Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân”

(Dân trí) - Trên thế giới, hiếm có nghệ sĩ nào có thể huy động được đông người ủng hộ mình thực hiện những dự án… khỏa thân “vị nghệ thuật” như nhiếp ảnh gia Spencer Tunick. Những buổi chụp hình của ông luôn có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí chục nghìn người tham gia.

Tháng 6 “khỏa thân vì hòa bình”

Trên thế giới, hiếm có nghệ sĩ nào có khả năng huy động được đông người ủng hộ mình thực hiện những dự án… khỏa thân “vị nghệ thuật” như nhiếp ảnh gia Spencer Tunick. Tháng 6 năm nay, Tunick đã huy động được 6.000 người Colombia bất chấp cái lạnh 7 độ C, để khỏa thân trên quảng trường Bolivar của thủ đô Bogota để ủng hộ hòa bình.

Dự án đầu tiên được Tunick thực hiện trong năm 2016 cũng là dự án lớn nhất trong vòng 6 năm trở lại đây của Tunick. Lần đầu tiên đến với Bogota, Tunick đã được người dân nơi đây đón nhận nhiệt tình.

Hàng ngàn người đã có mặt trên quảng trường bất chấp thời tiết lạnh giá để tham gia vào dự án nhiếp ảnh của Tunick.
Hàng ngàn người đã có mặt trên quảng trường bất chấp thời tiết lạnh giá để tham gia vào dự án nhiếp ảnh của Tunick.
6.000 người Colombia đã tham gia vào dự án nhiếp ảnh lớn nhất của Tunick kể từ 6 năm trở lại đây, báo hiệu cho một năm hoạt động nghệ thuật tương đối thuận lợi của tay máy 49 tuổi.
6.000 người Colombia đã tham gia vào dự án nhiếp ảnh lớn nhất của Tunick kể từ 6 năm trở lại đây, báo hiệu cho một năm hoạt động nghệ thuật tương đối thuận lợi của tay máy 49 tuổi.
Năm 2016 là năm hoạt động tích cực nhất của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick sau 6 năm khá trầm lắng. Tunick vốn nổi tiếng với những dự án nhiếp ảnh quy mô lớn, huy động hàng nghìn người… khỏa thân.
Năm 2016 là năm hoạt động tích cực nhất của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick sau 6 năm khá trầm lắng. Tunick vốn nổi tiếng với những dự án nhiếp ảnh quy mô lớn, huy động hàng nghìn người… khỏa thân.
Dự án tiến hành tại Bogota, Colombia trong tháng 6 vừa qua được cho là nhằm mục đích “vì hòa bình”.
Dự án tiến hành tại Bogota, Colombia trong tháng 6 vừa qua được cho là nhằm mục đích “vì hòa bình”.
Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick vốn nổi tiếng với những dự án nhiếp ảnh đồ sộ huy động hàng nghìn người tham gia. Ông đã đi đến nhiều nước và thường nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ công chúng.
Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick vốn nổi tiếng với những dự án nhiếp ảnh đồ sộ huy động hàng nghìn người tham gia. Ông đã đi đến nhiều nước và thường nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ công chúng.

Tháng 6 “khỏa thân vì hòa bình”

Tháng 7 khỏa thân “rợn ngợp” sắc xanh biển cả

Đường phố của thành phố Hull (Anh) ngày 9/7 vừa qua đã được nhuộm một màu xanh biển cả bởi 3.200 tình nguyện viên thách thức những cơn gió lạnh của Biển Bắc để tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục khó tin.

Dự án nhiếp ảnh “Sea Of Hull” (Biển của Hull) là dự án sắp đặt nghệ thuật khỏa thân lớn nhất mà nước Anh từng chứng kiến. Bản thân Tunick cũng rất kinh ngạc khi chứng kiến ý tưởng của mình đã được người dân Hull đón nhận nồng nhiệt đến thế.

Với cách thức tiến hành của Tunick, chỉ đến ngày chính thức diễn ra buổi chụp hình, ông mới có thể biết chắc chắn có bao nhiêu người xuất hiện để tham gia dự án nhiếp ảnh của ông. Tất cả đều tự nguyện và không có bất cứ sự ràng buộc nào. Chứng kiến biển người tìm đến với buổi chụp hình, Tunick rất sửng sốt, dù thời tiết đã không ủng hộ họ, trời khá lạnh giá.

Từ rất sớm, nhiều người đã tìm đến địa điểm tập trung để giúp nhau sơn lên cơ thể những gam màu xanh dương. Trong số này, lớn tuổi nhất là ông cụ 80 tuổi Stephane Janssen, một người đã đồng hành cùng với 20 dự án nhiếp ảnh của Tunick.

Dự án “Sea Of Hull” nhằm nhấn mạnh đời sống văn hóa mang đặc trưng miền biển ở Hull. Trong năm tới, Hull sẽ là Thành phố Văn hóa tâm điểm của nước Anh, khi đó, những bức ảnh của Tunick sẽ được đem ra trưng bày.

Khoảng 3.200 người đã tham gia vào dự án sắp đặt nghệ thuật ở Hull. Yêu cầu khi tham gia là các tình nguyện viên phải khỏa thân và sơn lên người mình một trong 4 sắc độ xanh dương mà ban tổ chức đã quy định.
Khoảng 3.200 người đã tham gia vào dự án sắp đặt nghệ thuật ở Hull. Yêu cầu khi tham gia là các tình nguyện viên phải khỏa thân và sơn lên người mình một trong 4 sắc độ xanh dương mà ban tổ chức đã quy định.
Những người tham gia đã khiến nhiếp ảnh gia Tunick rất cảm động, bởi họ đã bất chấp cái lạnh thổi vào từ Biển Bắc để ủng hộ cho dự án của ông.
Những người tham gia đã khiến nhiếp ảnh gia Tunick rất cảm động, bởi họ đã bất chấp cái lạnh thổi vào từ Biển Bắc để ủng hộ cho dự án của ông.
Dự án nhiếp ảnh “Sea of Hull” của tay máy Tunick đã khiến truyền thông và công chúng Anh choáng ngợp bởi đây là sắp đặt nghệ thuật khỏa thân lớn nhất từng được tổ chức ở Anh.
Dự án nhiếp ảnh “Sea of Hull” của tay máy Tunick đã khiến truyền thông và công chúng Anh choáng ngợp bởi đây là sắp đặt nghệ thuật khỏa thân lớn nhất từng được tổ chức ở Anh.
Năm 2017, Hull sẽ là Thành phố Văn hóa của Anh, khi đó, những bức ảnh chụp trong dự án “Sea of Hull” sẽ được trưng bày như một trong những điểm nhấn.
Năm 2017, Hull sẽ là Thành phố Văn hóa của Anh, khi đó, những bức ảnh chụp trong dự án “Sea of Hull” sẽ được trưng bày như một trong những điểm nhấn.
Hàng ngàn người đã xuất hiện trên các đường phố của Hull trong ngày diễn ra buổi chụp hình với các sắc độ xanh dương đa dạng sơn phủ lên người.
Hàng ngàn người đã xuất hiện trên các đường phố của Hull trong ngày diễn ra buổi chụp hình với các sắc độ xanh dương đa dạng sơn phủ lên người.
Thời tiết ở Hull hiện tại khá lạnh, đặc biệt vào buổi sáng sớm, khi những cơn gió từ biển thổi vào khiến người dân xuống phố phải mặc áo ấm.
Thời tiết ở Hull hiện tại khá lạnh, đặc biệt vào buổi sáng sớm, khi những cơn gió từ biển thổi vào khiến người dân xuống phố phải mặc áo ấm.
Nhiếp ảnh gia Tunick gặp gỡ ông cụ Stephane Janssen 80 tuổi, một người đã đồng hành cùng với 20 dự án nhiếp ảnh của Tunick.
Nhiếp ảnh gia Tunick gặp gỡ ông cụ Stephane Janssen 80 tuổi, một người đã đồng hành cùng với 20 dự án nhiếp ảnh của Tunick.
Khi các tình nguyện viên bước ra từ buổi chụp hình, cảnh tượng cũng “muôn màu” ấn tượng.
Khi các tình nguyện viên bước ra từ buổi chụp hình, cảnh tượng cũng “muôn màu” ấn tượng.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, các tình nguyện viên lần lượt ra về, họ vẫn giữ lớp sơn xanh trên người và mặc trang phục vào, trông họ lúc này như thể những người ngoài hành tinh.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, các tình nguyện viên lần lượt ra về, họ vẫn giữ lớp sơn xanh trên người và mặc trang phục vào, trông họ lúc này như thể những người ngoài hành tinh.
Hai người phụ nữ trở về từ buổi chụp hình. Những người tham gia vào dự án nhiếp ảnh của Tunick thuộc mọi lứa tuổi, có già, có trẻ, nam giới, nữ giới.
Hai người phụ nữ trở về từ buổi chụp hình. Những người tham gia vào dự án nhiếp ảnh của Tunick thuộc mọi lứa tuổi, có già, có trẻ, nam giới, nữ giới.

Tháng 7 khỏa thân trong rợn ngợp màu xanh biển cả

Tìm kiếm 100 phụ nữ cho dự án nhiếp ảnh mới về nữ quyền

Hiện tại, Tunick đang đứng trước dự án nghệ thuật thứ 3 trong năm nay, dự kiến thực hiện vào ngày 17/7 tới đây tại thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Dự án này có tên “Everything She Says Means Everything” (Mọi điều cô ấy nói mang tất cả ý nghĩa). Quy mô của dự án này không lớn, Tunick chỉ cần 100 phụ nữ tham gia.

Vì là một dự án về nữ quyền, nên ông kêu gọi những nhà hoạt động xã hội, những phụ nữ theo đuổi lối sống “thiên nhiên” và… những phụ nữ đã hết cả quần áo mặc vì chưa kịp… giặt đồ, hãy đến đăng ký tham gia dự án của ông.

Một vài ý tưởng phác thảo cho buổi chụp hình bao gồm việc 100 phụ nữ khỏa thân sẽ cầm trên tay những tấm gương lớn tượng trưng cho sự phản chiếu sắc bén của trí tuệ phụ nữ, cũng đồng thời gợi nhắc tới hình ảnh “Mẹ Thiên nhiên”.

Bằng cách để 100 phụ nữ cầm trên tay những tấm gương lớn, Tunick muốn hàm ý rằng phụ nữ là sự phản chiếu và cũng là hiện thân của tự nhiên, bầu trời, mặt đất… Những tấm gương có thể phản chiếu chính họ, phản chiếu những người xung quanh, phản chiếu thế giới… Những người phụ nữ tạo ra tương lai và tương lai không thể thiếu những người phụ nữ.

Chia sẻ về dự án đang ấp ủ này, Tunick nói: “Dự án này để dành tặng cho những cô con gái của tôi, cho tương lai của chúng, để những đứa con tôi không phải lớn lên trong một xã hội vẫn còn có sự bất công đối với phụ nữ, hy vọng chúng sẽ được lớn lên trong một thế giới đã đẩy lùi bạo lực và ngày càng có nhiều cơ hội tốt đẹp mở ra”.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 16

Kể từ thập niên 1990 đến nay, Tunick đã tổ chức hơn 70 buổi chụp hình quy mô lớn ở tại nhiều nước trên thế giới. Trong những buổi chụp hình của ông, thường có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tới tham gia. Họ khỏa thân để hưởng ứng những dự án nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp cơ thể con người của Tunick.

Những bức hình của Tunick thường được chụp từ khoảng cách xa để đưa lại cảm nhận rằng những con người đang khỏa thân kia đã hóa thành một rặng núi hoặc một làn sóng biển. Những cá nhân hòa mình vào trong biển người tạo nên một phong cách riêng của Spencer Tunick.

Nhìn lại một số dự án nhiếp ảnh đáng chú ý của Tunick trước đây (một số hình ảnh nhạy cảm đã được làm mờ):

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 17
Khoảng 1.700 đã tập trung bên ngoài Nhà hát Opera Bang Bayern ở thành phố Munich, Đức vào ngày 23/6/2012. Buổi chụp hình lấy cảm hứng từ vở opera “Der Ring des Nibelungen” (Chiếc nhẫn của người Nibelung) của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Richard Wagner.
Khoảng 1.700 đã tập trung bên ngoài Nhà hát Opera Bang Bayern ở thành phố Munich, Đức vào ngày 23/6/2012. Buổi chụp hình lấy cảm hứng từ vở opera “Der Ring des Nibelungen” (Chiếc nhẫn của người Nibelung) của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Richard Wagner.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 19
Buổi chụp hình diễn ra trước Nhà hát Opera Sydney, Úc vào ngày 1/3/2010. Ban tổ chức ước tính có 5.200 người đã tham gia buổi chụp hình mang tên “Mardi Gras: The Base” với mục đích đề cao quyền bình đẳng của những người thuộc giới tính thứ 3.
Buổi chụp hình diễn ra trước Nhà hát Opera Sydney, Úc vào ngày 1/3/2010. Ban tổ chức ước tính có 5.200 người đã tham gia buổi chụp hình mang tên “Mardi Gras: The Base” với mục đích đề cao quyền bình đẳng của những người thuộc giới tính thứ 3.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 21
Những tình nguyện viên đang “chiến đấu” với nhau bằng gối bên bảo tàng Gaasbeek Castle ở đô thị Lennik của Bỉ vào ngày 9/7/2011. Có khoảng 800 người tham gia buổi chụp hình mang tên “Sleeping Beauties” (Người đẹp ngủ trong rừng).
Những tình nguyện viên đang “chiến đấu” với nhau bằng gối bên bảo tàng Gaasbeek Castle ở đô thị Lennik của Bỉ vào ngày 9/7/2011. Có khoảng 800 người tham gia buổi chụp hình mang tên “Sleeping Beauties” (Người đẹp ngủ trong rừng).
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 23
Buổi chụp hình diễn ra bên sông băng Aletsch ở Thụy Sĩ vào ngày 18/8/2007 với mục đích nhấn mạnh vào sự biến đổi khí hậu đang diễn ra trên khắp hành tinh.
Buổi chụp hình diễn ra bên sông băng Aletsch ở Thụy Sĩ vào ngày 18/8/2007 với mục đích nhấn mạnh vào sự biến đổi khí hậu đang diễn ra trên khắp hành tinh.
Những tình nguyện viên tham gia buổi chụp hình trong một vườn nho ở xã Fuisse thuộc miền trung nước Pháp vào ngày 3/10/2009.
Những tình nguyện viên tham gia buổi chụp hình trong một vườn nho ở xã Fuisse thuộc miền trung nước Pháp vào ngày 3/10/2009.
Buổi chụp hình diễn ra tại một bãi đỗ xe sân bay ở Amsterdam, Hà Lan vào ngày 3/6/2007.
Buổi chụp hình diễn ra tại một bãi đỗ xe sân bay ở Amsterdam, Hà Lan vào ngày 3/6/2007.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới… “chuyên trị ảnh khỏa thân” - 27
Hàng ngàn người tham gia buổi chụp hình trên quảng trường Zocalo ở thành phố Mexico vào ngày 6/5/2007. Con số kỷ lục lên tới 18.000 người.
Hàng ngàn người tham gia buổi chụp hình trên quảng trường Zocalo ở thành phố Mexico vào ngày 6/5/2007. Con số kỷ lục lên tới 18.000 người.
Buổi chụp hình tại trung tâm văn hóa Kursaal, thành phố San Sebastián, Tây Ban Nha, ngày 22/4/2006.
Buổi chụp hình tại trung tâm văn hóa Kursaal, thành phố San Sebastián, Tây Ban Nha, ngày 22/4/2006.
Nhà hát Stadschouwburg ở thành phố Bruges, Bỉ được sử dụng làm bối cảnh cho một buổi chụp hình ngày 7/5/2005.
Nhà hát Stadschouwburg ở thành phố Bruges, Bỉ được sử dụng làm bối cảnh cho một buổi chụp hình ngày 7/5/2005.
Buổi chụp hình ở triển lãm Saatchi, London, Anh, ngày 15/4/2003.
Buổi chụp hình ở triển lãm Saatchi, London, Anh, ngày 15/4/2003.
Ngôi làng Santa Maria da Feira ở Bồ Đào Nha được lựa chọn làm bối cảnh cho buổi chụp hình ngày 13/9/2003.
Ngôi làng Santa Maria da Feira ở Bồ Đào Nha được lựa chọn làm bối cảnh cho buổi chụp hình ngày 13/9/2003.

Bích Ngọc
Tổng hợp