Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phú Quang nghẹn ngào đến tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân

(Dân trí) - Nhiều tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt Nam như nhạc sĩ Phạm Tuyên, Trần Hiếu, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, NSND Quang Thọ, Thanh Lam, Việt Hoàn, Tùng Dương… đến tiễn đưa “trái tim của cây đại thụ nền âm nhạc Việt Nam”- nhạc sĩ Hoàng Vân về với đất mẹ.

Sáng ngày 8/2, Lễ tang nhạc sĩ Hoàng Vân được tổ chức tại Nhà tang Lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 7h30 đến 8h45 sáng. Lễ truy điệu lúc 9h15 sáng cùng ngày.

Rất đông bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đến tiễn đưa vị nhạc sĩ đáng kính như nhạc sĩ: Phạm Tuyên, Phú Quang, Nguyễn Cường, Trần Hiếu, Phó Đức Phương, Đỗ Hồng Quân, Quốc Trung, Lưu Hà An... Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Trần Lực, ca sĩ Thanh Lam, Đăng Dương, Việt Hoàn, Tùng Dương, Lê Anh Dũng...

Trong tang lễ, những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân như Hát về cây lúa hôm nay, Người chiến sĩ ấy, Bài ca xây dựng… vang lên như những lời tiễn biệt vị nhạc sĩ đáng kính về cõi vĩnh hằng.

Nhạc sĩ Hoàng Vân đã qua đời vào sáng 4/2 tại nhà riêng ở Hà Nội. Ông hưởng thọ 88 tuổi.
Nhạc sĩ Hoàng Vân đã qua đời vào sáng 4/2 tại nhà riêng ở Hà Nội. Ông hưởng thọ 88 tuổi.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi nhiều lần khóc nghẹn khi nói về người cha đáng kính. “Con biết, rất nhiều người trên đất nước Việt Nam đều thương tiếc trước sự ra đi của bố. Con chỉ muốn nói với bố rằng, rồi chúng mình sẽ gặp nhau, lại tiếp tục đi uống café, đi chơi phố cổ, bàn luận về âm nhạc… Con sẽ tiếp tục nghe những lời khuyên, những lời chỉ trích của bố sau mỗi lần con diễn và còn rất nhiều những điều khác…”, nhạc trưởng Lê Phi Phi xúc động nói.

Vị nhạc trưởng cũng bày tỏ rằng, nếu được sinh ra lần nữa, anh không muốn làm nhạc trưởng, không muốn ra nước ngoài mà muốn ở nhà gần gũi và được chăm sóc bố mẹ. “Bố và mẹ hãy tha tội cho con. Tạm biệt bố, rồi bố con mình sẽ gặp nhau”, anh nói trong nước mắt...

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân.
Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân.

Nhạc sĩ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Ngọ, bút danh là Yna. Ông sinh ngày 24/7/1930 trong một gia đình trí thức nho học tại phố Hàng Thùng - Hà Nội. Lúc sinh thời, nam nhạc sĩ vẫn tự hào là ít có người sống trong phố cổ Hà nội từ lúc sinh ra đến năm hơn 80 tuổi.

Nhạc sĩ Hoàng Vân đã có những tác phẩm đầu tiên năm 15 tuổi. Một số tác phẩm âm nhạc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Vân: Tôi là người thợ lò, Nhớ (thơ Nguyễn Đình Thi), Bài thơ gửi Thái Nguyên, Hai chị em, Nổi trống lên rừng núi ơi, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Người chiến sĩ ấy, Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng, Bài ca xây dựng, Quảng Bình quê ta ơi, Tình ca Tây Nguyên...

Vợ nhạc sĩ Hoàng Vân là bác sĩ Ngọc Anh đau buồn trước sự ra đi của người bạn đời. Sinh thời, nhạc sĩ Hoàng Vân từng sử dụng bút danh là Y Na (tức Yêu Ngọc Anh) để bày tỏ tình cảm của mình với vợ.
Vợ nhạc sĩ Hoàng Vân là bác sĩ Ngọc Anh đau buồn trước sự ra đi của người bạn đời. Sinh thời, nhạc sĩ Hoàng Vân từng sử dụng bút danh là Y Na (tức Yêu Ngọc Anh) để bày tỏ tình cảm của mình với vợ.

Bên cạnh sáng tác ca khúc ông còn viết nhiều tác phẩm khí nhạc như: Fugue cho piano, Tổ khúc cho hautboy và piano, Rhapsodie cho violon, độc tấu kèn basson, Hành khúc con voi, độc tấu flute Vui được mùa, Hoa thơm bướm lượn, âm nhạc cho vũ kịch Chị Sứ, Concerto cho piano và dàn nhạc, thơ giao hưởng số 1 Thành đồng Tổ quốc, concerto TS và tình yêu, Đại hợp xướng Điện Biên Phủ...

Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho rất nhiều bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, kịch nói, phối khí và còn là một nhạc sĩ của thiếu nhi, trong đó có những tác phẩm có tên trong danh sách 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 như: Mùa hoa phượng, Con chim vành khuyên, Em yêu trường em...

Năm 2015, nhạc sĩ Hoàng Vân bệnh nặng vì bị viêm phổi cộng với một số bệnh tuổi già. Ông phải nằm viện điều trị một tháng có lúc suy kiệt cơ thể phải thở bằng máy. Quãng thời gian này, hai người con của nhạc sĩ sống ở nước ngoài về Việt Nam thay phiên nhau về nước chăm sóc bố…

Hình ảnh các nghệ sĩ tiễn biệt nhạc sĩ Hoàng Vân:

NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL chia buồn cùng nhạc trưởng Phi Phi.
NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL chia buồn cùng nhạc trưởng Phi Phi.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam (giữa) cùng nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ gạo cội đến tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân lần cuối.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam (giữa) cùng nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ gạo cội đến tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân lần cuối.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết lời tiễn biệt nhạc sĩ Hoàng Vân.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết lời tiễn biệt nhạc sĩ Hoàng Vân.
Nhạc sĩ Phú Quang nghẹn ngào: “Người thầy mà em kính trọng nhất về tài năng và nhân cách đã ra đi. Mong thầy bình yên trong cõi cực lạc”.
Nhạc sĩ Phú Quang nghẹn ngào: “Người thầy mà em kính trọng nhất về tài năng và nhân cách đã ra đi. Mong thầy bình yên trong cõi cực lạc”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động viết gửi người bạn cùng trang lứa: “Những tác phẩm mà chúng ta cùng viết trong những chuyến đi suốt chiều dài đất nước sẽ còn sống mãi với thời gian và ký ức của gia đình chúng ta. Thương tiếc người bạn thân của tôi”.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động viết gửi người bạn cùng trang lứa: “Những tác phẩm mà chúng ta cùng viết trong những chuyến đi suốt chiều dài đất nước sẽ còn sống mãi với thời gian và ký ức của gia đình chúng ta. Thương tiếc người bạn thân của tôi”.

NSND Trần Hiếu
NSND Trần Hiếu

NSND Quang Thọ.
NSND Quang Thọ.

Nhạc sĩ Trọng Đài.
Nhạc sĩ Trọng Đài.

Ca sĩ Việt Hoàn.
Ca sĩ Việt Hoàn.

Diva Thanh Lam nhìn mặt vị nhạc sĩ lần cuối...
Diva Thanh Lam nhìn mặt vị nhạc sĩ lần cuối...

Tùng Dương viết lời tiễn biệt vị nhạc sĩ đáng kính!
Tùng Dương viết lời tiễn biệt vị nhạc sĩ đáng kính!

Nguyễn Hằng

Ảnh: Vũ Toàn