngô, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên trong đời.

Ông Trần Vinh Tuấn và bà Ngô Hương Luân
Ông Trần Vinh Tuấn và bà Ngô Hương Luân

Hồi năm 2010, vợ của ông Trần bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Trước đó, hai người đã ở bên nhau trong cuộc hôn nhân kéo dài 29 năm, ông Trần đã rất suy sụp sau biến cố, có lần, ông còn có ý định tự sát, nhưng nghĩ tới việc các con của mình sẽ đau khổ đến thế nào, ông kịp dừng lại. Thời gian trôi qua, nỗi đau dần nguôi ngoai.

Ở thời điểm 4 năm sau khi người vợ qua đời, ông Trần quen bà Ngô trên phim trường bộ phim truyền hình “Đôi đũa mạ vàng” (2014). Có sự tương đồng về tuổi tác, tính cách, hai người cho nhau số điện thoại và bắt đầu gặp gỡ thường xuyên.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Trần nói: “Ban đầu, chúng tôi chỉ cùng nhau đi siêu thị. Tôi nghĩ bà ấy đồng ý cùng tôi ra ngoài như vậy, hẳn cảm nhận của bà ấy về tôi cũng không tệ. Dần dần, tình cảm tiến triển, giờ đây, chúng tôi đã ở bên nhau. Tôi thực sự không dám nói thẳng với bà ấy về tình cảm của mình. Chúng tôi chỉ tự nhiên nắm tay mà thôi”.

Chuyện tình của cặp đôi diễn viên cao niên đang khiến khán giả Hồng Kông “phát sốt” và thực sự mừng vui cho hai người.
Chuyện tình của cặp đôi diễn viên cao niên đang khiến khán giả Hồng Kông “phát sốt” và thực sự mừng vui cho hai người.

Ông Trần cho biết dù tình cảm giữa hai ông bà tiến triển rất tự nhiên và cũng rất thực tế, nhưng bản thân ông cũng đã phải nỗ lực “nghĩ kế” để có được tình cảm của bà Ngô: “Tôi biết bà ấy dạy cả thanh nhạc. Để có được cơ hội tiếp xúc với bà ấy nhiều hơn, tôi đã phải nhờ bà ấy dạy hát!”.

Dù rất hạnh phúc nói về người bạn đời gắn bó trong những năm tháng tuổi già, nhưng ông Trần cũng không ngần ngại nói về người vợ đã qua đời của mình và khẳng định rằng bà sẽ mãi mãi là một phần trong ông: “Tôi vẫn thường xuyên nghĩ về bà ấy. Chúng tôi đã gắn bó bên nhau rất nhiều năm, đã chia sẻ bao câu chuyện, đã cùng hy sinh cho mái ấm chung.

“Sau khi vợ tôi qua đời, tôi rất buồn bã, nhưng tôi cũng hiểu rằng các con cái của tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng, nên các con cũng phải lo cho mái ấm của riêng mình. Tôi sẽ phải ở một mình thường xuyên. Tôi cần có một người bạn đời ở bên chia sẻ buồn vui, đồng hành bên nhau khi đi siêu thị, khi đi xem phim…”.

Tài tử “Đạo soái Sở Lưu Hương” tìm được tình yêu ở tuổi 62 - 4

Chứng kiến hai diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhỏ Hồng Kông “nên duyên”, khán giả rất vui mừng, nhiều người cũng quan tâm tới việc liệu con cái của ông Trần có đón nhận bà Ngô hay không, nam diễn viên cho hay:

“Các con tôi rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Các con rất tôn trọng chúng tôi, và hiểu rằng tôi sẽ sống rất cô đơn nếu vĩnh viễn một mình lẻ bóng sau khi mẹ của bọn trẻ đã qua đời. Các con đều hiểu rằng có bạn đời là điều hạnh phúc dù ở tuổi nào. Hương Luân đã gặp các con tôi rồi và mọi việc diễn ra rất tốt đẹp”.

Mặc dù hai người quyết định gắn bó ở tuổi lục tuần, nhưng ông Trần không ngần ngại tổ chức hôn lễ với bà Ngô, thậm chí cho rằng đó là điều cần thiết bởi ông muốn bà thực sự có một danh phận khi ở bên ông.

Nói về bà Ngô, ông Trần chia sẻ: “Bà ấy là người phụ nữ rất giàu tình cảm, để chăm sóc cho mẹ già, bà ấy đã từng bỏ quên cả hạnh phúc riêng. Giờ đã đến lúc để tôi dành tặng bà ấy một hạnh phúc nhỏ”.

Bích Ngọc
Theo Asia One/Straits Times