Quyền Linh “than thở” trước thềm Cánh Diều Vàng

(Dân trí) - Trước thềm lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2014 - một trong những giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam, nghệ sĩ Quyền Linh đã có những phút trải lòng cùng với Dân trí xung quanh những khó khăn về công tác chuẩn bị.

Quyền Linh đảm nhận vai trò đạo diễn, tổ chức sản xuất cho Cánh Diều Vàng 2014
Quyền Linh đảm nhận vai trò đạo diễn, tổ chức sản xuất cho Cánh Diều Vàng 2014

Được biết tình hình kinh phí tổ chức của Cánh Diều Vàng năm nay khá khó khăn, động lực nào khiến anh vẫn nhận lời đảm trách vai trò đạo diễn của lễ trao giải năm nay?

Hơn hết đó chính là tình cảm và trách nhiệm. Tình cảm ở đây là mối thân tình, gắn bó giữa các anh chị em đồng nghiệp trong Hội Điện ảnh. Còn trách nhiệm là ở chỗ, bản thân tôi cũng là một Ủy viên của Hội từ cả chục năm nay nên tự thấy rằng, khi được Ban chấp hành Hội tin tưởng giao cho trọng trách này, ban đầu thấy cũng áp lực nhưng nghĩ lại, nếu "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai"? Thế nên, tôi đã cố gắng dẹp qua những suy nghĩ riêng tư để cùng chung sức với Hội mang đến một lễ trao giải hay nói đúng hơn là một ngày hội ấm áp và nghĩa tình của những người trong nghề với nhau.

Anh có thể chia sẻ những khó khăn mà anh phải đối mặt khi nhận lời làm đạo diễn cho chương trình năm nay?

Hầu như là mọi thứ đều có những khó khăn riêng, mà cái lớn nhất là vấn đề tài chính. Năm nào cũng vậy, Cánh Diều Vàng luôn gặp khó khăn về vấn đề này vì Hội không có nhiều kinh phí. Đúng 10 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, chúng tôi gần như không có đủ kinh phí để tổ chức. Chỉ mới cách đây 3 ngày, chúng tôi mới có được sóng truyền hình.

Một vấn đề khác nữa cũng không kém phần quan trọng, để có một tiết mục trao giải thì phải mời nghệ sĩ tham gia công bố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải gọi mời không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần nhưng buồn lắm khi hầu hết chỉ nhận được hồi đáp là: “Để mai em trả lời”. Ngay cả đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp của đầy đủ các nghệ sĩ khách mời trao giải. Thậm chí vai trò MC, tôi cũng không dám đảm trách nữa, vì ngoài vai trò đạo diễn, tôi phải vừa tổ chức sản xuất và còn nhiều công việc khác nữa…

Quyền Linh trăn trở trước những khó khăn trong công tác tổ chức Cánh Diều Vàng
Quyền Linh trăn trở trước những khó khăn trong công tác tổ chức Cánh Diều Vàng

Là một nghệ sĩ, MC bận rộn như vậy, lại nhận thêm vai trò quan trọng tại Cánh Diều Vàng lần này, anh có thấy áp lực ?

Nói thật là từ khi nhận lời làm chương trình, tôi chưa đêm nào ngủ được vì lo nghĩ đủ chuyện. Ngay cả lúc bình thường, các show diễn của tôi cũng không đủ thời gian để quay hình rồi, thậm chí chỉ kịp ăn bánh mì rồi quay tiếp. Thế nhưng, tôi chấp nhận hy sinh tất cả những lợi ích cá nhân trong giai đoạn này để vì cái chung. Dẫu sao, Cánh Diều Vàng mỗi năm cũng chỉ có một lần, còn công việc riêng của tôi thì quanh năm suốt tháng vẫn bận rộn như thế rồi. Nói chung, tôi đành chấp nhận “đi trong tâm bão” vậy.

Kinh phí hạn hẹp như vậy, liệu lễ trao giải năm nay có bị hạn chế về mặt tổ chức không, thưa anh?

Thật ra, than thở vậy thôi chứ chúng tôi vẫn phải tự động viên mình luôn lạc quan nhìn về phía trước. Không có gì là không giải quyết được cả. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để có được một đêm trao giải ấm cúng và trang trọng. Cũng rất may là trong lúc khó khăn, chúng tôi đã được sự hỗ trợ về mặt địa điểm tổ chức từ phía MC Trang Phương - một người bạn diễn của tôi. Vì tình bạn của chúng tôi, và tình cảm với Hội Điện Ảnh,Trang Phương đã tài trợ toàn bộ địa điểm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng,...và cả một bữa tiệc liên hoan cho gần 500 nghệ sĩ, khách mời ngay sau buổi lễ trao giải. Tôi thật sự cảm kích và biết ơn trước tình cảm rất lớn mà Trang Phương và nhà tài trợ đã dành cho Hội và cho Cánh Diều Vàng.

Quyền Linh cảm kích trước sự giúp đỡ về mặt sân khấu của cô bạn MC Trang Phương
Quyền Linh cảm kích trước sự giúp đỡ về mặt sân khấu của cô bạn MC Trang Phương

Anh có thể bật mí một chút về kết cấu của lễ trao giải vào tối 12/3/2015 sắp tới và có gì khác biệt hơn so với các năm trước?

Đầu tiên, chương trình thảm đỏ sẽ diễn ra từ lúc 18h00 đến 19h00. Sau đó, lễ trao giải sẽ chính thức bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9. Với thời lượng gói gọn trong 120 phút, phần trao giải ở mọi năm đã chiếm trọn 110 phút. Để tránh trường hợp bị lố sóng và tiết kiệm thời gian cho các tiết mục hấp dẫn hơn, năm nay lễ trao giải Cánh Diều Vàng sẽ chỉ mời các đại diện lên sân khấu nhận giải cho các giải “Cánh Diều Vàng”. Riêng các giải “Cánh Diều Bạc” và các tác phẩm nhận Bằng khen, chúng tôi sẽ chỉ đọc tên vinh danh, công bố trên sân khấu, chủ nhân của giải thưởng sẽ liên hệ ban tổ chức để nhận sau chương trình. Ngoài ra, sau khi lễ trao giải kết thúc vào lúc 21h00, chúng tôi cũng sẽ có buổi tiệc chiêu đãi thân mật dành cho tất cả các nghệ sĩ và khách mời.

Thông qua Dân trí, tôi cũng muốn gửi đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp những lời tâm sự chân thành rằng, nếu như thư mời có đến chậm trễ hay thiếu sót thì rất mong mọi người sẽ bỏ qua và vẫn đến đông đủ để cùng chung vui với chúng tôi.

Cuối cùng, điều mà tôi mong muốn không gì khác hơn chính là sự thành công của Cánh Diều Vàng 2014. Với mặt bằng khá tốt của các tác phẩm tham gia năm nay, tôi hy vọng những giải thưởng sẽ được trao một cách xứng đáng. Song song đó, vấn đề khác mà tôi luôn trăn trở là, năm nào hầu như kết quả của Cánh Diều Vàng cũng gây ra tranh cãi. Tôi chỉ mong muốn mọi người đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua hay thi thố. Vì với tôi, Cánh Diều Vàng không chỉ đơn thuần là một lễ trao giải mà hơn hết, đó là dịp hội ngộ, chia sẻ và sum họp ấm cúng bên nhau của những người làm nghề.

Trí Hòa