Rưng rưng trong đêm nhạc “Người là niềm tin tất thắng”

(Dân trí)- Kỉ niệm 65 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc và 88 năm ngày báo chí CM Việt Nam, đêm nhạc “Người là niềm tin tất thắng” được tổ chức vào tối ngày 8/6 với những ca khúc về Bác khiến những người có mặt ai cũng rưng rưng xúc động.

Bác Hồ - vị Cha già dân tộc, suốt một đời chăm lo cho cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc, một lần nữa hình ảnh ấy lại được tái hiện qua những thước phim, những bài hát để người nghe ai cũng mang cảm giác nghẹn ngào. Mở đầu đêm nhạc, những ca từ trong liên khúc: “Từ làng Sen- Người là niềm tin tất thắng” qua sự thể hiện của NSND Quang Thọ làm cả khán phòng như ngưng lại, ai cũng “say” trong lời bài hát để lại trào lên cảm xúc khôn nguôi khi nhớ đến Người.

Chương trình mở màn bởi điệu múa có sự góp mặt của nhiều dân tộc.
Chương trình mở màn bởi điệu múa có sự góp mặt của nhiều dân tộc.

Đêm nhạc với sự thể hiện của NSND Quang Thọ mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe.
Đêm nhạc với sự thể hiện của NSND Quang Thọ mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Tiếp tục với ca khúc “Dấu chân phía trước”, hình ảnh vị Cha già càng thiêng liêng, đáng kính trong suy nghĩ, tâm trí lớp trẻ. Những ca từ: “Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa, khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tàu đi xa…” qua giọng hát ngọt, ấm của nghệ sĩ Xuân Hảo càng tha thiết, trữ tình.

Xuân Hảo với ca khúc Dấu chân phía trước.
Xuân Hảo với ca khúc "Dấu chân phía trước".

Trong đêm nhạc còn có sự góp mặt của giọng ca cao vút Anh Thơ qua ca khúc “Ấm tình quê Bác”. Con đường về quê Người được cùng lúc tái hiện qua thước phim tài liệu đen trắng và ca từ “Một nếp nhà đơn sơ, với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê năm xưa, như còn dấu chân Bác đến bây giờ…” càng gây ấn tượng mạnh đến người nghe. Trong cảm xúc, suy nghĩ của những người con hôm nay thì “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn”.

Các ca khúc như: “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”, “Trông cây lại nhớ đến Người”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm” được cất lên như tiếp tục cuộc hành trình của những trái tim đến với Người.

9 ca khúc được trình bày trong đêm nhạc kể lại trọn vẹn, đầy đủ câu chuyện của Người.
9 ca khúc được trình bày trong đêm nhạc kể lại trọn vẹn, đầy đủ câu chuyện của Người.

Đêm giao lưu, nghệ thuật còn có sự giao lưu với các khách mời, PGS.TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh – Chủ tịch Hội đồng lí luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW; Trung tướng, nhà thơ, nhà văn, nhà báo Hữu Ước – Tổng biên tập Báo Công an nhân dân với những câu chuyện xúc động của Bác và bài học trong công tác làm báo hiện nay. Không chỉ là nhà chính trị tài ba hoạt động trên chiến trường, Hồ Chí Minh còn là cây bút “sắc nhọn”, là bậc thầy cho nhiều thế hệ nhà báo noi theo.

Giọng ca cao vút Anh Thơ với Ấm tình quê Bác.
Giọng ca cao vút Anh Thơ với "Ấm tình quê Bác".

Giọng ca cao vút Anh Thơ với Ấm tình quê Bác.

Đầy đủ và trọn vẹn câu chuyện về Bác, cuộc gặp gỡ còn có sự góp mặt của kỹ sư Trần Mạnh Báo – Chủ tịch, kiêm tổng giám đốc Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình; nhạc sĩ Huy Thục. Trong câu chuyện của kĩ sư Trần Mạnh Báo, Bác vui mừng khi Thái Bình đạt 5 tấn thóc/hecta nhưng vẫn ân cần, động viên nhắc nhở “Không được dừng lại ở đây, phải tiếp tục phấn đấu”.

Giao lưu với nhà báo Nguyễn Hồng Vinh và kĩ sư Trần Mạnh Báo.
Giao lưu với nhà báo Nguyễn Hồng Vinh và kĩ sư Trần Mạnh Báo.

Những ca từ đẹp nhất về Hồ Chí Minh được cất lên trong niềm xúc động rưng rưng.
Những ca từ đẹp nhất về Hồ Chí Minh được cất lên trong niềm xúc động rưng rưng.

Hoa hậu Việt Nam 2010, Đặng Ngọc Hân có mặt với vai trò là những thanh niên trẻ, học tập, lao động theo tấm gương của Hồ Chí Minh. Xúc động, nghẹn ngào, cô cho biết: Mỗi một người là một hạt giống phải cố gắng xây dựng đất nước ngang tầm với các đất nước phát triển. Đây cũng là một cách để thanh niên tuổi trẻ báo công với Bác.

Những ca từ đẹp nhất về Hồ Chí Minh được cất lên trong niềm xúc động rưng rưng.
Hành trình đi tìm đường cứu nước của Người được tái hiện một lần nữa làm xúc động bao trái tim người con Việt Nam.

Kết thúc chương trình giao lưu, nghệ thuật là ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” qua sự thể hiện của Anh Thơ và “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Lời bài hát: “Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác…” kết thúc lại đêm nhạc trong dư âm hào hùng, hừng hừng sắc khí.
 
 
 
 
Phạm Oanh