Showbiz Việt: Những bà mẹ bỗng dưng bị ‘săn đuổi’

Bỗng một ngày những bà mẹ bị cánh phóng viên "săn lùng" chỉ vì con mình trót là sao và "dính" scandal đình đám.

Làm mẹ của sao Việt không biết có thực sự sung sướng không? Đây là câu tôi thường tự hỏi mình mà không thể tự giải đáp. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn, ai cũng mong con trưởng thành và thành tài. Sẽ rất may mắn, khi con mình không những khôn lớn mà còn trở thành người của mọi nhà, chắc chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, với một vài bà mẹ của sao Việt, tôi cảm nhận rằng, ngoài chuyện hãnh diện vì những thành công của con thì đôi khi học cũng phải “nuốt nhục” vào trong, nếu một ngày con mình bỗng dưng vướng vào sóng gió, hay vô tình tạo ra sóng gió.

Chuyện mỗi khi sao Việt gặp scandal, báo chí truy lùng bằng được để cung cấp thông tin cho độc giả sớm nhất, giúp khán giả có cái nhìn chuẩn xác nhất về mỗi sự việc là điều đương nhiên phải thế. Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở chỗ tìm hiểu thông tin về nhân vật chính, gần đây người ta còn tìm mọi cách để đưa được phụ huynh của sao vào câu chuyện, như một cách khai thác để thỏa mãn sự tò mò của nhiều người, đồng thời cũng là chiêu câu khách không thể hiệu quả hơn.

Mẹ Ngô Kiến Huy (giữa) bỗng dưng bị mang tiếng chỉ vì chia sẻ thông tin

Mẹ Ngô Kiến Huy (giữa) bỗng dưng bị mang tiếng chỉ vì chia sẻ thông tin
về chuyện của con mình. Dù việc bà có bảo vệ con trai trước sóng gió cũng
là chuyện đương nhiên mà bất kỳ bà mẹ nào cũng sẽ làm.

Mọi người chắc hẳn không quên sự kiện cách đây không lâu, khi ca sĩ Ngô Kiến Huy dính vào vụ lùm xùm con cái với em gái ca sĩ Thanh Thảo. Người ta “tra khảo” hết Thụy Anh rồi đến Ngô Kiến Huy về nguồn gốc của đứa bé mà vẫn chưa thỏa mãn hết cơn tò mò. Nên mới có chuyện, họ tìm về tận nhà Ngô Kiến Huy, phỏng vấn mẹ anh, lôi kéo mẹ anh lên tiếng để thanh minh hoặc phản pháo giúp con mình. Cứ lời qua tiếng lại, cuối cùng sự việc không hề tốt đẹp hơn, trái lại tình hình còn thêm nghiêm trọng bởi những phát ngôn của vị phụ huynh này như “không bao giờ có đám cưới giữa Thụy Anh và Ngô Kiến Huy, hay Ngô Kiến Huy có chu cấp cho con 3 triệu đồng…”. Sau những phát biểu này, mẹ Ngô Kiến Huy phải nhận hàng đống comment ném đá, hình ảnh một người mẹ vô trách nhiệm và nhẫn tâm là điều bà phải nhận khi vô tình nói ra tâm sự của mình.

Mẹ Hoàng My cũng bỗng nhiên lên báo với những thông tin được khai thác từ
Mẹ Hoàng My cũng bỗng nhiên lên báo với những thông tin được khai thác từ
hàng xóm, mà không được kiểm chứng xem chính xác được bao nhiêu phần trăm.

Hay sự việc của Á hậu Hoàng My, khi cô bị người quản lý cũ tố là “vong ơn bội nghĩa”, báo chí cũng vào cuộc săn lùng thông tin để rõ thực hư ai đúng ai sai. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, có phóng viên còn về tận quê Hoàng My để tìm hiểu từ hàng xóm nhằm biết thêm về gia cảnh cũng như cá tính của cô. Những thông tin thêm chả có gì đáng chú ý, nếu như không có chuyện người ta hướng sự chú ý của công chúng vào mẹ của cô. Bà là ai, bà làm gì, đã liên quan tới ai, bỗng dưng được báo chí khui ra, song những thông tin này thật được bao nhiêu phần trăm vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp. Đây là một dạng điều tra ăn theo, bởi vì nó chả ăn nhập gì với tới chuyện My “vong ơn bộ nghĩa” mà người ta tố cô. Còn mẹ của Hoàng My chăc không thể nào ngờ có ngày người ta về tận nhà mình để phanh phui sự thật và tìm cách tố mình đã từng bán cafe ôm và bị chính quyền “để ý”. Đúng là oan gia khó lường.

Bà Tuệ mẹ của cầu thủ Công Vinh cũng bị phóng viên về tận quê bắt phải phát

Bà Tuệ mẹ của cầu thủ Công Vinh cũng bị phóng viên về tận quê "bắt phải" phát
ngôn những chuyện chả liên quan để thỏa mãn sự tò mò của một số người.


Chuyện chàng cầu thủ điển trai Công Vinh tặng vợ yêu chiếc đồng hồ có giá lên tới 4 tỷ đồng, cũng khiến cho mẹ anh gặp phiền phức. Điều tra, chê trách Công Vinh chưa đủ, người ta về tận quê Vinh “hỏi thăm” gia cảnh, tìm tới nhà gặp mẹ anh để phỏng vấn hỏi ý kiến bà nghĩ sao về hành động của con trai mình. Thông tin sau đó là những kết luận kiểu như: Vinh thật dại gái, điên rồ, thích chơi trội... trong khi mẹ ở quê vẫn phải băm bèo nuôi lợn thì con trai lại vác 4 tỷ đồng chỉ để mua một chiếc đồng hồ tặng vợ. Bà Tuệ mẹ của Vinh, không biết trong lòng có bực bội vì tội con trai dại gái hay không, nhưng chắc bà cũng chẳng vui gì khi người ta ở đâu đó cứ nhảy xổ vào và bắt bà nêu ý kiến. Mà lẽ ra việc này, chỉ thuộc phạm trù gia đình, nếu có phải góp ý hay bày tỏ thái độ, bà chỉ cần gọi riêng con trai vào và nhắc nhở vài câu. Chưa đủ, mới đây bà còn tiếp tục bị “gắn” vào miệng phát ngôn con dâu có bầu 3 tháng, khiến cho gia đình lục đục, con trách mẹ, mẹ trách con, bởi thực ra câu phát ngôn này là do báo chí bịa đặt.
 
 
Theo VNNM