1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

NSƯT Thanh Sang hôn mê sâu

Được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ chiều 4/4, hiện NSƯT Thanh Sang đang bị hôn mê sâu


NSƯT Thanh Sang trong live show Làn điệu Phương Nam tại Nhà hát TP

NSƯT Thanh Sang trong live show Làn điệu Phương Nam tại Nhà hát TP

Bà Liễu, vợ của NSƯT Thanh Sang, cho biết ông được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu từ chiều 4/4. “Lúc vào bệnh viện, ông xã tôi còn tự mở cửa xe taxi bước xuống, tự leo lên băng ca nằm và nói với bác sĩ rằng ông bị khó thở. Nhưng vài ngày sau, tình trạng sức khỏe của ông ấy càng suy giảm. Sáng 8/4, bác sĩ đã mời tôi vào và cho biết kết quả tim mạch, phổi, thận đều bị suy, ông còn bị xuất huyết não diện rộng và hiện đang bị hôn mê sâu” - bà Liễu xúc động chia sẻ.

Hiện bà Liễu đã xin bác sĩ cho phép đưa NSƯT Thanh Sang về nhà, nhưng các bác sĩ chuyên khoa đã khuyên bà hết sức bình tĩnh, cố gắng theo dõi tình trạng sức khỏe của ông nhằm cứu chữa kịp thời. “Gia đình tôi quyết định “còn nước, còn tát”, cứ lo cho ông vượt qua cơn nguy kịch này” – bà Liễu cho hay.


NSƯT Thanh Sang và NS Thanh Tú trong vở Bên cầu dệt lụa

NSƯT Thanh Sang và NS Thanh Tú trong vở "Bên cầu dệt lụa"

Cách đây không lâu, NSƯT Thanh Sang đã chia sẻ với PV Báo Người Lao Động về ý định tổ chức một chương trình sinh nhật tuổi 75 của ông vào dịp cuối năm, đúng vào ngày 24-12, lễ giáng sinh. “Anh Thanh Sang rất hồ hởi, đã gọi điện thoại cho tôi, mời tham gia hát cùng anh trích đoạn “Bên cầu dệt lụa”, tôi đóng vai của chị Thanh Nga trong nhân vật Quỳnh Nga, còn anh sẽ đóng vai Trần Minh. Anh còn nói Trần Minh tuổi 75 sẽ là một đêm đầy kỷ niệm. Nay hay tin anh bệnh nặng, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi đều lo lắng, cầu mong có phép mầu để cứu anh thoát cơn nguy kịch này” - NSND Lệ Thủy đã chia sẻ.

Đối với NSƯT Hữu Châu, thành viên của Đoàn Thanh Minh, Thanh Nga xưa, sự hiện diện của NSƯT Thanh Sang trong các chương trình vinh danh thương hiệu Thanh Minh, Thanh Nga với các vở: “Tiếng trống Mê Linh”, “Bên cầu dệt lụa”, “Nửa đời hương phấn”… đã là một kỳ tích. “Bởi lúc đó chú Sang đã bệnh nặng lắm rồi, có suất chú ra sân khấu diễn mà các đồng nghiệp trong cánh gà ai cũng lo lắng, chú thở mệt nhọc, nhưng vẫn ca diễn điềm đạm. Nay hay tin chú bệnh nặng, chúng tôi rất lo lắng” – NSƯT Hữu Châu xúc động cho biết.

Theo Thanh Hiệp
Người Lao Động