1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quang Lê bay bổng, Tiên Tiên mang “hit” đến Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Sau một tháng lỗi hẹn với khán giả, Quang Lê đã trở lại với Bài hát yêu thích tháng 11. Anh ngọt ngào, bay bổng với ca khúc “Về đâu mái tóc người thương”. Cô ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan đình đám Tiên Tiên nổi bật không kém với “Vì tôi còn sống”.

“Bài hát yêu thích nhất tháng 10” tiếp tục thuộc về ca khúc “Có khi”, được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ Hoài Lâm. Trong phần “Ca sĩ của tháng”, nam ca sĩ Đức Tuấn trình diễn 2 ca khúc “Tình hờ” và “Tình ca” đều của nhạc sĩ Phạm Duy.

 

Đức Tuấn trở thành ca sĩ của tháng.
Đức Tuấn trở thành ca sĩ của tháng.

 

Với phần biểu diễn chính thức của 9 ca khúc tháng 11, Tiên Tiên là một trong những hiện tượng và đại diện của nghệ sĩ trẻ hiện tại khi chỉ qua 3 bài “hit” là “My everything, Say you do” và hiện tại là “Vì tôi còn sống”.

Cô đã trở thành ngôi sao trẻ nổi bật, sở hữu số lượng fan không hề thua kém các ca sĩ đình đám đi trước. Đa số những bài hát của Tiên Tiên đều đan xen hoặc có chủ đề về đời sống, đúng với tâm tư của giới trẻ.

 

Tiên Tiên tươi trẻ với Vì tôi còn sống.
Tiên Tiên tươi trẻ với "Vì tôi còn sống".

 

“Vì tôi còn sống” được sáng tác ngay sau thời gian Tiên Tiên bị ốm nặng, và từ đó năng lượng yêu đời, yêu nghề của cô càng bùng cháy, tạo cảm hứng cho “Vì tôi còn sống”.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh cho rằng: “Ca khúc của Tiên Tiên nói đến rằng, thật là quý giá khi “vì tôi còn sống”, đó không chỉ là sự an ủi vỗ về âm nhạc, mà còn là sự nâng cánh đối với khán giả”. Nhạc sĩ Dương Cầm cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn với ca khúc Tiên Tiên.

Nam ca sĩ Quang Lê bước ra trong những tràng vỗ tay của khán giả. Anh thể hiện chất giọng ngọt ngào, bay bổng của mình với ca khúc “Về đâu mái tóc người thương”.

 

Quang Lê trở lại với Bài hát yêu thích tháng 11.
Quang Lê trở lại với Bài hát yêu thích tháng 11.

 

Dù đã rất nhiều ca sĩ trình diễn ca khúc này, nhưng phiên bản của Quang Lê vẫn được yêu mến hơn cả nhờ những dấu ấn ngắt, nghỉ đã trở thành đặc trưng của anh.

Ca khúc “Giữa mùa đông” có một phần nào đó hợp với không khí tại Hà Nội lúc này, đó là một chút se lạnh, một chút cô đơn, một khoảng lặng, nhưng không thiếu sự lãng mạn.

Nhắc tới ca khúc này, nhiều người có thắc mắc, đó là tại sao những nhạc sĩ trẻ sống tại TP Hồ Chí Minh như Phạm Toàn Thắng, rồi tại Đà Lạt là Phạm Hải Âu có thể sáng tác đầy cảm xúc như vậy về mùa đông Hà Nội.

Qua chất giọng bay bổng, lãng mạn của chàng ca sĩ trẻ Minh Quân Idol, “Giữa mùa đông” có thể trở thành một bản tình ca làm rung động không chỉ những trái tim đang yêu, mà cả khu vực khán giả rộng lớn.

Tạ Quang Thắng là giọng nam ấm áp, có màu sắc riêng, đi theo dòng Country Rock, còn Thuỳ Chi với giọng hát hoạ mi trong trẻo của mình đã cover thành công rất nhiều bản “hit” của nhiều ca sĩ đi trước.

 

Thùy Chi - Quang Thắng kết hợp ngọt ngào.
Thùy Chi - Quang Thắng kết hợp ngọt ngào.

 

2 màu giọng kết hợp với nhau, nhưng trong một ca khúc cũ như “Trái tim không ngủ yên” của nhạc sĩ Thanh Tùng đã mang đến hiệu ứng mới lạ cho khán giả. Đây là một trong những phần trình diễn được đánh giá cao nhất trong đêm liveshow tháng 11.

Khi Châu Đăng Khoa sáng tác “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, chính Ái Phương là người đưa ca khúc này tới rộng khắp khán giả.

Nhiều người còn nhầm đây là ca khúc chủ đề từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Victor Vũ, nhưng sự thật thì đây là một ca khúc hoàn toàn độc lập. Với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào của mình, Ái Phương đang mang đến dấu ấn riêng với những bản nhạc dịu dàng, nữ tính.

 

Ái Phương ghi dấu ấn với những bản nhạc dịu dàng.
Ái Phương ghi dấu ấn với những bản nhạc dịu dàng.

 

Sau thành công ban đầu được ghi nhận tại Giải Sao Mai 2015, 3 ca sĩ của 3 dòng nhạc khác nhau: Hoàng Hồng Ngọc (Giải Nhất Nhạc nhẹ), Hồng Duyên (Giải Nhì Dân gian) và Bích Ngọc (Giải Nhì Thính phòng) đã quyết định hợp tác với nhau trong ca khúc “Điều không thể mất” là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu.

 

Bộ ba trưởng thành từ Sao Mai 2015.
Bộ ba trưởng thành từ Sao Mai 2015.

 

Có lẽ đây là sự kết hợp khá mạo hiểm, vì 3 ca sĩ, thuộc 3 dòng nhạc khác nhau, làm sao để có thể hoà giọng trong ca khúc “Điều không thể mất”, cùng 1 bản phối mới. Nhưng cách chia bè khôn khéo, cùng những đoạn phiêu để lại dấu ấn từ 3 giọng hát đã khiến khán giả có mặt vô cùng thích thú.

Hiền Anh đã thành công khi mang đến một phiên bản “Mùa lá rụng” mới mẻ, tạo hưng phấn và cảm xúc cho người nghe.

Dương Hoàng Yến đã vỡ oà cảm xúc trong “Trở lại bên nhau” với tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Tiến Hưng, chàng ca sĩ 9X đạt giải nhì dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2015 có chia sẻ, khi anh nghe phần thể hiện ca khúc “Tình em” của NSND Quý Dương trên Youtube, dù từ rất lâu rồi, nhưng vẫn vô cùng mềm mại, da diết, thấm đẫm tinh thần lạc quan, và điều đó đã truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho Tiến Hưng.

Phương Nhung
Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn