Tai nạn kinh hoàng khi nhân viên gánh xiếc cho hổ ăn

(Dân trí) - Một nhân viên gánh xiếc ở Guatemala đã vừa bị mất đi cả hai cánh tay sau khi bị tấn công bởi chính những con hổ mà hàng ngày ông vẫn cho chúng ăn.

Những con hổ này được nhốt trong chiếc chuồng tạm thời, khoảng cách giữa các song sắt khá rộng, đủ để người đàn ông luồn cánh tay, đưa đồ ăn vào trong chuồng, chính điều này đã khiến nạn nhân dần trở nên bất cẩn.

Đáng lẽ khi cho những động vật nguy hiểm như hổ ăn, ông Cipriano Alvarez (tên của nạn nhân) cần phải dùng gậy đưa đồ ăn vào trong chuồng, nhưng ông đã luồn thẳng cánh tay của mình qua song sắt và hậu quả là một vụ việc thương tâm đã xảy ra. Người đàn ông mất đi cả hai cánh tay trong vụ việc kinh hoàng này.

Những lần trước đây, ông Cipriano đã từng cho hổ ăn theo cách này, nhưng lần này, do bất cẩn, ông đã đưa tay vào trong chuồng sâu hơn thường lệ, những con hổ nằm bên trong đã ngay lập tức nhận ra điều đó…

Gánh xiếc hiện đang dừng chân ở thị trấn El Jocotillo của Guatemala, ngay khi sự việc xảy ra, những người dân bản địa đã tìm cách cứu người đàn ông 55 tuổi bằng cách ném đá vào những con hổ, đánh chúng bằng gậy để chúng phải thả người đàn ông ra.

Nhân viên gánh xiếc - ông Cipriano Alvarez (55 tuổi) - đã bị mất cả hai cánh tay sau khi bị tấn công bởi những con hổ mà hàng ngày ông vẫn cho ăn. Những con hổ nằm trong chiếc chuồng tạm với các song sắt có khoảng cách rộng, có thể luồn cánh tay qua. Trong ảnh, ông Cipriano đang được đưa tới bệnh viện.
Nhân viên gánh xiếc - ông Cipriano Alvarez (55 tuổi) - đã bị mất cả hai cánh tay sau khi bị tấn công bởi những con hổ mà hàng ngày ông vẫn cho ăn. Những con hổ nằm trong chiếc chuồng tạm với các song sắt có khoảng cách rộng, có thể luồn cánh tay qua. Trong ảnh, ông Cipriano đang được đưa tới bệnh viện.

Người dân bản địa đã tìm cách cứu người đàn ông 55 tuổi bằng cách ném đá và thọc gậy vào trong chuồng hổ để những con hổ phải sợ mà thả người đàn ông ra.
Người dân bản địa đã tìm cách cứu người đàn ông 55 tuổi bằng cách ném đá và thọc gậy vào trong chuồng hổ để những con hổ phải sợ mà thả người đàn ông ra.

Xe cấp cứu đã ngay lập tức có mặt để đưa ông Cipriano tới bệnh viện. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để cầm máu và xử lý những vết thương trầm trọng của ông Cipriano.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện gánh xiếc cho biết ông Cipriano mới nhận công việc trông nom 13 con hổ của đoàn trong vòng hai tháng trở lại đây. Gia đình ông cũng rất khó khăn và bản thân ông là một lao động chính của gia đình.

Những con hổ được nhốt trong chuồng tạm. Chúng phục vụ cho gánh xiếc.
Những con hổ được nhốt trong chuồng tạm. Chúng phục vụ cho gánh xiếc.

Báo chí địa phương cho biết gánh xiếc chỉ tạm thời dừng lại đây. Hiện tại, ông Cipriano đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện và gánh xiếc sẽ chi toàn bộ số tiền điều trị cho ông.
Báo chí địa phương cho biết gánh xiếc chỉ tạm thời dừng lại đây. Hiện tại, ông Cipriano đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện và gánh xiếc sẽ chi toàn bộ số tiền điều trị cho ông.

>> Kinh hoàng khoảnh khắc hổ trong gánh xiếc tấn công người cho ăn
>> Hoảng loạn vì hổ của gánh xiếc sổng chuồng… chạy vào nhà ga
>> Nghẹt thở xem cảnh hổ trắng sổng chuồng khỏi gánh xiếc
>> Ngựa trong gánh xiếc cùng lúc bị hổ và sư tử tấn công

Bích Ngọc
Theo Express