Ông cụ kết thúc cuộc sống trên hoang đảo sau 29 năm

(Dân trí) - Ông cụ đã từng quyết định từ giã cuộc sống văn minh hồi năm 1989 để đến sống một mình tĩnh lặng trên hoang đảo, sau những năm tháng hoạt động trong giới giải trí một thời tuổi trẻ.

Ông cụ 82 tuổi người Nhật - Masafumi Nagasaki - khi ấy đã lựa chọn hòn đảo Sotobanari làm nơi chuyển đến, hòn đảo này vô cùng vắng vẻ, ngay đến cả ngư dân Nhật cũng thường không đi qua hòn đảo này.

Ông Nagasaki đã sống một mình trên đảo suốt gần ba thập kỷ. Nhưng mới đây, nhà chức trách đã buộc phải đưa ông trở lại với cuộc sống văn minh sau khi ông bắt đầu suy giảm sức khỏe vì tuổi cao. Hiện tại, ông Nagasaki đang sống trong một ngôi nhà được phân cho tại thành phố Ishigaki, nằm cách xa hòn đảo Sotobanari 60km.

Ông Nagasaki có nguyện vọng được chết một mình trên hoang đảo, nhưng nhận thấy sức khỏe ông cần được quan tâm, chăm sóc, nên nhà chức trách đã đưa ông về với đời sống hiện đại.

Thực tế, trong suốt những năm tháng qua, họ hàng, người thân của ông Nagasaki vẫn gửi tiền ra đảo để ông có thể chèo thuyền sang sang hòn đảo gần nhất mua nước ngọt và thực phẩm. Nước sinh hoạt hàng ngày được ông Nagasaki tích trữ từ nước mưa.

Ông Masafumi Nagasaki đã sống một mình trên hòn đảo nhỏ trong suốt gần 3 thập kỷ.
Ông Masafumi Nagasaki đã sống một mình trên hòn đảo nhỏ trong suốt gần 3 thập kỷ.

Đôi khi, có những người ham thích tìm hiểu cuộc sống lạ thường của ông đã lặn lội tới tận hòn đảo Sotobanari thăm ông.
Đôi khi, có những người ham thích tìm hiểu cuộc sống lạ thường của ông đã lặn lội tới tận hòn đảo Sotobanari thăm ông.

Ông Nagasaki ban đầu có mang theo quần áo lên đảo nhưng rồi một cơn bão biển đã cuốn đi nhiều vật dụng cá nhân của ông, trong đó có quần áo. Từ đấy, ông sống thực sự thiên nhiên.
Ông Nagasaki ban đầu có mang theo quần áo lên đảo nhưng rồi một cơn bão biển đã cuốn đi nhiều vật dụng cá nhân của ông, trong đó có quần áo. Từ đấy, ông sống thực sự "thiên nhiên".

Thời còn trẻ, ông Nagasaki từng hoạt động trong nền công nghiệp giải trí, về sau, ông chọn cuộc sống trên hoang đảo.
Thời còn trẻ, ông Nagasaki từng hoạt động trong nền công nghiệp giải trí, về sau, ông chọn cuộc sống trên hoang đảo.

Dù sống thiên nhiên, nhưng ông Nagasaki vẫn đi dép và quấn khăn trên đầu, điều này góp phần giúp ông giữ sức khỏe tốt hơn.
Dù sống "thiên nhiên", nhưng ông Nagasaki vẫn đi dép và quấn khăn trên đầu, điều này góp phần giúp ông giữ sức khỏe tốt hơn.

Sau khi có thông tin về việc sức khỏe của ông Nagasaki đang dần suy giảm vì tuổi cao, nhà chức trách đã đến đưa ông trở lại cuộc sống văn minh của loài người. Giờ ông sống trong một ngôi nhà được cấp ở thành phố Ishigaki, cách hòn đảo Sotobanari 60km.
Sau khi có thông tin về việc sức khỏe của ông Nagasaki đang dần suy giảm vì tuổi cao, nhà chức trách đã đến đưa ông trở lại cuộc sống văn minh của loài người. Giờ ông sống trong một ngôi nhà được cấp ở thành phố Ishigaki, cách hòn đảo Sotobanari 60km.

Câu chuyện về cuộc đời ông Nagasaki lần đầu được độc giả quốc tế biết tới hồi năm 2012.
Câu chuyện về cuộc đời ông Nagasaki lần đầu được độc giả quốc tế biết tới hồi năm 2012.

Ông Nagasaki đôi khi vẫn có những vị khách đến thăm trên hoang đảo, đó là những người ham thích khám phá, nhờ đó, ông có một số vật dụng của đời sống văn minh.
Ông Nagasaki đôi khi vẫn có những vị khách đến thăm trên hoang đảo, đó là những người ham thích khám phá, nhờ đó, ông có một số vật dụng của đời sống văn minh.


Mỗi ngày, ông Nagasaki đều dành thời gian để tắm nắng, dọn dẹp lều trại.

Mỗi ngày, ông Nagasaki đều dành thời gian để tắm nắng, dọn dẹp lều trại.

Ông cụ kết thúc cuộc sống trên hoang đảo sau 29 năm

Bích Ngọc
Theo Daily Mail