Sức nóng của “50 sắc thái” đã nguội, nữ nhà văn vẫn “hốt bạc”

(Dân trí) - “50 sắc thái” đã không còn là bộ tiểu thuyết “sốt sình sịch” trên thị trường xuất bản nữa, nó đã trở thành bộ sách bị độc giả bỏ qua nhiều nhất vì không muốn trưng lên giá sách nhà mình. Tuy vậy, điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới “túi tiền” của nữ nhà văn EL James.

Bộ tiểu thuyết khiêu dâm “50 sắc thái” là một trong những hiện tượng khó lý giải nhất của văn đàn thế giới. Không thể nói đây là một bộ tiểu thuyết có nhiều giá trị nghệ thuật, cũng không phải một bộ tiểu thuyết siêu hấp dẫn và có độ phủ quát rộng về đối tượng độc giả, nhưng đây lại là một bộ tiểu thuyết gây chấn động giới xuất bản trên khắp thế giới.

Sức nóng của “50 sắc thái” đã nguội, nữ nhà văn vẫn “hốt bạc” - 1

Một bộ tiểu thuyết khiêu dâm nhưng lại gây tiếng vang trên khắp các mặt báo, được xuất bản ở tại nhiều quốc gia và bán chạy “như tôm tươi”, thậm chí, còn được chuyển thể lên màn ảnh và tiếp tục thành công ở địa hạt này.

Người ta đã mất bao giấy bút để phân tích, lý giải sự thành công của bộ tiểu thuyết này và cũng đã bao lần người ta đề cập đến “50 sắc thái” với những giọng hài hước, châm biếm khi đây là một trong những bộ tiểu thuyết mà người đọc khi xem xong thường sẽ vứt bỏ lại trên máy bay, khách sạn, tàu điện…

Đơn giản bởi đó không phải bộ sách khiến người ta cảm thấy tự hào để trưng lên giá sách nhà mình, để người lạ nhìn thấy một đầu sách “nhạy cảm” mà chủ nhân từng đọc.

“50 sắc thái” là một hiện tượng bí ẩn trong giới xuất bản, trước đây và sau này đã và sẽ không bao giờ có một hiện tượng tương tự như vậy nữa. Bởi sau “50 sắc thái”, đã có nhiều bộ tiểu thuyết khiêu dâm tương tự được cho ra mắt nhưng không có bộ nào đạt được thành công. “50 sắc thái” là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” trong thể loại tiểu thuyết khiêu dâm.

Sức nóng của “50 sắc thái” đã nguội, nữ nhà văn vẫn “hốt bạc” - 2

Mới đây, một thông tin vừa được công bố, cho thấy rằng thành công của “50 sắc thái” vẫn chưa dừng lại, dù độ “sốt sình sịch” của bộ tiểu thuyết đã nguội, nhưng tác giả của nó - nữ nhà văn EL James - vẫn tiếp tục hốt bạc. Tính tới thời điểm hiện tại, EL James đã “bỏ túi” 52 triệu bảng (gần 1.550 tỉ đồng) từ cuốn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết - cuốn “50 sắc thái xám” (2011).

Công ty riêng chuyên quản lý tài sản cho nữ nhà văn EL James đã thu về 30 triệu bảng (890 tỉ đồng) riêng trong năm qua, sau khi thương thảo thành công vụ chuyển nhượng bản quyền chuyển thể cuốn “50 sắc thái xám” lên màn ảnh.

Sau khi cầm riêng một khoản 4,8 triệu bảng chi dùng cho cá nhân, nộp thuế 5 triệu bảng, làm từ thiện 1 triệu bảng, EL James vẫn còn một khoản tiền lớn - 19 triệu bảng (560 tỉ đồng) để “bỏ két” trong năm 2015 vừa qua.

Công ty riêng chuyên quản lý tài sản cho nữ nhà văn EL James đã thu về 30 triệu bảng trong năm qua sau khi thương thảo thành công vụ chuyển nhượng bản quyền chuyển thể cuốn “50 sắc thái xám” lên màn ảnh. Trong ảnh là một cảnh phim với diễn xuất của nữ chính Dakota Johnson và nam chính Jamie Dornan.
Công ty riêng chuyên quản lý tài sản cho nữ nhà văn EL James đã thu về 30 triệu bảng trong năm qua sau khi thương thảo thành công vụ chuyển nhượng bản quyền chuyển thể cuốn “50 sắc thái xám” lên màn ảnh. Trong ảnh là một cảnh phim với diễn xuất của nữ chính Dakota Johnson và nam chính Jamie Dornan.
Sau khi tự chi cho bản thân 4,8 triệu bảng, nộp thuế 5 triệu bảng, quyên góp từ thiện 1 triệu bảng, EL James vẫn còn 19 triệu bảng “bỏ két” trong năm 2015 vừa qua.
Sau khi tự chi cho bản thân 4,8 triệu bảng, nộp thuế 5 triệu bảng, quyên góp từ thiện 1 triệu bảng, EL James vẫn còn 19 triệu bảng “bỏ két” trong năm 2015 vừa qua.
Tổng số tiền mà công ty riêng của EL James quản lý trong những năm vừa qua chủ yếu đến từ lợi nhuận thu về của bộ tiểu thuyết “50 sắc thái”. Hiện tại, số tiền do công ty này quản lý đã lên tới 52 triệu bảng (gần 1.550 tỉ đồng).
Tổng số tiền mà công ty riêng của EL James quản lý trong những năm vừa qua chủ yếu đến từ lợi nhuận thu về của bộ tiểu thuyết “50 sắc thái”. Hiện tại, số tiền do công ty này quản lý đã lên tới 52 triệu bảng (gần 1.550 tỉ đồng).

Thành công mà nữ tác giả tay ngang EL James đạt được có thể xem là giấc mơ của nhiều nhà văn: thành công chỉ sau một đêm, thành công ngay từ bộ tiểu thuyết đầu tay, thu về một khối tài sản khổng lồ, từ nay có thể sống và viết theo ý thích mà không phải lo về chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Ước tính khối tài sản của EL James hiện tại ở mức gần 60 triệu bảng (1.780 tỉ đồng) và không nghi ngờ gì sẽ còn tiếp tục tăng lên khi các tập tiếp theo trong bộ tiểu thuyết sẽ được chuyển thể lên màn ảnh. Nhiều mặt hàng ăn theo bộ tiểu thuyết cũng sẽ tiếp tục đưa về chi phí bản quyền cho nữ nhà văn.

EL James tên thật là Erika Michell, hiện tại bà 53 tuổi, đang sống cùng với chồng và con trong một căn biệt thự sang trọng ở phía tây thành phố London, mua với giá 2,65 triệu bảng (78 tỉ đồng) từ cách đây 4 năm, sau khi tiền bắt đầu “ồ ạt” đổ vào túi EL James nhờ thành công của tập tiểu thuyết đầu tay - “50 sắc thái xám”.

Sức nóng của “50 sắc thái” đã nguội, nữ nhà văn vẫn “hốt bạc” - 6

Để nhớ về cuộc sống trước khi “đổi đời”, EL James vẫn giữ lại ngôi nhà nhỏ có giá 350.000 bảng (10 tỉ đồng), nơi đây, bà và gia đình đã từng sinh sống, và cũng chính tại ngôi nhà này, bà đã viết ra cuốn tiểu thuyết làm thay đổi cả cuộc đời bản thân và gia đình. Ngoài ra, EL James còn sở hữu một ngôi nhà nghỉ hè ở miền quê trị giá 1 triệu bảng (30 tỉ đồng).

Tập phim “50 sắc thái xám” (2015) được chuyển thể từ tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết, phim đã thu về doanh số không hề tệ - 571 triệu đô, trong khi số tiền đầu tư chỉ khoảng 40 triệu đô. Điều này đảm bảo rằng sẽ có những tập phim tiếp theo được chuyển thể lên màn ảnh.

Đương nhiên, tương tự như sự tranh cãi mà bộ tiểu thuyết đã gặp phải, phiên bản điện ảnh cũng phải đón nhận nhiều khen chê trái chiều, nhưng điều này không hề gì đối với nhà sản xuất bởi họ đã được “an ủi” bằng… doanh số khủng.

Điều chắc chắn là khối tài sản của EL James trong những năm tới sẽ còn gia tăng nhanh chóng khi những tập tiểu thuyết tiếp sau được chuyển thể lên phim.

Trailer phim "50 sắc thái xám" (2015)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail