Rao bán “chân dung và bút ký” của nhà thơ Hữu Loan

(Dân trí) - Bức ảnh chân dung cùng bút ký của nhà thơ Hữu Loan đang được nhiếp ảnh gia Phú Thang (Thanh Hóa) rao bán để gây quỹ sáng tác văn học trẻ. Bức ảnh được chụp năm 2005 và là bức chân dung đẹp nhất của nhà thơ “màu tím hoa sim” từ trước đến nay.

Chia sẻ với phóng viên, nhiếp ảnh gia Phạm Phú Thang (SN 1933), trú tại thành phố Thanh Hóa cho biết, sau nhiều năm lưu giữ bức ảnh chân dung (có phim gốc) cùng bút ký của nhà thơ Hữu Loan, mới đây ông đã quyết định rao bán tấm hình này để gây quỹ đào tạo viết văn trẻ của tỉnh Thanh Hóa.

2-caa08
Bức ảnh chân dung cùng bút tích của nhà thơ Hữu Loan được nhiếp ảnh gia Phú Thang rao bán

 

Nhiếp ảnh gia Phú Thang chia sẻ thêm, bức chân dung nhà thơ “màu tím hoa sim” được ông chụp vào năm năm 2005, khi đó nhà thơ Hữu Loan 90 tuổi. Hôm đó, nhà thơ từ quê ở xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn lên thành phố Thanh Hóa chơi và thăm bạn bè. Vì quen biết từ trước nên nhà thơ đã ghé qua tiệm ảnh của gia đình ông Phú Thang thăm hỏi, uống trà và ngâm thơ.

“Khi ấy, thấy anh Hữu Loan vui vẻ và tươi cười nhiều nên tôi đề xuất xin được chụp chân dung anh làm kỷ niệm. Được anh đồng ý, tôi cố gắng chọn nhiều góc chụp nhưng vẫn không tìm ra được bức hình ưng ý. Khi anh Hữu Loan đang ngồi trong tâm thế rất thoải mái, sự phong lưu của người nghệ sĩ với mái tóc và bộ râu bạc trắng phớt phơ theo gió, tôi bấm máy chụp được khoảnh khắc có hồn nhất về chân dung của anh” – ông Phú Thang nhớ lại giây phút chụp chân dung nhà thơ Hữu Loan.

Nhiếp ảnh gia Phú Thang kể tiếp: “Hôm sau rửa ảnh tôi mới thấy tấm hình quá đẹp vì ghi dấu được hết khuôn mặt với thần thái ung dung tự tại của anh Hữu Loan. Tôi liền đem bức ảnh về quê cho anh ấy xem, anh ấy khen bức hình rất đẹp và cho biết đây là bức chân dung đẹp nhất từ trước đến  nay của anh. Tôi đã nhờ anh ký vào tấm hình để lưu giữ làm kỷ niệm. Tay anh run run cầm bút nên chữ ký hơi nguệch ngoạc. Đây là chữ ký cuối cùng mà tôi giữ được trước khi anh Hữu Loan qua đời”.

5 năm sau ngày nhiếp ảnh gia Phú Thang chụp bức chân dung thì nhà thơ Hữu Loan qua đời. Bức ảnh chân dung này sau đó đã được gia đình nhà thơ xin lại một bản để làm ảnh thờ. Tấm phim gốc của bức ảnh hiện vẫn đang được ông Phú Thang lưu giữ rất cẩn thận.

“Bức chân dung anh Hữu Loan được sử dụng nhiều trên mạng là những bức hình chụp lại, không có phim gốc và không có bút ký. Bức hình có bút ký cũng như tấm phim gốc hiện tôi đang giữ hơn 10 năm nay” – ông Thang nói.

4-1a225
Nhiếp ảnh gia Phú Thang, người chụp chân dung nhà thơ Hữu Loan năm 2005

 

Mong muốn của nhiếp ảnh gia Phú Thang, nếu ai có nhu cầu sử dụng độc quyền tấm ảnh chân dung thì ông sẽ nhượng bản quyền lại để lập quỹ đào tạo những người viết văn trẻ. “Bức chân dung đẹp nhất về nhà thơ Hữu Loan cũng như bút ký của anh luôn là những kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi. Thơ của anh Hữu Loan không chỉ tôi mà nhiều người đều rất yêu mến. Bức chân dung cũng như bút ký của ông mà tôi muốn nhượng bản quyền với hy vọng lớn nhất là có thể gặp được một người mến mộ con người cũng như thơ của Hữu Loan. Số tiền nhượng bản quyền đó, tôi sẽ lập quỹ để đào tạo phát triển cho thế hệ những người viết văn trẻ của xứ Thanh” – ông Thang tâm sự.

Nhà thơ Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan (sinh năm 1916) quê ở làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Ông nổi tiếng với nhiều bài thơ hay và độc đáo trong những năm đầu kháng chiến. Ngoài bài thơ “Đèo cả” ông còn được nhiều người lưu nhớ nhất về bài thơ “Màu tím hoa sim”. Bài thơ được sáng tác sau khi người vợ đầu của ông qua đời. “Màu tím hoa sim” sau này được nhiều nhạc sỹ phổ nhạc, bản quyền của bài thơ này sau đó được nhà thơ Hữu Loan bán với số tiền 100 triệu đồng.

Cuộc đời của nhà thơ “Màu tím hoa sim” trải qua nhiều biến cố và thăng trầm. Hồn thơ của ông đọng lại trong nhiều người với sự phóng khoáng, chân thật, xúc động.

Thái Bá

 

 

Rao bán “chân dung và bút ký” của nhà thơ Hữu Loan - 3