1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt top giải ảnh quốc tế

(Dân trí) - Trong số các bức ảnh đoạt giải cao tại giải ảnh Siena International Photo Awards, có những tác phẩm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Việt Nam, thêm vào đó, còn có cả những bức ảnh chụp Việt Nam được thực hiện bởi những tay máy ngoại quốc.

Siena International Photo Awards (Giải Ảnh Quốc tế Siena) là một cuộc thi nhiếp ảnh uy tín với các tác phẩm dự thi được gửi về từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Kết quả của cuộc thi ảnh trong năm 2016 này đã vừa được công bố, trong đó có những khuôn hình đậm chất Việt đoạt giải cao ở các hạng mục dự thi.

Những bức ảnh giành giải hiện đang được trưng bày tại Festival Ảnh Du lịch Nghệ thuật Siena, triển lãm ảnh sẽ kéo dài một tháng với tên gọi “Beyond the Lens” (Hơn cả ống kính) được tổ chức tại thành phố Siena, Ý, từ 29/10 đến 30/11.

Ở hạng mục “Travel” (Ảnh du lịch), bức ảnh đoạt giải khuyến khích do nhiếp ảnh gia người Việt - Lý Hoàng Long - thực hiện, được chụp ở Bạc Liêu, ghi lại cảnh những người phụ nữ đang khâu lưới đánh cá tại một làng chài.
Ở hạng mục “Travel” (Ảnh du lịch), bức ảnh đoạt giải khuyến khích do nhiếp ảnh gia người Việt - Lý Hoàng Long - thực hiện, được chụp ở Bạc Liêu, ghi lại cảnh những người phụ nữ đang khâu lưới đánh cá tại một làng chài.

Ở hạng mục “Open Monochrome” (Ảnh đơn sắc), tác phẩm ảnh chụp lại một khoảnh khắc trong lễ hội té nước Thingyan của người Myanmar, do nhiếp ảnh gia người Việt - Lý Hoàng Long thực hiện, đã đoạt giải ấn tượng (Remarkable Award).
Ở hạng mục “Open Monochrome” (Ảnh đơn sắc), tác phẩm ảnh chụp lại một khoảnh khắc trong lễ hội té nước Thingyan của người Myanmar, do nhiếp ảnh gia người Việt - Lý Hoàng Long thực hiện, đã đoạt giải ấn tượng (Remarkable Award).

Ở hạng mục “Open Color” (Sắc màu mở), tác phẩm của Danny Yen Sin Wong (Malaysia) đã đoạt giải nhất. Tác phẩm được chụp tại một làng chài ở Phan Rang, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đội nón lá đang ngồi đan lưới đánh cá.
Ở hạng mục “Open Color” (Sắc màu mở), tác phẩm của Danny Yen Sin Wong (Malaysia) đã đoạt giải nhất. Tác phẩm được chụp tại một làng chài ở Phan Rang, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đội nón lá đang ngồi đan lưới đánh cá.

Cũng ở hạng mục “Open Color”, giải khuyến khích tiếp tục là một khoảnh khắc đậm chất Việt và cũng do nhiếp ảnh gia Danny Yen Sin Wong (Malaysia) thực hiện. Ảnh chụp những đồi cát ở Mũi Né, với ba cô gái đang đi dọc một sườn đồi, họ mặc áo dài trắng và đội nón lá trong khi đang “quang gánh trên vai”.
Cũng ở hạng mục “Open Color”, giải khuyến khích tiếp tục là một khoảnh khắc đậm chất Việt và cũng do nhiếp ảnh gia Danny Yen Sin Wong (Malaysia) thực hiện. Ảnh chụp những đồi cát ở Mũi Né, với ba cô gái đang đi dọc một sườn đồi, họ mặc áo dài trắng và đội nón lá trong khi đang “quang gánh trên vai”.

Tác phẩm ảnh của năm gọi tên nhiếp ảnh Greg Lecoeur (Pháp) với khoảnh khắc được chụp tại vùng biển Nam Phi, trong cuộc di cư của đàn cá mòi diễn ra dọc bờ biển. Cứ vào mỗi dịp di cư này, tất cả các loài cá săn mồi của đại dương lại cùng “theo dõi” đàn cá mòi, nhiếp ảnh gia Lecoeur đã ghi lại được một khoảnh khắc sinh tồn diễn ra trong lòng đại dương.
Tác phẩm ảnh của năm gọi tên nhiếp ảnh Greg Lecoeur (Pháp) với khoảnh khắc được chụp tại vùng biển Nam Phi, trong cuộc di cư của đàn cá mòi diễn ra dọc bờ biển. Cứ vào mỗi dịp di cư này, tất cả các loài cá săn mồi của đại dương lại cùng “theo dõi” đàn cá mòi, nhiếp ảnh gia Lecoeur đã ghi lại được một khoảnh khắc sinh tồn diễn ra trong lòng đại dương.

Ở hạng mục “Storyboard” (Chùm ảnh), giải nhất gọi tên chùm ảnh “Dòng người tị nạn” (Refugee Stream) của nhiếp ảnh gia Jacob Ehrbahn (Đan Mạch).
Ở hạng mục “Storyboard” (Chùm ảnh), giải nhất gọi tên chùm ảnh “Dòng người tị nạn” (Refugee Stream) của nhiếp ảnh gia Jacob Ehrbahn (Đan Mạch).

Giải nhì thuộc về chùm ảnh “Khách sạn Copacabana Palace” do nhiếp ảnh gia Peter Bauza (Brazil) thực hiện. Thực tế, tên gọi “khách sạn Copacabana Palace” là một cách nói châm biếm thể hiện sự đối lập về chất lượng cuộc sống giữa những người thuộc giới thượng lưu và những người sống trong những khu ổ chuột nghèo nàn, phức tạp của Brazil.
Giải nhì thuộc về chùm ảnh “Khách sạn Copacabana Palace” do nhiếp ảnh gia Peter Bauza (Brazil) thực hiện. Thực tế, tên gọi “khách sạn Copacabana Palace” là một cách nói châm biếm thể hiện sự đối lập về chất lượng cuộc sống giữa những người thuộc giới thượng lưu và những người sống trong những khu ổ chuột nghèo nàn, phức tạp của Brazil.

Giải ba dành cho chùm ảnh “Bữa tiệc mùa đông nơi vùng cực” (The Polar Winter Feeding Feast) của nhiếp ảnh gia Audun Rikardsen (Na Uy).
Giải ba dành cho chùm ảnh “Bữa tiệc mùa đông nơi vùng cực” (The Polar Winter Feeding Feast) của nhiếp ảnh gia Audun Rikardsen (Na Uy).

Ở hạng mục “Sport” (Ảnh thể thao), giải nhất thuộc về tay máy Audun Rikardsen (Na Uy), ghi lại cảnh một người trượt tuyết về đêm, thực hiện cú nhảy cao 10m từ một vách núi. Thực tế, ngoài trời tối hơn nhiều so với trong ảnh; để thực hiện được cú nhảy không hề đơn giản. Nhiếp ảnh gia cũng phải dùng nhiều thủ pháp mới ghi lại được khoảnh khắc trong khi trời đã tối.
Ở hạng mục “Sport” (Ảnh thể thao), giải nhất thuộc về tay máy Audun Rikardsen (Na Uy), ghi lại cảnh một người trượt tuyết về đêm, thực hiện cú nhảy cao 10m từ một vách núi. Thực tế, ngoài trời tối hơn nhiều so với trong ảnh; để thực hiện được cú nhảy không hề đơn giản. Nhiếp ảnh gia cũng phải dùng nhiều thủ pháp mới ghi lại được khoảnh khắc trong khi trời đã tối.

Giải nhì thuộc về nhiếp ảnh gia Eric Tkindt (Bỉ) với khoảnh khắc ghi lại cảnh một võ sĩ quyền anh bị hạ gục trên võ đài, trong một trận đấu diễn ra ở thành phố Gent (Bỉ). Eric cho rằng mình đã rất may mắn khi ở vào một góc lý tưởng trong một thời điểm lý tưởng và bấm máy được khoảnh khắc này, anh gọi đây là “sự may mắn”.
Giải nhì thuộc về nhiếp ảnh gia Eric Tkindt (Bỉ) với khoảnh khắc ghi lại cảnh một võ sĩ quyền anh bị hạ gục trên võ đài, trong một trận đấu diễn ra ở thành phố Gent (Bỉ). Eric cho rằng mình đã rất may mắn khi ở vào một góc lý tưởng trong một thời điểm lý tưởng và bấm máy được khoảnh khắc này, anh gọi đây là “sự may mắn”.

Giải ba thuộc về tay máy Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis (Tây Ban Nha) với tác phẩm ảnh ghi lại cú nhảy xa ngoạn mục của một vận động viên khuyết tật bị khiếm thị, tại một sự kiện thi đấu thể thao cấp quốc gia của Tây Ban Nha.
Giải ba thuộc về tay máy Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis (Tây Ban Nha) với tác phẩm ảnh ghi lại cú nhảy xa ngoạn mục của một vận động viên khuyết tật bị khiếm thị, tại một sự kiện thi đấu thể thao cấp quốc gia của Tây Ban Nha.

Đồng giải ba là tác phẩm ảnh của Sascha Fromm (Đức) ghi lại cảnh những người tham gia thi chạy việt dã đang nhảy múa khởi động trước khi chính thức bắt đầu cuộc chạy đua. Cuộc thi chạy này đã thu hút tới hơn 15.000 người tham gia đến từ 24 quốc gia.
Đồng giải ba là tác phẩm ảnh của Sascha Fromm (Đức) ghi lại cảnh những người tham gia thi chạy việt dã đang nhảy múa khởi động trước khi chính thức bắt đầu cuộc chạy đua. Cuộc thi chạy này đã thu hút tới hơn 15.000 người tham gia đến từ 24 quốc gia.

Ở hạng mục “Architecture” (Kiến trúc), giải nhất thuộc về Mike Hollman (New Zealand) với bức ảnh chụp trên một chuyến tàu ở Tokyo, Nhật Bản.
Ở hạng mục “Architecture” (Kiến trúc), giải nhất thuộc về Mike Hollman (New Zealand) với bức ảnh chụp trên một chuyến tàu ở Tokyo, Nhật Bản.

Giải nhì thuộc về tay máy Ali Al Hajri (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) với tác phẩm ảnh chụp Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed.
Giải nhì thuộc về tay máy Ali Al Hajri (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) với tác phẩm ảnh chụp Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed.

Giải ba thuộc về tay máy Roberto Tagliani (Ý) với tác phẩm chụp một tòa nhà chọc trời ở thành phố Miami (Mỹ).
Giải ba thuộc về tay máy Roberto Tagliani (Ý) với tác phẩm chụp một tòa nhà chọc trời ở thành phố Miami (Mỹ).

Ở hạng mục “Wildlife” (Thiên nhiên hoang dã), giải nhất thuộc về tay máy Audun Rikardsen (Na Uy). Vào mùa đông ở miền bắc Na Uy, những đàn cá trích đi di cư thu hút hàng trăm con cá voi và những thuyền đánh cá tập trung về các vịnh để săn mồi và bắt cá.
Ở hạng mục “Wildlife” (Thiên nhiên hoang dã), giải nhất thuộc về tay máy Audun Rikardsen (Na Uy). Vào mùa đông ở miền bắc Na Uy, những đàn cá trích đi di cư thu hút hàng trăm con cá voi và những thuyền đánh cá tập trung về các vịnh để săn mồi và bắt cá.

Giải nhì thuộc về tác phẩm của Antonius Andre Tjiu (Indonesia) chụp lại cuộc đấu tranh sinh tồn giữa một con đại bàng và một con rắn. Con rắn đang cuốn chặt chân con đại bàng để tự vệ.
Giải nhì thuộc về tác phẩm của Antonius Andre Tjiu (Indonesia) chụp lại cuộc đấu tranh sinh tồn giữa một con đại bàng và một con rắn. Con rắn đang cuốn chặt chân con đại bàng để tự vệ.

Giải ba thuộc về Pierluigi Rizzato (Ý) với khoảnh khắc chụp ở công viên quốc gia Serengeti của Tanzania, khi mặt trời sắp lặn, một con sư tử cái bắt đầu cuộc săn mồi.
Giải ba thuộc về Pierluigi Rizzato (Ý) với khoảnh khắc chụp ở công viên quốc gia Serengeti của Tanzania, khi mặt trời sắp lặn, một con sư tử cái bắt đầu cuộc săn mồi.

Đồng giải ba còn có tác phẩm của tay máy Nicole Cambré (Bỉ) chụp ở Tanzania ghi lại cảnh một đàn linh dương đầu bò vượt sông.
Đồng giải ba còn có tác phẩm của tay máy Nicole Cambré (Bỉ) chụp ở Tanzania ghi lại cảnh một đàn linh dương đầu bò vượt sông.

Ở hạng mục “Nature” (Tự nhiên), giải nhất thuộc về tay máy Giuseppe Mario Famiani (Ý) với bức ảnh chụp núi lửa Etna đang phun trào mắc-ma, tro bụi và khí ga hồi tháng 12/2015.
Ở hạng mục “Nature” (Tự nhiên), giải nhất thuộc về tay máy Giuseppe Mario Famiani (Ý) với bức ảnh chụp núi lửa Etna đang phun trào mắc-ma, tro bụi và khí ga hồi tháng 12/2015.

Giải nhì thuộc về tay máy Mike Korostelev (Nga) với bức ảnh chụp ở hồ Kuril, ghi lại cảnh một con gấu đang bắt cá trong hồ.
Giải nhì thuộc về tay máy Mike Korostelev (Nga) với bức ảnh chụp ở hồ Kuril, ghi lại cảnh một con gấu đang bắt cá trong hồ.

Giải ba thuộc về Ivan Pedretti (Ý) với tác phẩm ảnh panorama ghi lại cảnh trăng lên ở vùng núi Drei Zinnen.
Giải ba thuộc về Ivan Pedretti (Ý) với tác phẩm ảnh panorama ghi lại cảnh trăng lên ở vùng núi Drei Zinnen.

Ở hạng mục “People and Portrait” (Con người và chân dung), giải nhất thuộc về Jiming Lv (Trung Quốc) với tác phẩm chụp một người mẹ và cậu con trai mới sinh.
Ở hạng mục “People and Portrait” (Con người và chân dung), giải nhất thuộc về Jiming Lv (Trung Quốc) với tác phẩm chụp một người mẹ và cậu con trai mới sinh.

Giải nhì thuộc về Justine Tjallinks (Hà Lan) với bức ảnh chân dung kỳ lạ.
Giải nhì thuộc về Justine Tjallinks (Hà Lan) với bức ảnh chân dung kỳ lạ.

Giải ba thuộc về Paul Apalkin (Ukraina) với bức ảnh chân dung chụp một cô bé có tên Liza.
Giải ba thuộc về Paul Apal'kin (Ukraina) với bức ảnh chân dung chụp một cô bé có tên Liza.

Đồng giải ba là tác phẩm của Marek Biegalski (Ireland).
Đồng giải ba là tác phẩm của Marek Biegalski (Ireland).

Ở hạng mục “Travel” (Ảnh du lịch), đoạt giải nhất là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Leyla Emektar (Thổ Nhĩ Kỳ) ghi lại quang cảnh một vựa dâu tây đã được giăng kín vải che để bảo vệ những trái dâu sắp vào mùa thu hoạch.
Ở hạng mục “Travel” (Ảnh du lịch), đoạt giải nhất là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Leyla Emektar (Thổ Nhĩ Kỳ) ghi lại quang cảnh một vựa dâu tây đã được giăng kín vải che để bảo vệ những trái dâu sắp vào mùa thu hoạch.

Bức ảnh đoạt giải nhì được thực hiện bởi Matjaz Krivic (Slovenia), chụp đôi chân của một cậu bé người Mali. Nhiếp ảnh gia Krivic thấy cậu mang đôi giày trên tay vì giày đã hỏng hẳn, vốn mang sẵn kim chỉ trong hành lý, Krivic đã cùng cậu bé khâu lại đôi giày để biến nó thành… đôi dép, giúp cậu có thể tiếp tục chăn thả đàn gia súc mà không phải đi chân trần.
Bức ảnh đoạt giải nhì được thực hiện bởi Matjaz Krivic (Slovenia), chụp đôi chân của một cậu bé người Mali. Nhiếp ảnh gia Krivic thấy cậu mang đôi giày trên tay vì giày đã hỏng hẳn, vốn mang sẵn kim chỉ trong hành lý, Krivic đã cùng cậu bé khâu lại đôi giày để biến nó thành… đôi dép, giúp cậu có thể tiếp tục chăn thả đàn gia súc mà không phải đi chân trần.

Bức ảnh đoạt giải ba là của nhiếp ảnh gia Antonius Andre Tjiu (Indonesia), chụp ở tỉnh Nam Kalimantan, ghi lại quang cảnh một chợ nổi.
Bức ảnh đoạt giải ba là của nhiếp ảnh gia Antonius Andre Tjiu (Indonesia), chụp ở tỉnh Nam Kalimantan, ghi lại quang cảnh một chợ nổi.

Ở hạng mục “Open Monochrome” (Ảnh đơn sắc), giải nhất thuộc về tay máy Marcin Ryczek (Philippines) với tác phẩm chụp tại Krakow, Ba Lan. Với hai nửa đối lập về màu sắc được tạo nên bởi màu trắng của tuyết và màu sẫm của làn nước mùa đông, bức ảnh như có một đường kẻ thẳng tắp.
Ở hạng mục “Open Monochrome” (Ảnh đơn sắc), giải nhất thuộc về tay máy Marcin Ryczek (Philippines) với tác phẩm chụp tại Krakow, Ba Lan. Với hai nửa đối lập về màu sắc được tạo nên bởi màu trắng của tuyết và màu sẫm của làn nước mùa đông, bức ảnh như có một đường kẻ thẳng tắp.

Giải nhì thuộc về tay máy Pimpin Nagawan (Indonesia) với tác phẩm ảnh chụp tại Jakarta, ghi lại cảnh hai người đàn ông đang quan sát hai con gà chọi chiến đấu.
Giải nhì thuộc về tay máy Pimpin Nagawan (Indonesia) với tác phẩm ảnh chụp tại Jakarta, ghi lại cảnh hai người đàn ông đang quan sát hai con gà chọi chiến đấu.

Giải ba là tác phẩm của tay máy Giuseppe Valletta (Ý), chụp tại thành phố Venice. Valletta đã chụp được khoảnh khắc này vào lúc cuối ngày, khi người chèo thuyền gondola đang trở về nhà với chú chó ngồi ngoan ngoãn trên mạn thuyền.
Giải ba là tác phẩm của tay máy Giuseppe Valletta (Ý), chụp tại thành phố Venice. Valletta đã chụp được khoảnh khắc này vào lúc cuối ngày, khi người chèo thuyền gondola đang trở về nhà với chú chó ngồi ngoan ngoãn trên mạn thuyền.

Đồng giải ba là tác phẩm của tay máy Arief Siswandhono (Indonesia) chụp cô con gái thứ hai của anh - cô bé Fina. Hiện tại, mẹ cô bé đang mang thai người con thứ ba. Arief thực hiện bức ảnh này tặng vợ với thông điệp rằng giới tính của bất cứ đứa trẻ nào cũng đều là một bí mật của đấng tạo hóa, và bí mật đó giống như những gương mặt đang được chùm khăn.
Đồng giải ba là tác phẩm của tay máy Arief Siswandhono (Indonesia) chụp cô con gái thứ hai của anh - cô bé Fina. Hiện tại, mẹ cô bé đang mang thai người con thứ ba. Arief thực hiện bức ảnh này tặng vợ với thông điệp rằng giới tính của bất cứ đứa trẻ nào cũng đều là một bí mật của đấng tạo hóa, và bí mật đó giống như những gương mặt đang được chùm khăn.

Ở hạng mục “Open Color” (Sắc màu mở), tác phẩm đoạt giải nhì được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Majid Alamri (Oman), chụp tại Ả Rập Saudi, ghi lại hình ảnh những tín đồ đạo Hồi đang hành lễ xung quanh tòa tháp Kaaba ở thánh địa Mecca, một công trình cổ xưa vốn được xem là điểm đến linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo.
Ở hạng mục “Open Color” (Sắc màu mở), tác phẩm đoạt giải nhì được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Majid Alamri (Oman), chụp tại Ả Rập Saudi, ghi lại hình ảnh những tín đồ đạo Hồi đang hành lễ xung quanh tòa tháp Kaaba ở thánh địa Mecca, một công trình cổ xưa vốn được xem là điểm đến linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo.

Đoạt giải ba là tác phẩm của tay máy Isa Ebrahim (Bahrain). Ảnh chụp một người phụ nữ đạo Hồi ở Bahrain đang bế trên tay cậu con trai nhỏ khi tham dự một lễ tang.
Đoạt giải ba là tác phẩm của tay máy Isa Ebrahim (Bahrain). Ảnh chụp một người phụ nữ đạo Hồi ở Bahrain đang bế trên tay cậu con trai nhỏ khi tham dự một lễ tang.

Ở hạng mục “Student”, dành cho những người mới cầm máy, giải nhất thuộc về tay máy Krishna Vr (Mexico). Ảnh chụp chân dung cô gái có tên Ofelia với lời tự sự của tác giả cũng chính là lời tựa ảnh: “Ofelia, tôi cảm thấy mất mát kể từ khi em ra đi. Giờ đây, tất cả suy nghĩ của tôi đều chìm đắm, tất cả ngôn từ đều ngưng lại. Mọi thứ đều trở nên buồn bã vì em”.
Ở hạng mục “Student”, dành cho những người mới cầm máy, giải nhất thuộc về tay máy Krishna Vr (Mexico). Ảnh chụp chân dung cô gái có tên Ofelia với lời tự sự của tác giả cũng chính là lời tựa ảnh: “Ofelia, tôi cảm thấy mất mát kể từ khi em ra đi. Giờ đây, tất cả suy nghĩ của tôi đều chìm đắm, tất cả ngôn từ đều ngưng lại. Mọi thứ đều trở nên buồn bã vì em”.

Giải nhì là tác phẩm của Spencer Cox (Mỹ) với khuôn hình được chụp tại bãi biển Jökulsárlón, Iceland. Đây được xem là một trong những điểm đến ngoạn mục nhất của đất nước Iceland với những tảng băng trôi kỳ vĩ thường xuyên xuất hiện bên bờ biển. Những tảng băng này sẽ rất nhanh chóng bị tan chảy vào lòng biển khơi.
Giải nhì là tác phẩm của Spencer Cox (Mỹ) với khuôn hình được chụp tại bãi biển Jökulsárlón, Iceland. Đây được xem là một trong những điểm đến ngoạn mục nhất của đất nước Iceland với những tảng băng trôi kỳ vĩ thường xuyên xuất hiện bên bờ biển. Những tảng băng này sẽ rất nhanh chóng bị tan chảy vào lòng biển khơi.

Giải ba là tác phẩm của Mateusz Piesiak (Ba Lan). Ảnh được chụp tại thung lũng Barycz. Khi các hồ nước bắt đầu bước vào mùa khô cạn, hàng ngàn con chim sẽ cùng tập trung xung quanh các hồ này, bởi đây là lúc tuyệt vời nhất để dễ dàng bắt được cá. Để chụp được khoảnh khắc này, tay máy Piesiak đã phải đi từ đêm hôm trước và tìm một chỗ ấn náu trước bình minh.
Giải ba là tác phẩm của Mateusz Piesiak (Ba Lan). Ảnh được chụp tại thung lũng Barycz. Khi các hồ nước bắt đầu bước vào mùa khô cạn, hàng ngàn con chim sẽ cùng tập trung xung quanh các hồ này, bởi đây là lúc tuyệt vời nhất để dễ dàng bắt được cá. Để chụp được khoảnh khắc này, tay máy Piesiak đã phải đi từ đêm hôm trước và tìm một chỗ ấn náu trước bình minh.

Hello Vietnam - Phạm Quỳnh Anh

Bích Ngọc
Theo SIPA Contest