Những sự cố “rợn người” khi nghệ sĩ Việt bay show

(Dân trí)- Vụ bể show diễn với lý do… mất điện của đoàn Sao Đêm tại sân vận động Thái Nguyên đã khiến khán giả không giữ được bình tĩnh. Cả ngàn khán giả quá khích đã tràn lên sân khấu đánh đập, cướp đồ và…làm nhục nghệ sĩ. Nước mắt đã rơi và máu đã đổ...

Hiểm họa rình rập nghệ sĩ bay show

Có thể có người cho rằng hơi quá khi nói đi hát mà như… “từ cõi chết trở về”, nhưng quả thực cho đến thời điểm này những ca sĩ như Tuấn Hưng, Mỹ Dung, Ưng Hoàng Phúc… vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ khi nhớ lại ký ức hãi hùng cách đây 5 năm tại sân vận động Thái Nguyên. Vụ bể show diễn với lý do... mất điện và việc “câu giờ” của đoàn Sao Đêm đã khiến khán giả không giữ được bình tĩnh. Cả ngàn khán giả quá khích đã tràn lên sân khấu đánh đập, cướp đồ và…làm nhục nghệ sĩ.

“Như một cơn bão, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, rồi đột nhiên đám đông rùng rùng bổ nhào về phía sân khấu. Tôi bủn rủn chân tay khi nghe những tiếng hét: “Giết chết chúng nó đi”, “bắt lấy chúng nó”. Tôi và một cô bạn chui nhào xuống gầm sân khấu để trốn, đằng sau là tiếng những đồng nghiệp chậm chân kêu rú lên vì bị giật đồ, bị đánh”, ca sĩ Mỹ Dung không giấu nổi cảm giác sợ hãi mỗi khi kể lại lần đi diễn tỉnh nhớ đời.

Nước mắt đã rơi và máu đã đổ! Khủng khiếp hơn là một nữ ca sĩ trẻ trong đoàn tuổi chưa đến đôi mươi đã bị hàng chục gã túm lôi xềnh xệch ra bãi cỏ, xé quần áo…

Vụ bể show này đã được phản ánh trên báo chí và gây rúng động giới showbiz Việt suốt một thời gian dài.
 
Ca sĩ Mỹ Dung may mắn thoát thân trong vụ bể show kinh hoàng tại Thái Nguyên cách đây vài năm
Ca sĩ Mỹ Dung may mắn thoát thân trong vụ bể show kinh hoàng tại Thái Nguyên cách đây vài năm

Là cái tên quen thuộc tại các tụ điểm phía Bắc và cũng là người chứng kiến nhiều chuyện “hậu trường đau thương” của các nghệ sĩ, ca sĩ Phan Anh thổ lộ những vụ bể show dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho nghệ sĩ như “vụ Thái Nguyên” không phải hiếm.

Bản thân Phan Anh đã từng trải qua không ít vụ “chết hụt” cũng chỉ vì sự quá khích của khán giả địa phương, vì chiêu lừa tiền “treo đầu dê bán thịt chó” của bầu show. Cách đây hơn năm, nhận lời biểu diễn tại một quán bar tại Hải Phòng, nam ca sĩ này đã bị “đầu gấu” đất Cảng chặn đường hành hung chỉ vì không chịu hát theo yêu cầu của “dân anh chị”.

“Vì chưa biểu diễn, va vấp nhiều ở Hải Phòng nên tôi không đo được “tính khí” khán giả nơi đây. Khi hát xong những ca khúc theo đúng hợp đồng với chủ quán bar, ở dưới có nhóm người yêu cầu hát một ca khúc khác, vì không hợp dòng nhạc, cũng không thuộc hết lời nên tôi khéo léo từ chối. Tuy nhiên, chỉ mới lên xe ô tô lăn bánh được một đoạn đã thấy một nhóm người xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn chặn đầu xe. Họ đứng uy hiếp như thế cho đến khi chủ quán bar chạy ra năn nỉ tôi vào hát tiếp mới thôi…Theo lời chủ quán bar, nếu tôi không hát thì khó có đường về, và hơn thế đám “đầu gấu” sẽ quậy tung cả quán bar này”, Phan Anh kể.

Lo lắng cho sự an nguy của mình và công việc làm ăn của bầu show mà anh phải bấm bụng hát theo yêu cầu của họ. Phan Anh cũng tiết lộ, ca sĩ Hà Nội M.Q cũng từng bị đấm tím bầm cả mắt chỉ vì dám từ chối hát theo yêu cầu của một số phần tử quá khích. Sau đó, M.Q vẫn phải hát, vừa hát vừa khóc vì…ức và đau.
 
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay trong một lần biểu diễn tại hải ngoại
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay trong một lần biểu diễn tại hải ngoại

Một lần khác, Phan Anh cũng suýt gặp nguy hiểm nếu không khôn ngoan lên ngay xe ô tô riêng đi về ngay sau khi biểu diễn tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Phan Anh kể rằng, nhìn băng rôn treo đầy tên tuổi ngôi sao nổi tiếng nhưng sát giờ diễn mà chỉ có mình và ca sĩ Khánh Phương xuất hiện, anh đã thấy chuyện gì đó không ổn. Ngay sau phần biểu diễn của mình, anh yêu cầu bầu show thanh toán cát – xê rồi lên ô tô về khách sạn ngay.

Ngày hôm sau, quay trở lại tụ điểm diễn Phan Anh như không tin vào mắt mình khi chỉ còn lại bãi đất trống ngổn ngang máy móc, vải rách...

Một kỹ thuật âm thanh trong đoàn cho biết, đợi mãi không thấy những “ngôi sao” biểu diễn, khán giả tức giận vì bị lừa đã đuổi đánh nghệ sĩ, đập phá máy móc. Sau vụ việc, bầu show cũng “lặn một hơi” không thanh toán cát – xê cho nghệ sĩ…

Không riêng gì Mỹ Dung, Phan Anh; năm 2007, “Hoàng tử V- Pop” Hoàng Hải cũng từng bị fan hâm mộ quá khích đuổi rượt thương tích đầy mình khi biểu diễn tại Ninh Bình. Chỉ vì không có đủ poster ký tặng, anh đã bị khán giả bao vây khách sạn, bị ném đá. Trợ lý của Hoàng Hải cũng bị hành hung tím bầm cả mặt phải nghỉ ở nhà hàng tuần mới khỏi.

“Sao mai” Vũ Duy Khánh cho đến giờ vẫn “tởn da gà” vì bị khán giả đuổi đánh, ném đất vào mặt khi vô tình góp mặt trong chương trình ca nhạc lừa đảo của đàn anh có biệt danh V.R tại Thái Bình năm 2009. Đối với ca sĩ điển trai Ưng Hoàng Phúc có lần đi diễn tỉnh còn “lĩnh” nguyên cục đá vào đầu, còn chuyện anh bị fan cuồng giật dây chuyền, cấu véo là chuyện… thường ngày! Trong lần lưu diễn tại hải ngoại, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không tránh được "tai ương" khi bị một kẻ trai giả gái xịt hơi cay vào mặt...

Cần xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm

Theo ca sĩ Phan Anh, phần lớn những hiểm họa đối với nghệ sĩ khi đi biểu diễn các tỉnh là do những phần tử khán giả quá khích, fan cuồng. Nhiều khán giả tỉnh đi xem nhạc vì yêu quý nghệ sĩ, thích thưởng thức nghệ thuật, nhưng không ít trong số đó (đặc biệt giới trẻ lêu lổng) chỉ đến với mục đích quậy phá, trộm cắp... Có số ít fan cuồng có hành động quá khích đến điên rồ làm tổn hại đến thần tượng. Sau nhiều sự vụ kinh hoàng xảy ra, nhiều nghệ sĩ đã đưa khán giả các tỉnh sau vào “danh sách đen” như Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình…
 
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay trong một lần biểu diễn tại hải ngoại
Cảnh khán giả chen lấn, xô đẩy thường xuyên diễn ra tại các chương trình lớn diễn ra tại các sân vận động rất dễ nguy hiểm đến tính mạng...(Ảnh: Nguyễn Khánh)

Cũng không ít các vụ ẩu đả, xô xát nhau tại các tour diễn tỉnh lại đến từ chính các…nghệ sĩ. Chỉ vì tranh giành vị trí lên sân khấu, vô tình đụng chạm làm xộc xệch trang phục của nhau, hay đơn giản chỉ vì cái nhìn soi mói, thiếu thiện chí…là không ít nghệ sĩ trẻ xông vào “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”. Chỉ vì cái tên đứng trước hay đứng sau trên băng rôn mà hai ca sĩ nổi tiếng chửi nhau như hàng tôm, hàng cá. Hay điển hình ầm ĩ trên báo chí như vụ ẩu đả giữa người quản lý của ca sĩ Quang Hà và nhóm HKT tại trung tâm văn hóa huyện Tân Trụ, Long An giữa năm 2011. Chỉ vì có chút hiểu nhầm mà nhóm HKT sẵn sàng lôi kiếm rượt đánh người quản lý của ca sĩ Quang Hà…

Nhưng theo hầu hết các nghệ sĩ, phần lớn dẫn đến những vụ bể show, ẩu đả lớn giữa khán giả và đơn vị tổ chức hầu hết là do phía đơn vị tổ chức “làm giả ăn thật”, tìm muôn kế lừa tiền khán giả bằng đủ chiêu trò, luôn để xảy ra tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó”.

Không ít lần những nghệ sĩ như Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc… đã “sôi máu” khi thấy tên tuổi, hình ảnh của mình xuất hiện nhan nhản trên các băng rôn ở các tụ điểm mà thực tế nghệ sĩ không được mời. Bản thân Xuân Bắc từng dở khóc dở cười khi có đơn vị tổ chức nọ “treo đầu Xuân Bắc bán…xiếc thú”, để cuối cùng người bị mang tiếng với khán giả lại chính là… anh.
 
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay trong một lần biểu diễn tại hải ngoại
Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD (trái) tại Hội nghị giao ban trực tuyến chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Hà Nội

Nhiều bầu show “thủ đoạn vô biên” khi đưa hàng loạt tên tuổi ngôi sao rồi đến khi khán giả mua vé vào chờ mỏi mắt cũng không thấy. Cao tay hơn, có bầu show còn dùng chiêu mời các ca sĩ chưa tên tuổi nhưng lại trùng tên với các ngôi sao để thay thế, khiến khán giả biết bị lừa mà đành ngậm đắng nuốt cay. Một số khán giả đã không giữ được bình tĩnh khi biết bị lừa, giờ diễn quá chậm chễ….dẫn đến những hành động vượt tầm kiểm soát.

Đứng trước hoạt động tổ chức biểu diễn trong nước bát nháo, thừa bất cập, nhiều sai phạm; vừa qua Bộ VH, TT&DL, Cục NTBD đã lấy ý kiến xoay quanh nội dung Chỉ thị số 65, trong đó nhấn mạnh đến việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn, trình diễn thời trang. Nội dung Chỉ thị mới cũng đưa ra mức xử phạt nghiêm khắc nhằm ngăn chặn, xử lý các đơn vị tổ chức biểu diễn làm sai, để xảy ra việc “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Theo ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD ngoài việc bị xử phạt từ 15-25 triệu đồng; các trường hợp nghệ sĩ, đơn vị vi phạm còn bị hình thức xử phạt bổ sung, đó là tạm dừng cấp phép biểu diễn từ 3-6 tháng. Nếu tái phạm, các trường hợp vi phạm sẽ bị dừng cấp phép lâu hơn, thậm chí là vĩnh viễn!

Nguyễn Hằng