Sài Gòn mưa tầm tã, đêm nhạc "Nhớ Trịnh Công Sơn" vẫn ấm áp

(Dân trí) - Rất đông khán giả không ngại trời mưa nặng hạt từ lúc bắt đầu chương trình, trong suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn theo dõi chương trình và ủng hộ nhiệt tình các ca sĩ tham gia trong đêm diễn này.

Tối 1/4, tại đường sách Nguyễn Văn Bình đã diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - tổ chức. Không gian nhỏ, nhiều cảm xúc và vô cùng ấm áp, dù trời mưa lớn trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Từ rất sớm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và ghế dành cho khán giả đã được chuẩn bị khá chu đáo.
Từ rất sớm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và ghế dành cho khán giả đã được chuẩn bị khá chu đáo.

Thế nhưng từ 16h cùng ngày, khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình trời dần chuyển mây, ngay trước giờ trình diễn thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Trước tình hình đó, gia đình nhạc sĩ và ban tổ chức vẫn quyết định đêm nhạc diễn ra bình thường.

Toàn bộ âm thanh, ánh sáng và sân khấu ngoài trời cũng đành bỏ dở. Đêm nhạc được dời vào không gian cà phê sách trong nhà.
Toàn bộ âm thanh, ánh sáng và sân khấu ngoài trời cũng đành bỏ dở. Đêm nhạc được dời vào không gian cà phê sách trong nhà.

Và bất chấp trời mưa, đông đảo khán giả mộ điệu nhạc Trịnh, ủng hộ nồng nhiệt các nghệ sĩ trình diễn trong đêm nhạc này.

Và bất chấp trời mưa, đông đảo khán giả mộ điệu nhạc Trịnh, ủng hộ nồng nhiệt các nghệ sĩ trình diễn trong đêm nhạc này.

Khán giả vẫn dành tình cảm cho đêm nhạc dù ngoài trời mưa khá lớn
Khán giả vẫn dành tình cảm cho đêm nhạc dù ngoài trời mưa khá lớn
Bất ngờ trong chương trình có sự xuất hiện của ca sĩ Lan Ngọc. Chị cho biết trở về lo việc gia đình nhưng may mắn ngay dịp giỗ nhạc sĩ nên chị đã dành thời gian tham gia.
Bất ngờ trong chương trình có sự xuất hiện của ca sĩ Lan Ngọc. Chị cho biết trở về lo việc gia đình nhưng may mắn ngay dịp giỗ nhạc sĩ nên chị đã dành thời gian tham gia.

Với chất giọng tình cảm và da diết, ca sĩ Lan Ngọc đã gửi đến khán giả nhạc phẩm Cát Bụi.

Ca sĩ Cẩm Vân cũng góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt lần này với ca khúc “Em còn nhớ hay em đã quên” và Nối vòng tay lớn.
Ca sĩ Cẩm Vân cũng góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt lần này với ca khúc “Em còn nhớ hay em đã quên” và "Nối vòng tay lớn".

Cẩm Vân cho biết hiện ngoài trời mưa rất lớn, nhưng chị vẫn cảm thấy ấm áp với tình cảm mà khán giả đã dành cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Cẩm Vân trình diễn cùng các nghệ sĩ nhạc phẩm "Nối vòng tay lớn"

Hai cha con nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng gửi đến khán giả những tình khúc da diết, nồng nàn qua tiếng kèn saxophone
Hai cha con nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng gửi đến khán giả những tình khúc da diết, nồng nàn qua tiếng kèn saxophone

Phần trình diễn của hai cha con nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Ngoài trời mưa tầm tã, ca sĩ Lân Nhã kiên nhẫn chờ đợi đến phần trình diễn của mình
Ngoài trời mưa tầm tã, ca sĩ Lân Nhã kiên nhẫn chờ đợi đến phần trình diễn của mình
Lân Nhã từng có 10 năm sinh hoạt tại hội quán nhạc Trịnh
Lân Nhã từng có 10 năm sinh hoạt tại hội quán nhạc Trịnh

Lân Nhã trình diễn trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Nam ca sĩ Đức Tuấn cũng có mặt trong tối nay. Và rất nhiều các ca sĩ trẻ đam mê nhạc Trịnh cũng gửi đến khán giả mộ điệu rất nhiều những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng công chúng trong suốt mấy mươi năm qua.

Ngoài đêm nhạc Nhớ Trịnh Công Sơn tổ chức vào đúng ngày giỗ, đêm nhạc thường niên với quy mô lớn trong năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt vào ngày 8/4/2017.

Bài & Clip: Băng Châu

Ảnh: Trí Nhân