Quảng Nam: Khách du xuân nhộn nhịp lễ chùa, xin xăm
(Dân trí) - Mùng 3 Tết (12/2), khách du xuân khắp nơi bắt đầu nườm nượp đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đến phố cổ những ngày đầu năm mới, không chỉ du khách trong nước mà đến cả khách nước ngoài cũng nhộn nhịp lễ chùa cầu an, xin xăm.
Tại chùa Phúc Kiến, một điểm đến nổi tiếng trong dịp đầu năm mới ở Hội An, du khách nườm nượp vào ra. Tết năm nay, nhà chùa mở cửa cho người dân và du khách tự do viếng thăm tự do, không thu phí, mặc dù đây là điểm đến nằm trên tuyến điểm du lịch trong khu vực trung tâm phố cổ.
Viếng chùa Phúc Kiến trong dịp đầu năm mới không chỉ là lệ thường của người dân địa phương, mà người dân ở các tỉnh, thành lân cận cũng giữ lệ về Hội An đi chùa Phúc Kiến cầu an đầu xuân.
Chị Trần Phương Thùy, nhà ở Đà Nẵng cho biết: “Sau mấy ngày mùng 1, mùng 2 thăm ông bà, họ hàng, bạn bè, mùng 3 Tết năm mô vợ chồng con cái cũng dẫn nhau vô Hội An đi chùa Phúc Kiến. Trước là lễ chùa cầu an, sau xin quẻ xăm để xem năm nay làm ăn có được thuận buồm xuôi gió hay không”.
Trong sân chính điện có thể thấy rất nhiều khách viếng chùa gửi treo những khoanh hương lớn cùng với lời nguyện cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với tục lệ lễ chùa cầu an đầu năm. Nhiều du khách quốc tế cũng thành tâm thắp nhang cầu an sau khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu về phong tục của người địa phương.
Không chỉ những chùa trong trung tâm phố cổ, các chùa ở vùng ngoại ô thành phố như chùa Nam Tôn (phường Cẩm Châu, Hội An) cũng kín khách viếng chùa, xin xăm. Không chỉ người dân và du khách trong nước, mà đến cả du khách nước ngoài cũng …xin xăm.
Người nhà chùa cho biết: “Tết năm mô người tới chùa lễ Phật cầu an và xin xăm cũng rất đông, tới qua rằm kia mới thưa bớt. Các xăm ở đây thường dựa trên các điển tích cổ, mỗi lá xăm một câu chuyện, dựa trên quá trình, kết quả của câu chuyện trong điển tích cổ đó mà đoán được vận hạn của người nhận được xăm”. Xăm có xăm tốt (thượng), xăm trung bình, xăm không tốt (hạ), do đó mà xin xăm đầu năm người buồn, kẻ vui.
Khánh Hiền