Những thành phố rực rỡ sắc màu

(Dân trí) - Màu sắc có thể biến một thành phố ảm đạm, nghèo nàn trở nên tươi sáng và hấp dẫn du lịch. Từ khu ổ chuột ở Rio de Janeiro (Brazil) tới “hòn ngọc xanh” của Ấn Độ, màu sắc đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây.

Cinque Terre – Ý

Những thành phố rực rỡ sắc màu


Hòn ngọc Địa Trung Hải của nước Ý gồm những ngôi làng nằm sát mép biển được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Khu làng Cinque Terre nằm trên những vỉa đá cao chênh vênh ngay bên mặt biển Địa Trung Hải. Những ngôi làng mọc lên thoai thoải trên sườn núi với mỗi công trình là một sắc màu tươi sáng tựa như được vẽ nên bởi bàn tay của một họa sĩ khổng lồ.

Jodhpur – Ấn Độ


Jodhpur – Ấn Độ

Jodhpur – Ấn Độ


Trước đây, các thầy tu sống tại Jodhpur, Ấn Độ, thường sơn nhà của họ màu xanh da trời để phân biệt với nhà của những người dân bình thường khác. Sau này, người dân trong cả thành phố đều sơn nhà của họ màu xanh. Khi Jodhpur ngày càng mở rộng, cả thành phố trở thành một vùng xanh biển.

Jodhpur – Ấn Độ


Có rất nhiều lý do khiến người dân ở Jodhpur thích màu xanh biển, một trong những lý do đó là bởi màu xanh biển khiến họ cảm thấy mát mẻ hơn trước những làn gió nóng tại Ấn Độ vào mùa hè.

St. Johns – Newfoundland – Canada

Jodhpur – Ấn Độ


Thành phố St. Johns nằm trên đảo Newfoundland đầy màu sắc là một “đối trọng” của thời tiết giá lạnh nơi đây. St. Johns cũng là thành phố dành cho những ai yêu văn hóa với rất nhiều viện bảo tàng, triển lãm nghệ thuật và các công viên thanh bình nằm dọc bờ biển.

Old San Juan – Puerto Rico


Old San Juan – Puerto Rico

Old San Juan – Puerto Rico


Người dân nơi đây thường nói đùa rằng: Nếu màu sắc cũng có thể gây nghiện thì những người nghiện màu sắc đã đổ tới sống ở Old San Juan từ rất lâu. Old San Juan cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Không chỉ có những tòa nhà nhiều màu sắc, ngay cả vỉa hè nơi đây cũng rực rỡ sắc màu bởi từng viên gạch lát đều được nhuộm màu. Kiểu cách xây dựng này đã tồn tại ở Old San Juan từ thế kỷ 16.

San Francisco – California


San Francisco – California

San Francisco – California


Du khách đến đây tưởng như có một dải cầu vồng quét qua thành phố San Francisco và để lại những sắc màu tươi sáng trên các tòa nhà. Thành phố bán đảo này rất đông dân cư và người dân khá đồng điệu ở phong cách kiến trúc ưa chuộng sắc màu. Rất khó để có thể tìm thấy hai ngôi nhà bất kỳ nằm cạnh nhau mà có chung màu sắc.

Valparaiso – Chile


Valparaiso – Chile


Valparaiso – Chile

Valparaiso – Chile


Valparaiso được gọi là “thành phố thiên đường”, “trái tim biển cả” hay “hòn ngọc Thái Bình Dương”. Valparaiso chạy từ mép bờ biển vào sâu trong đất liền, các tòa nhà tiếp tục mọc chờm lên trên sườn núi tạo thành một bức tranh rực rỡ sắc màu trải ra trước mắt người đi biển khi nhìn về phía đất liền.

Bo Kaap – Cape Town – Nam Phi


Bo Kaap – Cape Town – Nam Phi

Bo Kaap – Cape Town – Nam Phi


Những màu sắc mà người dân ở Bo Kaap lựa chọn thường là những màu tươi sáng như hồng, cam, vàng, xanh da trời… Chúng hòa trộn vào nhau khiến người ta liên tưởng tới một hộp kẹo ngọt đủ màu.

Guanajuato – Mexico


Guanajuato – Mexico

Guanajuato – Mexico


Guanajuato được coi là “thành phố bạc” của Mexico bởi lịch sử hàng trăm năm khai thác các quặng bạc. Guanajuato cung cấp 30% lượng bạc tiêu thụ trên thế giới. Nhưng trái với cái tên “một màu” của nó, Guanajuato là thành phố của những gam màu đua nhau bung nở.

Wroclaw – Ba Lan


Wroclaw – Ba Lan

Wroclaw – Ba Lan


Trong lịch sử những cuộc chiến tranh xảy ra tại Châu Âu, Wroclaw thường nằm trong vùng xảy ra chiến sự, nó đã nằm dưới sự chiếm đóng của binh lính nhiều quốc gia như Đức, Áo, Phổ và cuối cùng thuộc về Ba Lan. Tuy có lịch sử chiến tranh dai dẳng như vậy nhưng tinh thần người dân thành phố Wroclaw rất lạc quan và điều đó thể hiện ở nét kiến trúc ưa màu sắc của xứ này.

Favela Painting – Rio de Janeiro – Brazil


Favela Painting – Rio de Janeiro – Brazil

Favela Painting – Rio de Janeiro – Brazil


Khu nhà cũ kỹ ở Rio de Janeiro là nơi cư trú của những người dân nghèo khó, cuộc sống ở đây khá u tối và ảm đảm. Để khơi dậy những suy nghĩ lạc quan trong người dân xứ này, hai họa sĩ người Hà Lan – Jeroen Koolhaas và Dre Urhahn đã cùng người dân địa phương sơn lại các tòa nhà cũ bằng những màu sắc tươi sáng, biến khu ổ chuột trở thành một bức tranh đẹp kỳ lạ. Giờ đây, nơi này được đặt tên mới là “Favela Painting” (hàm ý khu ổ chuột đẹp như tranh).

Pi Uy


Pi Uy


 
 
Pi Uy
Theo The Coolist