Phát sốt với màn đọc thơ tình tặng vợ của Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama vốn là một người yêu thơ và có thể “xuất khẩu thành thơ”, điều này càng được khẳng định khi mới đây ông xuất hiện trong một “talkshow” truyền hình và gây sốt với màn đọc thơ tình tặng vợ.

Trong ngày lễ Valentine năm nay, ông Obama không thể ở bên vợ - phu nhân Michelle, tuy vậy, ông vẫn khiến công chúng “phát sốt” với cách thể hiện tình cảm của mình dành cho vợ. Trong một “talkshow” truyền hình lên sóng vào cuối tuần qua, ông Obama đã đọc một bài thơ tình tặng vợ mà đáng lẽ, ông đã định chỉ đọc riêng cho vợ nghe.

Vần thơ của ông Obama khá thoải mái, không bị gò bó bởi niêm luật, đại ý như sau: “Michelle, Valentine này anh sẽ phục vụ em nhiệt tình. Anh sẽ làm món bánh mì em thích. Sẽ bày salad lên đĩa như ý của em. Rồi sẽ massage tận tình, trong khi em xem truyền hình. Vì anh yêu em chân tình, anh sẽ chăm sóc em tận tình, khiến em phải giật mình”.

Tinh thần bài thơ của ông Obama là hài hước và dung dị, khiến khán giả tại trường quay vừa nghe xong phải bật cười ngay. Ngoài ra, ông cũng sử dụng một vài từ chơi chữ khéo léo để gây cười.

Ông Obama xuất hiện trên truyền hình và đọc thơ tình tặng vợ

Valentine này ông Obama không thể ở bên vợ, vì vậy, ông đã dành tặng cho vợ một niềm vui bất ngờ bằng một vần thơ hài khi ông xuất hiện trên một talkshow truyền hình.
Valentine này ông Obama không thể ở bên vợ, vì vậy, ông đã dành tặng cho vợ một niềm vui bất ngờ bằng một vần thơ hài khi ông xuất hiện trên một talkshow truyền hình.
Bản thân phu nhân Michelle cũng gây bất ngờ cho chồng bằng một đoạn băng ghi hình đã được chương trình thực hiện sẵn, trong đó, bà cũng đọc một vài câu thơ ứng tác hài hước trêu chọc chồng, đại ý: “Hồng đỏ. Violet tím. Anh là Tổng thống. Em là sếp của anh”.
Bản thân phu nhân Michelle cũng gây bất ngờ cho chồng bằng một đoạn băng ghi hình đã được chương trình thực hiện sẵn, trong đó, bà cũng đọc một vài câu thơ ứng tác hài hước trêu chọc chồng, đại ý: “Hồng đỏ. Violet tím. Anh là Tổng thống. Em là sếp của anh”.

Sau những đùa tếu vui vẻ, ông Obama đã gửi tới vợ một lời bày tỏ chân thành rằng: “Michelle, anh đã đưa ra nhiều quyết định trọng đại trong vai trò Tổng thống. Nhưng quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra trong cuộc đời mình chính là lựa chọn gắn bó với em. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chịu đựng anh. Anh yêu em”.

Valentine này là lễ Tình yêu cuối cùng ông Obama ở trong cương vị Tổng thống Mỹ. Bên cạnh việc chia sẻ tình yêu dành cho vợ, ông Obama cũng chia sẻ về chuyện làm cha của mình. Mùa thu này, con gái lớn của ông sẽ bắt đầu xa nhà đi học Đại học, đối với ông, đây là một trải nghiệm rất khó khăn:

“Malia là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Sẽ rất khó cho tôi khi không có con bé ở bên, nhưng Malia đã sẵn sàng để xa nhà đi học Đại học rồi. Con bé thực sự thông minh, có năng lực và đã chuẩn bị mọi thứ để bước đi trên con đường của riêng mình” - ông Obama nói về cô con gái 17 tuổi Malia.

Ông cũng cho biết rằng mình đã từ chối lời đề nghị của nhà trường làm người đại diện hội phụ huynh học sinh lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp trung học sắp tới của con gái: “Tôi đã trả lời ngay là ‘không thể nào’, bởi tôi sẽ chỉ có thể ngồi đó với cặp kính đen và cố kìm nén nỗi xúc động của mình mà thôi”.

Ông Obama cũng chia sẻ về việc cảm thấy không được thoải mái lắm mỗi khi ra ngoài với bạn bè và gia đình đều ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, vì vậy, khi một người bạn của ông vốn là nhà sản xuất chương trình ở khu kịch nghệ Broadway gửi tới cho ông một bộ râu giả, ông đã nghĩ đến việc cải trang khi đi ra ngoài.

Nhưng các điệp viên làm nhiệm vụ bảo vệ cho Tổng thống đã không ủng hộ ý tưởng này của ông, bản thân ông cũng cho rằng chỉ một bộ râu giả là không đủ để giúp ông bớt thu hút sự chú ý khi đi ra ngoài, chắc chắn người ta vẫn sẽ nhận ra ông.

Ông Obama là một vị Tổng thống đương nhiệm hiếm hoi nhận lời xuất hiện trên talkshow truyền hình trong khung giờ lên sóng vào ban ngày.
Ông Obama là một vị Tổng thống đương nhiệm hiếm hoi nhận lời xuất hiện trên talkshow truyền hình trong khung giờ lên sóng vào ban ngày.
Tổng thống Obama và người dẫn chương trình talkshow - Ellen DeGeneres - chụp hình “tự sướng” kỷ niệm.
Tổng thống Obama và người dẫn chương trình talkshow - Ellen DeGeneres - chụp hình “tự sướng” kỷ niệm.
Cuộc trò chuyện của ông Obama trên sóng truyền hình diễn ra vui vẻ, thoải mái và rất chân tình, khắc họa ông trong vai trò một người chồng, một người cha.
Cuộc trò chuyện của ông Obama trên sóng truyền hình diễn ra vui vẻ, thoải mái và rất chân tình, khắc họa ông trong vai trò một người chồng, một người cha.
Màn đọc thơ tình tặng vợ của ông Obama đã gây sốt khi talkshow lên sóng vào cuối tuần qua.
Màn đọc thơ tình tặng vợ của ông Obama đã gây sốt khi talkshow lên sóng vào cuối tuần qua.
Bức ảnh “tự sướng” của Tổng thống Mỹ và người dẫn chương trình talkshow đã được đăng tải lên mạng xã hội.
Bức ảnh “tự sướng” của Tổng thống Mỹ và người dẫn chương trình talkshow đã được đăng tải lên mạng xã hội.

Bích Ngọc
Theo Time/Telegraph